1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Siêu nắng nóng, cho vịt uống… nước đá giải khát

“Vịt liên tục há miệng, bỏ ăn, không lớn nổi. Thấy vậy, mấy ngày qua tôi mua đá lạnh về bỏ vào nước cho vịt uống để giải khát. Mỗi ngày tôi tốn gần 10 ngàn đồng mua đá cho vịt uống”.

Ngày 3/5, dưới cái nắng như thiêu đốt, phóng viên đã ngược về các xã vùng đông của TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Tại đây, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với cách chăm sóc gia súc, gia cầm của người dân.

 

Bà Nguyễn Thị Cường (56 tuổi, trú xã Tam Phú, Tam Kỳ) chuyên nuôi vịt bán thịt cho biết: “Tôi vừa mới xuất chuồng trăm con vịt thịt, còn đàn vịt gần 100 con này mới bắt về được gần 2 tuần, nhưng trúng mùa nắng nóng. Vịt liên tục há miệng, bỏ ăn, không lớn nổi. Thấy vậy, mấy ngày qua tôi mua đá lạnh về bỏ vào nước cho vịt uống để giải khát. Mỗi ngày tôi tốn gần 10 ngàn đồng mua đá cho vịt uống…”.

 

Tại đây, không riêng gì bà Cường, nhiều nông dân khác cũng rất vất vả để tránh nóng cho vật nuôi. Họ liên tục dội nước vào chuồng gia súc để tắm cho chúng, rồi che lá cây trên chuồng gia súc để hạ nhiệt, tránh nắng nóng cho con vật nuôi nên đã hạn chế được thiệt hại.

  

Theo Dân Việt