1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012

Những ngôi sao Thái Lan mà tuyển Việt Nam phải dè chừng

(Dân trí) - HLV Winfried Schafer khẳng định ông sẽ sử dụng đội hình hai cho trận đấu cuối cùng với Việt Nam ở bảng A AFF Cup 2012, tuy nhiên nhìn vào danh sách ra sân thì người Thái vẫn sở hữu những cầu thủ đáng gờm.

Thái Lan đã hoàn thành chỉ tiêu giành vé vào bán kết AFF Cup năm nay khi toàn thắng cả 2 trận đầu, đặc biệt thắng lợi 4-0 trước Myanmar cho thấy đội bóng xứ chùa vàng đang là ứng cử viên số 1 tại giải năm nay. Do đó, HLV Winfried Schafer có lý do để giữ quân trong trận đấu cuối cùng với Việt Nam.
Datsakorn Thonglao mới trở lại sau chấn thương và tình thế buộc HLV Schafer phải cho anh được dưỡng sức hoàn toàn ở trận đấu cuối. Teerasil Dangda, tác giả của cú hattrick vào lưới Myanmar cũng sẽ được nghỉ ngơi để dưỡng sức. Tiền đạo mang áo số 10 này là người ghi cả hai bàn thắng trong hai trận chung kết AFF Cup 2008 vào lưới tuyển Việt Nam.
 
Thái Lan (xanh) vẫn có những cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải dè chừng - Ảnh: An An

Thái Lan (xanh) vẫn có những cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải dè chừng - Ảnh: An An

Ngoài Thonglao, Dangda, hai trụ cột quan trọng khác là Chonlatit Jantakam Adul Lahsoh, những người đã dính một thẻ vàng trước đó sẽ vắng mặt để tránh những rủi ro trước vòng bán kết. Tiền vệ trụ cột Phichitphong Choechiu chắc chắn ngồi ngoài do dính thẻ vàng ở hai trận gặp Myanmar và Philippines.

Nhưng kể cả khi cất nhiều trụ cột, Thái Lan vẫn sở hữu những cầu thủ có đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam phải hết sức dè chừng. Chính HLV Schafer từng tuyên bố: “Chúng tôi gặp nhiều vấn đề về thẻ phạt, chấn thương, nhiều cầu thủ bị cảm cúm. Nhưng những cầu thủ tốt nhất không nằm ở đội hình 1.

Cả 22 người trong danh sách đăng ký của Thái Lan đều có chất lượng và đẳng cấp như nhau. Chúng tôi đã chiến thắng ở hai trận đầu tiên và không hề muốn bại trận ở lượt cuối, nhất là khi lại được chơi trên sân nhà”.

Cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Thái Lan tại Rajamangala tối nay chính là Chanathip Songkrasin, người đang được ví như là “Messi nước Thái”. Cầu thủ này đang được nhiều CLB châu Âu quan tâm đặc biệt và được kỳ vọng sẽ đi theo con đường phát triển như Teerathep Winothai hay Teerasil Dangda.

Chanathip Songkrasin có thể hình nhỏ con, nhưng lại sở hữu nền tảng kỹ thuật vô cùng khéo léo cùng khả năng dứt điểm rất quái. Chanathip di chuyển khá tự do nên gánh nặng của cặp Minh Đức-Gia Từ tối nay sẽ vô cùng nặng nề.

Nhằm đảm bảo sự an toàn nơi hàng thủ, HLV Schafer sẽ vẫn sử dụng cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm Niweat Siriwong-Nataponr Phanrit nhằm hạn chế những sai sót ở hàng thủ. Vắng Thonglao, nhưng hai tiền vệ Sompong Soleb và Arthit Sunthornphit đủ khả năng giúp Thái Lan cầm chịch tốt khu vực giữa sân.

Người cuối cùng là thủ thành Kawin Thamsatchanan, vị trí HLV Schafer ít khi đưa ra sự thay đổi. Sự vững chãi  và khả năng chỉ huy hàng thủ của thủ thành đang khoác áo CLB Muang Thong United sẽ là trở lại không nhỏ cho hàng công vốn đang thiếu sự sắc bén của đội tuyển Việt Nam.

Kim Anh
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012