1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

20h20 ngày 30/11, sân Rajamangala

Việt Nam - Thái Lan: Lách qua khe cửa hẹp?

(Dân trí) - Thất thế trước lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cửa phải đánh bại Thái Lan và cầu nguyện vào phép màu mới hy vọng giành tấm vé vào bán kết. Liệu đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng có lách qua được khe cửa hẹp sau 90 phút sinh tử tại Rajamangala...

Hy vọng mong manh

Một bầu không khí u buồn đang bao trùm lên đội tuyển (ĐT) Việt Nam những ngày qua, thành tích 1 điểm/2 trận thực sự là tồi tệ nhất trong lịch sử các kỳ AFF Cup. Viễn cảnh bị loại đã hiển hiện ra trước mắt, đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng phải chờ đợi một phép màu để hy vọng lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
 
Việt Nam sẽ chơi một trận đấu để đời với Thái Lan - Ảnh: An An

Việt Nam sẽ chơi một trận đấu để đời với Thái Lan - Ảnh: An An

Nhưng để ước nguyện đó trở thành hiện thực, điều kiện cần là chúng ta phải đánh bại Thái Lan và điều kiện đủ là Myanmar thắng Philippines. Nếu Philippines kiếm được 1 điểm từ Myanmar, chúng ta phải thắng người Thái ít nhất 2 bàn. Còn nếu Philippines chiến thắng, cơ hội của đội tuyển Việt Nam coi như đã tắt.

Trước khi chờ đợi vào phép màu và sự may mắn, điều kiện cần nhất với tuyển Việt Nam là phải đánh bại Thái Lan, một nhiệm vụ có thể coi là quá khó khăn thời điểm này. Chưa tính việc phong độ hai đội tuyển đang “một trời một vực” thì trong lịch sử của mình, những lần Việt Nam đánh bại Thái Lan gần như quá hiếm hoi.

Còn nhớ tại Rajamangala cách đây 2 năm, chúng ta đã thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Nhưng đó là thời điểm đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ lừng danh đồng đều các tuyến. Còn ở giải lần này, chúng ta có quá nhiều điểm yếu trong khi người Thái đang có trong tay một đội tuyển mạnh, đồng đều các tuyến.

HLV Schafer đã nói rằng ông sẽ tung đội hình hai trước Việt Nam để giữ quân, nhưng người Thái không hề có ý sẽ lơi chân. Mà kể cả khi Thái Lan không đưa ra sân đội hình mạnh nhất, cơ hội có được 3 điểm của chúng ta cũng là quá khó khăn, nhất là trong bối cảnh tinh thần toàn đội đang đi xuống.

Đội tuyển Việt Nam đang hy vọng vào một phép màu để giành vé vào bán kết. Nhưng hạ Thái Lan đã là việc khó, duy trì được trạng thái hưng phấn và vượt qua được rào cản tâm lý, sự tự ti sau hai trận đầu tiên mới là điều HLV Phan Thanh Hùng phải lưu tâm nhiều nhất.

Thay đổi để chiến thắng

Tướng Hùng ít khi đưa ra sự táo bạo về chiến thuật và ngày ông lựa chọn đội hình chính thức tại AFF Cup 2012, hầu như ai cũng đoán định được trước. Những chấn thương của Nguyên Sa, Văn Hoàn, Văn Phong khiến ông Hùng phải đưa ra nhiều thay đổi, nhưng nói chung phong cách và lối chơi không mang lại sự đột phá nào.
 
Thái Lan vẫn rất mạnh dù chỉ đưa ra sân đội hình dự bị

Thái Lan vẫn rất mạnh dù chỉ đưa ra sân đội hình dự bị

Nhưng khi ĐT Việt Nam chơi bế tắc và mất phương hướng ở hai trận đầu tiên, tình thế buộc HLV Phan Thanh Hùng phải đưa ra những thay đổi. Sự tin tưởng mù quáng vào Lê Công Vinh đã đi đến hồi kết, đội tuyển Việt Nam phải thay đổi về lối chơi và nhân sự để tạo sự bất ngờ trước người Thái Lan.

Công Vinh ngồi ngoài, Văn Quyết sẽ được trao cơ hội đá chính, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ không trung phong thực thụ. Văn Quyết cùng với Thành Lương, Quốc Anh sẽ tạo nên hàng công vô cùng biến hóa, các cầu thủ di chuyển rộng hơn và cách tiếp cận cầu môn đối phương sẽ đa dạng hơn.

Ngoài ra, sự hiện diện của Cao Sỹ Cường ở giữa sân, cùng với Hồng Tiến đầy sức trẻ bên cánh trái sẽ tăng thêm sức sống cho đội tuyển. Thủ thành Tấn Trường sẽ được trao cơ hội bắt chính và đó là sự thay đổi toan tính của HLV Phan Thanh Hùng nhằm tận dụng khả năng đối diện các tình huống bóng bổng của thủ thành Sài Gòn XT.

Bị dồn vào thế không còn gì để mất, ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan nhằm cứu vãn danh dự và nuôi chút hy vọng mong manh giành vé vào bán kết. Đây cũng là cơ hội để kiểm nghiệm tài năng của HLV Phan Thanh Hùng trong thời điểm chúng ta cần sự tỉnh táo và óc chiến thuật tài tình nơi người cầm quân.

Thái Lan luôn là chướng ngại lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam và tại Rajamangala tối nay, chúng ta phải vượt qua đối thủ này đê tìm kiếm tấm vé vào bán kết. Liệu đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng có lách qua khe cửa vốn đã quá hẹp để cứu vãn một kỳ AFF Cup thất vọng nhất kể từ năm 2004, khi chúng ta guc ngã trên sân Mỹ Đình?

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Tấn Trường
Hậu vệ: Văn Hoàn, Minh Đức, Gia Từ, Hồng Tiến
Tiền vệ: Thành Lương, Tấn Tài, Sỹ Cường, Trọng Hoàng, Quốc Anh
Tiền đạo: Văn Quyết

Kim Anh
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012