Hà Tĩnh:

Nhóm thanh niên bịt mặt dẹp người dân: Nhà thầu thừa nhận có “người ngoài” vào công trường

(Dân trí) - Ngày 3/1, PV Dân trí có các cuộc làm việc với nhà thầu, đại diện chủ đầu tư, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để làm rõ “tung tích” nhóm thanh bịt mặt xô xát với người dân tại công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông, xã Sơn Quang gây bức xúc dư luận.

Không lường hết sự việc?

Sau nhiều nỗ lực liên lạc, cuối trưa ngày 3/1, PV Dân trí đã cuộc làm việc với ông ông Lê Hữu Lợi, Giám đốc công ty Cổ phân Xây dựng và Thương mại Dũng Lợi (Công ty Dũng Lợi)- đơn vị đưa hàng chục thanh niên bịt mặt tới công trường thi công Hải Thượng Lãn Ông dẫn tới vụ xô xát với dân vào sáng ngày 26/12/2017.

Ông Lê Hữu Lợi làm việc với PV Dân trí.
Ông Lê Hữu Lợi làm việc với PV Dân trí.

Ông Lợi cho biết, sự việc nhóm thanh niên xô xát với người dân là nằm ngoài dự tính. “Nếu biết trước hậu quả như thế tôi đã không đưa người tới bảo vệ thi công như thế. Trước đó tôi đã báo cáo với lực lượng chức năng của huyện, xã và họ đã có phương án bảo vệ, vậy nhưng họ không hỗ trợ, không nhiệt huyết với đơn vị nên tôi mới làm như vậy. Thực sự tôi không lường hết sự việc”, ông chủ nhà thầu phân trần.

Ông Lợi nói, việc phải đưa hàng chục người tới bảo vệ thi công là do doanh nghiệp chịu quá nhiều áp lực về tiến độ, cũng như hàng loạt chi phí phát sinh tốn kém.

“Không thể tính hết thiệt hại của công ty khi phải dừng thi công, mà thiệt hại thì tôi chịu chứ ai chịu nữa. Chủ đầu tư đang nợ tôi hàng chục tỷ đồng, tiền thuê máy móc mỗi ngày cũng đã hàng chục triệu đồng, phải trả lương cho công nhân. Mà đó toàn là tiền vay ngân hàng cả. Sốt ruột quá nên tôi mới huy động nhân lực để làm” – ông Lợi phân trần.


Nhóm thanh niên bịt mặt lôi người dân ra khỏi khu vực thi công.

Nhóm thanh niên bịt mặt lôi người dân ra khỏi khu vực thi công.

Vị chủ thầu phủ nhận hàng chục thanh niên bịt khẩu trang xuất hiện tại công trường là “xã hội đen” như tiếng hô trong đoạn clip. Ông này nói đó là người của công ty được huy động về để bảo vệ thi công.

Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Lợi đã cung cấp cho PV một bản danh sách cán bộ công nhân công ty tham gia thi công công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông. Bản danh sách này gồm 39 người, đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.


Danh sách cán bộ, công nhân do ông Lợi cung cấp.

Danh sách cán bộ, công nhân do ông Lợi cung cấp.

“Các anh xem hình ảnh họ ghi lại thì biết, có ai đập người, có ai giết người đâu mà bảo xã hội đen. Đó toàn là anh em công ty được huy động về để bảo vệ công trình thi công. Tôi quán triệt ngay từ đầu, anh em chỉ được phép đưa người dân ra khỏi công trường để tiếp tục thi công, không được đập đánh người dân”- ông Lợi nói.

Trả lời câu hỏi, tại sao công nhân của công ty làm việc lại phải đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, ông Lợi phân trần: “Anh em họ đi xe máy, có thể do mưa rét anh em phải bịt khẩu trang cho đỡ lạnh thôi (?). Số anh em khác bịt mặt là vì họ e ngại những chuyện không hay khi tiến hành bảo vệ thi công công trình”.

Sau khi bị truy gắt, ông Lợi lại thừa nhận, ngoài số nhân viên của công ty còn có một số người ngoài là anh em, bạn bè thân thiết của công nhân cùng tham gia. “Họ đi theo lên xem, có mặt là việc của họ”.

Vị chủ nhà thầu này cho biết, sự việc đã xảy ra rồi, công ty đã rất hợp tác với cơ quan điều tra, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, ông Lợi cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi gây rối của người dân, vì công trường của ông thi công đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, người dân kéo vào ngăn cản thi công là vi phạm pháp luật.

Đã triệu tập nhóm thanh niên bịt mặt

Làm việc với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, kết quả xác minh từ đơn vị thi công là Công ty Dũng Lợi thì ngoài số công nhân của công ty, công ty có mượn một số người ngoài đến công trường ngày hôm đó.


Theo ông Tuệ, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập những thanh niên bịt mặt dọa dân để làm rõ vụ việc.

Theo ông Tuệ, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập những thanh niên bịt mặt dọa dân để làm rõ vụ việc.

Thượng tá Tuệ cũng cho biết, chưa có cơ sở nào để khẳng định những người này là "xã hội đen" vì họ đều có nhân thân, lại lịch rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, không đánh đập dân khi vụ việc xảy ra.

Nói về trách nhiệm của lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường nhưng không vào can thiệp, Trưởng Công an huyện Hương Sơn mong được thông cảm cho lực lượng địa phương vì quân số ít, hoạt động nghiệp vụ không chuyên nghiệp như lực lượng công an chính quy.

Thượng tá Tuệ chốt lại, để xảy ra việc lộn xộn tại công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông có lỗi từ cả hai bên doanh nghiệp người dân. Hiện CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập tất cả những người liên quan, làm rõ hành vi sai phạm của cả doanh nghiệp và người dân để xử lí trước pháp luật.

Cán bộ huyện “hiến kế” giải cứu doanh nghiệp?

Trong quá trình xác minh vụ việc, PV Dân trí đã tiếp nhận được thông tin một người đã "hiến kế" cho ông chủ Công ty Dũng Lợi “hợp thức hóa” nhóm thanh niên bịt mặt. Cụ thể, người này nhắn tin cho ông Lê Hữu Lợi với nội dung: “Vụ lộn xộn trên đó, a (anh) cần thiết thì ký hợp đồng 3 tháng một với mấy thằng kia là xong coi như quân của mình anh à”.


Tin nhắn hiến kế cho ông Lợi.

Tin nhắn "hiến kế" cho ông Lợi.

PV Dân trí đã cung cấp thông tin trên cho Trưởng Công an huyện Hươn Sơn để cơ quan điều tra có thêm manh mối truy tìm tung tích thật sự của nhóm thanh niên bịt mặt này. Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Tuệ cho biết sẽ xác minh, làm rõ.

Đến chiều tối ngày 3/1, PV Dân trí bất ngờ nhận được điện thoại của Công ty Dũng Lợi. Ông Lợi cho biết tin nhắn đó là của một cán bộ làm việc tại Phòng Nội vụ UBND huyện Hương Sơn gửi cho ông.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, một đoạn video clip dài 16 phút ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen bịt kín mặt dọa nạt, thẳng tay lôi kéo, bê người dân ra khỏi công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), gây xôn xao dư luận.

Đỉnh điểm của vụ việc là một nhóm thanh niên mạnh tay kéo một người phụ nữ dường như đang bị chấn thương ở chân, tay vẫn còn cầm nạng. Khi người phụ nữ này bám chặt vào các thanh sắt, các đối tượng gỡ tay rồi kẻ bế, kẻ lôi đưa ra ngoài.

Sau đó, Trưởng Công an và Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Quang xác nhận Cty CP Xây dựng và thương mại Dũng Lợi đưa khoảng 25 thanh niên bịt mặt đến công trường để bảo vệ thi công tại vị trí mà các hộ dân ngăn cản.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Văn Dũng