1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ "bảo mẫu" đánh đập trẻ ở Đồng Nai:

“Không ngờ có chuyện bạo hành trên địa bàn”

(Dân trí) - Chuyện bà Quảng Thị Kim Hoa đánh trẻ như “xé giẻ” được hàng xóm xác nhận là “như cơm bữa” và đoạn video đã chứng thực điều đó, nhưng phía chính quyền địa phương lại cho rằng, “không ngờ có chuyện bạo hành trên địa bàn mình”.

Xác nhận chuyện bà Hoa đánh trẻ, cô học sinh lớp 8 N.T.T.H, nhà ở cuối hẻm cho biết: “Hằng ngày em vẫn đi ngang qua nhà cô Hoa để đến trường, thấy mấy em nhỏ cứ khóc hoài, còn cô Hoa thì luôn mắng nhiếc”.

 

Còn bác C.T (60 tuổi) thì bảo: “Nghe mấy đứa nhỏ khóc thét lên, xót lắm nhưng không dám nói”.

 

Sự việc bức xúc đến nỗi người dân đã phản ánh lên phường nhưng không được giải quyết, họ phải đưa đơn lên Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa, lên Đài Truyền hình Đồng Nai.

 

Thế nhưng, khi trả lời Dân trí về việc có nhận được thông tin phản ảnh của người dân về hành vi bạo hành của “bảo mẫu” Hoa hay không, ông Phạm Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, TP Đồng Nai - nói: “Trước ngày 13/11/2007, chúng tôi hoàn toàn không nhận được phản ánh nào của người dân về nạn bạo hành trẻ em trên địa bàn”.

 

Trong khi đó, ông Lê Văn Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục Biên Hòa lại cho biết: “Trước khi sự việc bà Hoa đánh các cháu được đưa ra công luận, Phòng đã nhận được điện thoại phản ánh của người dân. Sáng ngày 13/11/2007, Phòng đã phối hợp với UBND phường Quyết Thắng xuống kiểm tra tại cơ sở của bà Hoa.

 

Trong quá trình kiểm tra chúng tôi đã phát hiện căn phòng nhỏ, không đủ để 4 cháu bé sinh hoạt, vui chơi, chứ không phát hiện đánh đập như trong phản ánh qua điện thoại. Ngay sau đó chúng tôi đã lập biên bản xử lý hành chánh bà Hoa và chuyển giao vụ việc cho UBND phường Quyết Thắng xử lý”.

 

Trước câu hỏi, khi nhận đề nghị của Phòng Giáo dục cấm cơ sở của bà Hoa hoạt động, sao phường không tiến hành ngay?, ông Phạm Minh Hoàng trả lời: “Tôi nghĩ, các gia đình quen thân, chỉ gửi gắm cho nhau để yên tâm đi làm. Tại thời điểm chúng tôi kiểm tra, thì có 4 đứa trẻ đều là con cháu trong gia đình nên tôi nghĩ đây là kiểu trông coi cho nhau để bố mẹ đi làm, chứ không mở điểm mở trường gì”.

 

Rồi “vin” vào biên bản của đoàn kiểm tra hôm 13/11/2007, ông Phó Chủ tịch phường biện bạch: “Phòng Giáo dục chỉ đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi và giúp đỡ cơ sở chăm sóc trẻ tốt hơn. Nếu bảo đình chỉ hoạt động thì chúng tôi đã tiến hành rồi”. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết, gia đình bà Hoa từng tranh chấp đất đai và có nhiều vi phạm trong thời gian qua nhưng đều “chìm xuồng”.

 

Và trong khi lãnh đạo Phường tìm cách biện minh, “đỡ đạn”, thì Trưởng khu phố 3 - ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng phân trần: “Sự việc xảy ra hơi bất ngờ đối với bản thân tôi. Nhà tôi gần nhà chị Hoa. Tôi chỉ biết chị Hoa sống không được lòng bà con hàng xóm. Hằng ngày đi qua đi lại, tôi không phát hiện và tôi cũng không nghe được một lời phản ánh nào từ phía người dân” (?!).

 

Ông Trưởng khu phố “chứng mình” thêm rằng: “Anh trai của chị Hoa có hành động phạm pháp. Khi nghe người dân phản ánh, chúng tôi liền xuống bắt ngay và đưa đi cải tạo rồi. Nếu sự việc này mà nhận được thông tin nào thì chắc chắn đâu có xảy ra như hôm nay”…

 

Lãnh đạo địa phương, đại diện tổ dân phố đều cho rằng “không hay biết gì” về vụ việc “tày trời” tái diễn nhiều lần trên địa bàn mình quản lý, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: Sinh ra chính quyền để làm gì? Những thước phim chân thực, nhức nhối mà các PV Đài Truyền hình Đồng Nai phải mật phục cả tháng trời để quay là những bằng chứng không thuyết phục?

 

“UBND phường có quyền trong tay mà không biết sử dụng cái quyền của mình, làm ngơ trước những bức xúc, trăn trở của người dân, khi vụ việc đã phơi bày sờ sờ còn tìm cách biện minh thì không lạ gì việc bà Hoa ngang nhiên bạo hành với trẻ mà không hề áy náy hay sợ sệt” - một người dân bày tỏ sự ngao ngán trước sự tắc trách của chính quyền Phường Quyết Thắng, TP Đồng Nai. 

Công Quang