1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012

(Dân trí) - Dòng mua bán hối hả, những cuộc trả giá chóng vánh, nhanh gọn được ngã ngũ. Tất cả diễn ra hết sức khẩn trương để 12h trưa ngày cuối cùng của năm phải trả lại mặt bằng cho công viên 23 tháng 9.

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 1
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 2
Cảnh mua bán tấp nập tại chợ hoa Tết diễn ran gay từ sang sớm

Ngay từ sáng sớm ngày 22/1 (tức ngày 29 Tết âm lịch), chợ hoa lớn nhất thành phố đóng tại công viên 23 tháng 9 đã diễn ra tấp nập. Không khí càng náo động hơn khi ban quản lí chợ hoa liên tiếp đọc các thông báo hối thúc lực lượng bảo vệ, quản lí đô thị rà soát và bắt đầu triển khai việc thu lại mặt bằng công viên trước 12h trưa cùng ngày.

Hàng trăm gian hàng bắt đầu chạy vào giai đoạn “nước rút”. Giá cả cũng không theo một định mức nào. Hễ gặp được khách đủ giá được đưa ra cho các mặt hàng. Mỗi chậu hoa cúc to, đẹp bình thường có giá đế cả triệu đồng thì 11h sáng 22/1 chỉ được rao bán với gái khoảng 400 ngàn đồng/chậu.

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 3
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 4
Những chậu cúc đại hạ giá

Nhiều loại hoa khác cũng xuống giá “thê thảm” nếu như 2 ngày trước để sở hữu được cặp chậu hoa hồng thì người mau ít nhất phải bỏ ra 300 ngàn đồng. Gần đến giờ đóng của thì những chậu hoa này được chất đống, bán với giá chỉ 30 ngàn đồng/cặp.

Hầu hết các chủ buôn đều có phương trâm bán “tống” để cứu được đồng nào hay đồng đó. Tuy nhiên, loại cây “truyền thống” và có giá trị kinh  tế cao như mai, đào được đưa từ các tỉnh phía bắc thì đành “ngậm ngùi” đóng thùng vận chuyển trở ra chờ phục vụ Tết sang năm.

Theo đánh giá của các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh Tết, năm nay sức tiêu thụ của người dân thành phố và các tỉnh lân cận giảm đáng kể so với những Tết trước.

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 5
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 6
Nhiều loại cây cảnh “truyền thống” còn lại

Đúng 12h trưa cùng ngày, khuân viên công viên 23 tháng 9 đã được trả lại để phục vụ vui chơi giải trí dịp Tết cho người dân thành phố. Dòng xe tải chở cây cảnh nối đuôi nhau rời khỏi trung tâm thành phố. Phía bên trong, các nhân viên vệ sinh đô thị đang hoàn tất những công việc cuối cùng để đón chào một mùa xuân mới.

Một số hình ảnh cuối cùng về chợ hoa Nhâm Thìn 2012 được Dân trí ghi lại:

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 7
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 8
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 9
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 10
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 11
Những vị khách cuối tìm đến chợ hoa để mua cây cảnh với giá "siêu rẻ"

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 12
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 13
11h30 các chủ hàng bắt đầu thu dọn
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 14
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 15
Nhiều cây mai được các chủ hàng cắt bỏ phần cành để dễ vận chuyển

Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 16
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 17
Các nhân viên vệ sinh gấp rút xử lí rác thải
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 18
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 19
Khoảnh khắc cuối của chợ hoa Nhâm Thìn 2012 - 20
Chợ hoa kết thúc bắng hình ảnh những chiếc xe chở đầy hoa "siêu rẻ" về nhà

Trung Kiên

Dòng sự kiện: Xuân Nhâm Thìn 2012