1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gửi Tết tới người nghèo

(Dân trí) - Hàng vạn tấn gạo cùng quà Tết đã được gửi tới những người nghèo, đối tượng chính sách tại nhiều địa phương, để Tết đầm ấm, no đủ có thể đến với mọi nhà.

Nghệ An: Gần 4.000 tấn gạo cứu đói đến tay người dân
 
Gửi Tết tới người nghèo
Cấp phát gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ cho người dân xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam)

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 3/2, chính quyền các cấp đã phát tận tay gần 4.000 tấn gạo cứu đói tới tay người dân. Trong mùa giáp hạt năm nay, Nghệ An có 90.000 hộ gia đình với hơn 250.000 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, đói (chủ yếu thuộc các huyện miền núi cao, khu tái định cư Thủy điện Bản Vẽ và các địa phương thuộc vùng nông thôn đồng bằng bị mất mùa do bão lũ) cần phải được hỗ trợ gạo cứu đói. Trước tình hình đó, Chính phủ đã quyết định cấp gần 3.870 tấn gạo hỗ trợ cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Dịp này, huyện miền núi Quỳ Châu đã tiếp nhận và cấp phát 269 tấn gạo cho các hộ dân, bình quân mỗi khẩu được hỗ trợ 15kg/tháng, trong đó các xã đặc biệt khó khăn như Châu Hạnh, Châu Hội, Châu Bình, Châu Phong được hỗ trợ mỗi xã 30 tấn gạo. Các xã còn lại được hỗ trợ từ mức 13-16 tấn.

Cụ Vàng Thị Dam (80 tuổi) có mặt tại buổi nhận gạo cứu đói chia sẻ: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cấp gạo cho bà con nghèo. Tết này không lo bị đói nữa”.
 
Bình Định: Đem xuân đến với người nghèo xã đảo Nhơn Châu
 
Ngày 4/2, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo ở xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn).

Xã Nhơn Châu nằm tách biệt với đất liền, nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận là xã đảo, vì vậy người dân không được hưởng những quyền lợi theo quy định của một xã đảo. Người dân sống dựa vào biển thế nên đời sống người dân cũng bấp bênh,vì thế nhiều lớp trẻ ở đảo hiện nay đã bỏ biển vào đất liền mưu sinh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu địa phương phải chăm lo tốt cho mọi người dân để gia đình nào cũng có Tết. Về phía tỉnh và thành phố sẽ tiếp tục dành sự ưu tiên cho việc đầu tư phát triển xã đảo.

 
Thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Huỳnh Thị Chẫm (Ảnh: Doãn Công)
Thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Huỳnh Thị Chẫm (Ảnh: Doãn Công)

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Tùng đã đến thăm thăm và tặng quà cho bà Hồ Thị Bông (83 tuổi) là vợ liệt sĩ; thăm, tặng quà cho bà Huỳnh Thị Chẫm (84 tuổi) là mẹ liệt sĩ. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã tặng 23 suất quà Tết cho các gia đình chính sách; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 59 suất quà Tết cho các hộ nghèo; Hội LHPN tỉnh tặng 100 đòn bánh tét cho Đại đội Đ30, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và TP Quy Nhơn cũng tặng nhiều suất quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên xã đảo.
 
Hội An: Thi làm bánh tét tặng người nghèo
 
Ngày 6/2, Hội An tổ chức ngày hội quà Tết vì người nghèo, người dân và du khách tham gia làm bánh chưng, bánh tét và các loại bánh truyền thống ngày Tết của phố cổ để tặng người nghèo đón Tết.


 
 
Đây là chương trình thường niên trong những ngày cận Tết nguyên đán do UBND TP Hội An tổ chức. Theo đó, sáng 6/2, các đơn vị hành chính sự nghiệp thi làm các loại bánh truyền thống ngày Tết ở Hội An như bánh lăn, bánh thuẫn, bánh trái tim. Đến chiều, cán bộ và nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố lại bắt tay gói bánh chưng, bánh tét và nấu thâu đêm đến rạng sáng mai (7/2, nhằm 27 tháng Chạp) để kịp tặng người nghèo đón Tết Quý Tỵ 2013.
Được biết, có hơn 1.000 hộ nghèo và cận nghèo được đón nhận món quà Tết đầy nghĩa tình này. Mỗi suất quà Tết tặng đến hộ nghèo trị giá 500 nghìn đồng và hộ cận nghèo là 300 nghìn đồng.
 
Du khách nước ngoài cũng miệt mài gói bánh tét cho người nghèo (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Du khách nước ngoài cũng miệt mài gói bánh tét cho người nghèo (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Du khách nước ngoài cũng miệt mài gói bánh tét cho người nghèo (Ảnh: Khánh Hiền)
Du khách nước ngoài cũng miệt mài gói bánh tét cho người nghèo (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Một du khách đến từ Úc tham gia thử làm bánh tét trong ngàu hội chia sẻ: “Thật thú vị! Lúc đầu, tôi cứ tưởng mình không thể nào làm được, nhưng với sự hướng dẫn của mọi người, tôi đã làm xong một chiếc bánh tét khá đẹp. Một khám phá mới của tôi là tôi cứ nghĩ các loại bánh thường có vị ngọt. Nhưng loại bánh này, tôi được cho biết là có vị mặn nữa. Tôi đã làm dấu chiếc bánh do tôi tự tay tôi làm rồi. Ngày mai, khi mọi người nấu bánh xong tôi sẽ trở lại xem bánh chín như thế nào. Tết ở Việt Nam quá vui. Tôi nghĩ mình thật may mắn được thưởng thức không khí này”.
 

Đồng Nai: Hơn 500 người cùng gói bánh cho người nghèo

 

Ngày 6/2, tại khu du lịch Bửu Long (TP Biên Hòa, Đồng Nai) diễn ra Lễ hội bánh tét xuân Quý Tỵ 2013 do tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng một công ty thực phẩm tổ chức. Hơn 550 nghệ nhân, đầu bếp, cán bộ, nhân viên, người lao động, sinh viên tại Đồng Nai tham gia lễ hội.

 

Nguyên liệu gói bánh bao gồm 4.000kg gạo nếp; 1.000kg đậu xanh; 800kg thịt heo; 4.000 trái dừa và 1.700kg lá chuối. Lễ hội bánh tét xuân Quý Tỵ được tổ chức lần đầu tiên tại Đồng Nai và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam giám sát để công nhận là kỷ lục Guiness Việt Nam.
 
(Ảnh: Minh Hậu)


(Ảnh: Minh Hậu)

(Ảnh: Minh Hậu)

 

Sau khi hoàn thành các công đoạn gói và nấu, bánh tét sẽ được ban tổ chức thực hiện nghi lễ rước, diễu hành qua các tuyến phố chính ở TP Biên Hòa. Ngày 7/2, gần 7.200 chiếc bánh tét sẽ được dâng cúng tại văn miếu Trấn Biên và cổ miếu Thành Hoàng (TP Biên Hòa) sau đó tặng cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân nghèo, các chiến sỹ đang làm việc tại các vùng biên cương đón Tết.
 

Quảng Trị: 400 cặp bánh chưng cho anh xích lô, chị vé số

 

Đó là những tấm lòng của diễn đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị dành cho các cụ già mưu sinh, anh xích lô, chị bán vé số trên địa bàn TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. 40 tình nguyện viên của diễn đàn chia thành các nhóm đi khắp các chợ, đứng ở nhiều địa điểm để trao quà cho những người nghèo.

 

Trước đó một tuần, các tình nguyện viên đã tỏa đi khắp các chợ Đông Hà, chợ phường Năm phát tờ rơi thông báo địa điểm, bánh chưng miễn phí tới tận tay mỗi người.
 
(Ảnh: Nguyễn Tuấn)

(Ảnh: Nguyễn Tuấn)

 

Cô Lâm, một người mua đồng nát xúc động nói: “Tôi đã đi buôn bán đồng nát ở TP Đông Hà gần 10 năm nay rồi. Trước đây một tuần tôi nhận được tờ giấy do các tình nguyện viên phát cho cho biết địa điểm nhận bánh chưng. Tôi rất vui và cảm ơn các cháu rất nhiều”.

 

Cùng tâm trạng trên, bác Quang, một người lái xe ôm cầm trên tay cặp bánh chưng miễn phí mà vẫn không tin là sự thật: “Có phải trả tiền không cháu?”.

 

Được biết, đây là lần 8 diễn đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị tổ chức “cơm 2.000 đồng” cho người nghèo ở TP Đông Hà. 7 lần trước các bạn đã trao tận tay hơn 2.000 suất cơm cho người nghèo. Cận Tết, để mọi người đều đón xuân vui vẻ, thay vì cơm, các bạn đã tặng bánh chưng.

 
Nhóm PV