1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lệch ca 1 giờ, công nhân may mắn thoát chết trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

An Huy Hoàng Hướng
Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

(Dân trí) - "Tôi may mắn được phân công làm ca tối nên thoát nạn. Nghe tin các anh em tử vong và bị thương, tôi khá hoang mang và đau buồn", anh Đẳng (40 tuổi), nhân viên công ty gỗ kể lại.

Nhân chứng kể lúc lò hơi của xưởng gỗ phát nổ như bom khiến 6 người chết

Chiều 1/5, một số công nhân của Công ty Bình Minh thay phiên túc trực tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai), chờ vào chăm sóc 5 đồng nghiệp đang nằm trong phòng hồi sức, sau vụ nổ lò hơi ở nơi làm việc vào sáng cùng ngày.

Họ ngồi trên các băng ghế bên cạnh phòng hồi sức, chờ thông tin từ bác sĩ với vẻ mặt thất thần, hy vọng các đồng nghiệp thoát khỏi cơn nguy kịch.

Thoát chết vì làm ca tối

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ma Văn Đẳng (40 tuổi, quê Sóc Trăng) cho biết, anh may mắn thoát chết vì không trúng ca làm vào sáng nay. Trong khi đó, người đồng nghiệp thân thiết của anh được các bác sĩ hồi sức tích cực.

Vào công ty làm việc từ tháng 10 năm ngoái, anh Đẳng được phân công vị trí xẻ gỗ sát lò hơi. Dịp lễ 30/4-1/5, công ty cho công nhân nghỉ 2 ngày.

Trước khi xảy ra tai nạn, anh được phân công làm ca đêm từ 18h30 hôm trước đến 7 sáng 1/5. Sau đó, anh về phòng trọ nghỉ ngơi. Nhóm công nhân gặp nạn làm việc ca sáng.

Theo anh Đẳng, lò hơi trong công ty hoạt động để lấy nhiệt sấy gỗ. Lò này dài khoảng 15m, rộng gần 5m. Có 7 dây chuyền hoạt động sát bên lò hơi. Mỗi dây chuyền có 2 công nhân vận hành.

Lệch ca 1 giờ, công nhân may mắn thoát chết trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai - 1

Anh Đẳng ngồi trước sảnh Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất chờ thông tin về đồng nghiệp (Ảnh: An Huy).

Hôm 30/4, lò hơi bị sự cố, công nhân chất gỗ đốt nhưng lò không có hơi. Lãnh đạo công ty đã gọi thợ về sửa chữa trong ngày. Lò hơi tiếp tục đưa vào vận hành đến sáng 1/5 thì phát nổ.

"Tôi may mắn được phân công làm ca tối nên thoát nạn. Nghe tin các anh em tử vong và bị thương, tôi khá hoang mang và đau buồn. Khi mới vào công ty, nhiều đồng nghiệp bảo lò hơi này chưa nổ chết người bao giờ nên không ai đề phòng", anh Đẳng nói.

Theo nam công nhân, khoảng 8h40 sáng nay, anh ngủ trong phòng trọ cách công ty chừng 500m, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn nhưng không biết chuyện gì. Khi hàng xóm gõ cửa bảo vụ nổ xảy ra ở công ty, anh mới đến nơi làm việc và hay tin nhiều đồng nghiệp bị nạn.

Anh và một số người trong công ty thay phiên túc trực tại bệnh viện chờ chăm sóc đồng nghiệp, trong khi người thân của nạn nhân từ quê đang vào. "Phải nói là mạng tôi hơi lớn. Nếu lò hơi nổ vào tối qua, tôi chắc chắn không thể thoát nạn", anh Đẳng nói.

Ám ảnh vụ nổ

Bên cạnh đó, anh Lại Văn Hưng (34 tuổi), nhân viên Công ty Bình Minh cũng có ca làm vào sáng nay, nhưng may mắn thoát nạn vì ở khác phân xưởng. Nơi anh làm cách khu lò hơi khoảng 100m.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, anh và một số đồng nghiệp khác bị ù tai, tức ngực. Chừng 2 phút sau khi xảy ra vụ việc, anh mới bình tĩnh chạy ra ngoài và phát hiện khói bụi bùng lên từ khu xưởng xẻ gỗ.

Anh chạy đến và phát hiện một số đồng nghiệp tử vong tại chỗ, thân thể không nguyên vẹn. Một số người khác bị thương, nằm quằn quại đau đớn, máu chảy ra từ miệng.

Anh vội ôm một đồng nghiệp lên xe máy tức tốc chạy vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) cấp cứu. "Tiếng nổ rất lớn. Tôi nghĩ lò hơi bị nén áp suất lớn, vỏ nồi chịu không nổi nên phát nổ", ông Hưng nói.

Lệch ca 1 giờ, công nhân may mắn thoát chết trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai - 2

Cổng dẫn vào công ty gỗ, nơi xảy ra vụ nổ (Ảnh: An Huy).

Theo nam công nhân, việc làm tại công ty gỗ hơi nặng nhưng bù lại lương cao. Sau tai nạn hôm nay, anh không biết công ty có tiếp tục hoạt động nữa không. Anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó nơi này vì công việc phù hợp với năng lực của mình.

"Tôi nghĩ các công ty gỗ khác nên chuyển lò hơi ra một khu vực riêng biệt để hoạt động. Nếu có phát nổ cũng giảm thiểu thiệt hại. Tôi cầu mong các anh em bị thương sớm bình phục, những người không may nằm xuống ra đi thanh thản. Bây giờ cứ nhắm mắt lại, tôi bị ám ảnh hiện trường tai nạn", anh Hưng nói.

Nghe tin đồng nghiệp cùng quê gặp nạn trong vụ nổ lò hơi trong Công ty Bình Minh, chị Nguyệt (37 tuổi, quê Bắc Giang) gác hết công việc, tức tốc vào bệnh viện hỏi thăm tình hình.

Sáng nay đổi ca, chị Nguyệt không phải đi làm. Đang ở khu trọ, chị nghe tiếng nổ lớn, căn phòng của chị Nguyệt rung chuyển, trần nhà bụi đổ xuống mù mịt. Khi chạy ra, chị hay tin nhiều đồng nghiệp gặp nạn trong vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty khiến chị không khỏi bàng hoàng.

Lệch ca 1 giờ, công nhân may mắn thoát chết trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai - 3

Một số đồng nghiệp, người thân của các nạn nhân ngồi chờ tại sảnh bệnh viện (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Tôi vừa là đồng nghiệp cũng là đồng hương với anh Dương Văn Tùng (41 tuổi) và anh Hoàng Văn Kính (46 tuổi), hai nạn nhân bị thương trong vụ nổ sáng nay. Dù làm ở nhà xưởng khác, ít khi tiếp xúc, tôi biết đồng hương gặp nạn nên vào bệnh viện hỏi thăm xem giúp được gì hay không", chị Nguyệt bày tỏ.

Cách đó không xa, ngồi trên hàng ghế chờ trước khu phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, người phụ nữ khác với vẻ mặt lo âu, nhìn về căn phòng nơi những người bị thương sau vụ nổ đang điều trị trong bệnh viện.

"Sáng nay, biết tin vụ nổ xảy ra tại khu xưởng của công ty, tôi liền đến xem. Khi ra tới, tôi nghe nói có đồng nghiệp cùng quê bị thương phải nhập viện, không có người thân chăm sóc nên chạy vội vào bệnh viện hỗ trợ. Cùng cảnh "tha hương cầu thực" gặp hoạn nạn nên giúp đỡ nhau. Mong đồng nghiệp sớm qua khỏi cơn nguy kịch", người phụ nữ chia sẻ.

Khoảng 8h30 ngày 1/5, vụ nổ xảy ra tại Công ty Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân) làm 6 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất đồ gỗ.

Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xác nhận danh tính của 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bình hơi xảy ra tại Công ty Bình Minh, gồm:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi) quê xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi) quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi) quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4. Trần Văn Cường (39 tuổi) quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. Xie Zhenlong (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

6. Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi) quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng.

7 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất điều trị.