1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Cháu bé 9 tuổi tố bị bác ruột đánh

(Dân trí) - Trình bày với Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), cháu Nguyễn Minh Khải (9 tuổi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Trung Hưng 3, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) cho biết cháu thường xuyên bị đánh khi sống tại nhà bác ruột.

Cháu bé 9 tuổi tố bị bác ruột đánh - 1

Cháu Khải đang điều trị mắt tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
 
Theo lời cháu Khải, vào ngày 9/11, sau khi đi thăm ngoại trở về, cháu bị vợ chồng người bác ruột chửi và dọa sẽ đánh chết. Do sợ quá cháu chui xuống mé sông có đám dừa nước để trốn, không may bị người anh họ, con của hai bác phát hiện và nói lại với mẹ là bà Nguyễn Thị N.A. Sau đó cháu Khải bị lôi lên và bị đánh rất đau.

 

Cháu Khải nói khi bị đánh, cháu quỳ lạy xin tha nhưng vẫn bị bác gái đánh đến mức đi không nổi. Sau đó bác trai đi chơi về lại tiếp tục dùng roi đánh cháu, túm tóc đập đầu cháu xuống ván đến chảy máu mới thôi.

 

Sau trận đòn trên, cháu Khải bị mờ mắt, phải nhập viện điều trị hai lần. Ngày 15/12 cháu nhập viện lần 2. Ngày 16/12, mắt cháu Khải vẫn trong tình trạng không nhìn rõ.

 

Qua tìm hiểu được biết cháu Nguyễn Minh Khải là con anh Nguyễn Minh Dũng và chị Nguyễn Thị Them, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau). Do cha mẹ đã li dị, từ nhỏ cháu Khải đã sống với ông bà ngoại. 

 

Nhà ngoại cũng khó khăn, ông bà ngoại lại đau ốm triền miên nên người bác ruột là Nguyễn V.C (32 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị N.A (31) đón cháu Khải về nuôi từ khi cháu lên 7 tuổi.

 

Theo lời Khải, trong thời gian 2 năm qua ở nhà bác ruột, cháu thường phải nhận những trận đòn vô cớ từ hai bác. Khải nói mỗi khi cháu làm không được việc hoặc khi hai bác cãi nhau lại lôi cháu ra đánh.

 

Ông Nguyễn Văn Thé, ông ngoại cháu Khải, cho biết: “Sau khi nó gọi điện thoại báo tui liền đến nơi rước Khải về. Ban đầu thấy trên người cháu toàn những vết bầm, tưởng không sao nhưng thời gian sau cháu bảo mắt bị mờ không nhìn thấy đường. Tá hoả tui mới đưa cháu đến trạm xá điều trị rồi chuyển hẳn cháu lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho tới nay”.

 

Bác sỹ Huỳnh Trung Lâm, trưởng Khoa mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ở lần nhập viện trước mắt cháu Khải nhìn chỉ đến 0,5 mét, đồng tử hơi giãn. Chẩn đoán cháu bị chấn thương đụng giập nhãn cầu. Nhưng ở lần nhập viện này, cháu có dấu hiệu tinh thần hốt hoảng và nhìn song thị (nhìn 1 vật ra 2 vật)”. Cũng theo bác sĩ Lâm thì thương tích của cháu Khải nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại hậu quả rất lớn.
 
Cháu bé 9 tuổi tố bị bác ruột đánh - 2
Ông Đỗ Cao Bằng, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cái Nước tặng quà động viên cháu Khải.

 

Trao đổi về sự việc này, ông Hồ Trần Hùng, trưởng ấp Tân Hiệp, xác nhận: Từ việc thu thập chứng cứ, bước đầu cho thấy cháu Khải có dấu hiệu bị ngược đãi, nhưng cái khó hiện tại là người dân không ai dám làm chứng cho cháu.

 

Chiều ngày 16/12, ông Trần Thanh Lộng, Phó trưởng Công an huyện Cái Nước, thông tin: “Hiện vụ việc đã được cơ quan công an lập biên bản chi tiết. Nhưng đến nay ông Nguyễn V.C vẫn chưa khai nhận hành vi hành hạ cháu của mình. Cháu Khải sẽ được đưa đi giám định thương tật khi cháu xuất viện trong thời gian tới”.

 

Được biết ngày 16/12, đoàn công các của UBMT TQ, Phòng LĐTB&XH huyện Cái Nước và xã Tân Hưng đã đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm hỏi và tặng quà cho cháu Khải.

 

Hoa Lữ