1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Bão casino” nơi xóm nghèo: Nạn nhân thành cò mồi

Từng là nạn nhân tại các casino ở Campuchia, nhiều thanh thiếu niên ở huyện Bến Cát - Bình Dương bị biến thành cò mồi để về quê dụ dỗ bạn bè sang đây đánh bạc.

Chuyện côn đồ sòng bạc ở Campuchia chặt tay, cắt tai con bạc gửi về tống tiền gia đình nạn nhân rộ lên thời gian qua tưởng đã làm giới trẻ ở Bến Cát - Bình Dương kinh khiếp. Nhưng nhiều thanh thiếu niên ở đây vẫn bất chấp sự đau khổ, tuyệt vọng của gia đình, tiếp tục tìm đến các casino.

 

Bám riết không tha

 

Chưa kịp mừng cuộc giải cứu thành công cô con gái N.T.D khỏi casino cách đây ít hôm, vợ chồng  bà Phạm Thị Hằng - ông Nguyễn Thái Bình, ngụ thị trấn Mỹ Phước - huyện Bến Cát đã nhận được tin sét đánh: D. lại trốn nhà sang Campuchia!

 

Chiều 26/7, chúng tôi trở lại nhà ông Bình. Bên chiếc bàn nhựa giữa sân, vợ chồng ông ngồi thẫn thờ. Ông Bình lặng lẽ đem ra cho chúng tôi xem những “kỷ vật” D. bỏ lại: một phỉnh đánh bạc ghi “HK$ 1 Cash” của Winn Casino cùng biên lai bán hàng trị giá 2,61 triệu đồng của một tiệm vàng ở thị trấn Mỹ Phước.

 

Ông Bình chua xót: “Chắc chắn người của casino đã cho tiền để dụ dỗ D. đi tiếp. Chúng lại phối hợp nhau để bóc lột gia đình tôi”.

 

Lần này, khi con gái “tái mất tích”, ông Bình không buồn báo công an nữa. Trước đó, ông đã đến công an ba lần nhưng từ khi D. từ Campuchia trở về rồi đi lại, vẫn chưa có ai đến nhà ông tìm hiểu.

 

Theo ông Bình, sau khi D. được chuộc về với số tiền 50 triệu đồng, nhiều kẻ khả nghi trong đường dây lừa đánh bạc vẫn bám riết gia đình ông và tìm cách tiếp cận D. Trong đó, một cô gái luôn mang khẩu trang thường đi taxi đến bên hông nhà kêu D. ra nói chuyện. Dù nhiều lần bị gia đình ông Bình xua đuổi, cô ta vẫn lui tới, cố tìm cách tiếp cận D.

 

“Bão casino” nơi xóm nghèo: Nạn nhân thành cò mồi - 1

Vợ chồng ông Bình đau khổ vì cô con gái vừa được chuộc về từ casino ở Campuchia đã bỏ đi lần nữa

 

Bà Hằng kể vào sáng 23/7, D. xin tiền rồi cưỡi xe đạp ra chợ mua khoai lang. Đến trưa không thấy D. về, cả nhà lo lắng chia nhau đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp vứt lại trước cổng Trường Mầm non tư thục Mỹ Phước 2.

 

Một số người cho biết có thấy D. đi taxi chung với một người bạn tên Bé (tức Tuấn đen, từng đi Campuchia đánh bạc nhiều lần).

 

Bà Hằng nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi trước đây nợ 10 triệu đồng mà trả 4 năm mới hết. Đợt rồi phải vay 50 triệu đồng để chuộc D. về, chưa biết tìm cách nào trả nợ thì nó lại bỏ sang sòng bài nữa rồi”.

 

“Biệt phái” trở về

 

Chuyện thanh thiếu niên lừa đưa nhau đến casino rồi bị biến thành con tin tống tiền gia đình đã trở nên phổ biến ở Bến Cát.

 

Công an xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát cho biết vừa xác định một số kẻ có vai trò cò mồi. Theo hồ sơ của cơ quan công an, cách đây không lâu, một thanh niên tên Ty đã rủ rê hai bạn là L.Đ.A.K và Đ.V.N, cùng ngụ tại xã Chánh Phú Hòa, sang Campuchia chơi.

Khi đưa được 2 con mồi vào casino, Ty đã móc nối cho họ vay tổng cộng 3.800 USD để cả nhóm đánh bạc. Đến khi thua hết tiền, K. và N. bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc, còn Ty âm thầm biến mất.

 

Tiếp đó, Ty lại được sòng bạc “biệt phái” quay về Bến Cát tiếp tục lừa thêm P.H.T (19 tuổi) cùng 5 người bạn khác của P. vào tròng.

 

Còn tại xã Cây Trường, huyện Bến Cát, nhiều nạn nhân có lời khai trùng hợp về một kẻ tên Trần Thanh Hoài chuyên lôi kéo thanh niên trong vùng sang Campuchia đánh bạc rồi phải thế thân ở casino.

 

Tại một quán giải khát ở Bến Cát, chúng tôi gặp hai cô bé cùng học lớp 8 Trường THCS Thới Hòa. Trong câu chuyện tình cờ, chúng tôi được N.T.B.T cho biết em từng bị bạn bè rủ rê qua Campuchia chơi bài nhiều lần.

 

“Cách đây một tuần, các bạn Hạnh, Đạo và Thông thay nhau đến rủ đi nhưng sợ cha mẹ la nên em từ chối. Ba bạn này đã đi và hiện chưa thấy về” - B.T kể.

 

Từng là nạn nhân ở các casino, nhiều thanh thiếu niên ở Bến Cát còn bị những thế lực đen tại đây biến thành cò mồi để về quê dụ dỗ bạn bè cùng trang lứa sang đánh bạc, trở thành trợ thủ đắc lực cho các sòng bài.

 

Những người được chọn “đào tạo” làm cò mồi đều ham chơi, thích tiêu xài, mua sắm. Các chủ casino thường trích một phần trong số hàng trăm triệu đồng tiền chuộc của chính gia đình nạn nhân để cho lại họ. Ngoài khoản tiền cho trước, chủ casino còn hứa sẽ hậu thưởng khi các cò mồi dụ dỗ được người khác sang đánh bạc.

 

Khi cò mồi hết “xài” được, chủ casino bèn tìm cách khai thác tiếp họ qua việc tống tiền gia đình lần nữa. Đã có nhiều trường hợp, cha mẹ phải bán nhà, đất, mang hàng tỉ đồng đi chuộc con, đến khi cạn sạch tài sản thì họ đành bỏ mặc “quý tử” cho casino xử sao thì xử. Vụ người của casino chặt ngón tay U.V.C.T gửi về cách đây không lâu là trường hợp điển hình.

 

Thăm bạn bị giữ ở casino?

 

Em Nguyễn Quốc Doanh (13 tuổi), em trai của N.T.D, ngày nào cũng đạp xe đi tìm chị. Theo Doanh, bạn của em cho biết trước đó có gặp D. và D. bảo đang ở một khách sạn với mấy người bạn, chờ rủ được thêm người mới lên đường sang Campuchia.

 

Chiều 27/7, chúng tôi cùng Doanh tìm được nơi mà D. đã ở trọ. Đó là một nhà nghỉ nằm sâu trong một con đường đất đỏ, cạnh bìa rừng cao su. Chủ nhà nghỉ cho biết vài hôm trước, sau khi đưa một bạn nữ về ở cùng, D. gọi điện thoại cho ai đó đưa ô tô đến đón đi Campuchia. “D. bảo đi thăm một người bạn đang bị giữ trong casino vì thua bài” - chủ nhà nghỉ tiết lộ. 

 

Theo Quý Lâm

 Người lao động