1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Động quỷ casino”

Chặt ngón tay, cắt lỗ tai đến chặt đầu hay bán vào nhà thổ... là các hình thức man rợ mà bọn tội phạm ở casino Campuchia đã áp dụng và đe dọa ra tay đối với các “con mồi” sa vào tay chúng.

Sáng 21/7, chúng tôi đã tiếp cận nữ sinh Ng.Th.D (16 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) - người may mắn được cha vay 50 triệu đồng qua tận casino (sòng bạc) ở Campuchia chuộc về.

 

Gương mặt hãy còn xanh xao vì mệt mỏi và lo sợ, D. kể về những ngày ác mộng chưa bao giờ hình dung ra ở “động quỷ”.

 

“Động quỷ casino”  - 1

D. (bìa phải) vừa được gia đình chuộc về từ sòng bạc

 

Dụ dỗ, tra tấn, đe dọa

 

D. cho biết chiều 5/7/2010, trong khi cùng người anh họ đi may áo quần thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh. Người anh bỏ chạy và đến 2 giờ 30 phút hôm sau mới tìm về đến nhà. Riêng D. bị lôi lên ô tô chở thẳng lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) cùng 2 cô gái khác là H. và L.

 

Qua đến Campuchia, cả 3 người được bố trí ở trong Casinno Winne. Tại đây, các cô được giao một số “phỉnh”, khoảng 2.000 USD, và đưa xuống sòng bạc ở lầu trệt để chơi theo hướng dẫn.

 

Sau một tuần, vừa đánh bài vừa tham gia các dịch vụ vui chơi trong khu vực sòng bạc, cả 3 đều hết tiền và bị người của sòng bạc chia ra nhốt vào các phòng.

 

D. bị nhốt chung với một thanh niên khoảng 30 tuổi, tên Tý; trước cửa phòng luôn có 2 người canh gác cẩn mật. Chúng ra điều kiện phải nộp đủ 40 triệu đồng thì mới cho về.

 

Theo lời D., khi bị giam giữ thì chủ sòng bạc tính “phí” 20 USD/ngày, số tiền này được cộng vào tiền chuộc. Sau khi ra thời hạn, nếu 5 ngày đầu mà chưa có ai mang tiền đến thì bị đánh đập; 5 ngày tiếp theo mà vẫn chưa có tiền thì bọn chúng sẽ chặt ngón tay hay cắt tai gửi về gia đình.

 

Trong thời gian này, D. thường xuyên chứng kiến cảnh người của sòng bạc đánh đập, tra tấn các bạn đồng lứa người Việt khác do người nhà chưa mang tiền qua nộp đúng hạn cho bọn chúng.

 

Liều mình chuộc con

 

Ông N.T.B, ba của D., cho biết sáng 17/7, qua số điện thoại di động 0167.688.776, một thanh niên gọi điện thoại ông thông báo con gái ông bị thua bài ở Campuchia, gia đình phải cho người mang 50 triệu đồng qua chuộc về.

 

Ông B. đến Công an thị trấn Mỹ Phước nhờ can thiệp nhưng mất 2 ngày lui tới, ông vẫn không nhận được sự giúp đỡ nào.

 

Trong khi đó, người của sòng bạc liên tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi về nhà ông B. yêu cầu sớm giao tiền. Lo ngại con gái bị nguy hiểm, ông B. đành vay 50 triệu đồng rồi liều mình qua sòng bạc chuộc con.

 

“Đến nơi, chúng dẫn tôi lên lầu 6, giao tiền. Tôi cầm tiền ném lên bàn bảo: Đó tiền tích góp 20 năm vá xe của tôi đó, con tôi đâu? Chúng nhận tiền xong, đưa tôi xuống lầu trệt gặp D. để đưa về” - ông B. kể.

 

Dù đã đưa được con gái về đến nhà, ông B. vẫn lo ngại: “Bọn tội phạm này hoạt động công khai mà không bị ai trừng trị. Mới tối qua, một người đến đây đòi 500.000 đồng tiền xe bữa trước chở con tôi đi lên biên giới và trả lại chiếc điện thoại di động. Còn sáng nay, lại có một thằng trạc tuổi D. đi taxi đến đây rủ nó đi chơi. Nếu mà con D. bị đưa qua sòng bài một lần nữa, chắc gia đình tôi chết mất”.

 

Kiến nghị Bộ Công an xử lý

 

Ông Lê Ngọc Hữu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị rà soát, lập báo cáo  việc các đối tượng sang Campuchia đánh bài.

 

Các bộ phận chức năng công an tỉnh đang tiến hành điều tra sự việc. Sắp tới đây, ngành sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về thực trạng trên, đồng thời sẽ có những kiến nghị cụ thể lên Bộ Công an để có hướng xử lý.

 

Theo Quý Lâm

 Người lao động