Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc - Huế 2012:

"Lũ quét"- Vở kịch khai màn nóng bỏng chống tham nhũng

(Dân trí) - “Lũ quét” - Vở diễn đầu tiên trong liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 tại Huế đã thể hiện nhiều cảm xúc với đề tài về công cuộc chống thiên tai và cả... "nhân tai".

Xem thêm những thông tin Giải trí của báo Dân trí tại đây
 
Vở kịch nói về một xã nghèo thường xuyên xảy ra lũ lụt, được sự hỗ trợ của nhà nước cấp ngân sách xây dựng con đê để phòng chống lũ lụt, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của ông Chủ tịch Xưởng đã liên kết với Trừng (chủ thầu xây dựng công trình) đã “rút ruột” dự án nên con đê được xây dựng kém chất lượng và hư hỏng nặng trong một thời gian rất ngắn. Một nữ nhà báo đã xuất hiện và quyết làm rõ vụ việc dưới sự tố cáo và giúp đỡ của người dân vùng lũ.

Và điều gì đến rồi cứ đến, trong lúc nhà báo đang điều tra lấy chứng cứ thì lũ lụt lại đến, người dân vùng lũ đang ở trong tình trạng nguy kịch vì con đê sắp vỡ tung. Ông chủ tịch và tên Trừng đã suy nghĩ cách che giấu tội lỗi tham ô của mình, Ông chuẩn bị ra lệnh phá đê để lũ càng quét hết tất cả thì mọi chứng cứ cũng được phi tang.

Nhưng trong lúc sự sống và cái chết sắp đến khi ông đã bị nước lũ cuốn trôi. Thật  may mắn, cô lái đò Thái - người yêu cũ của ông đã cứu ông. Vì tình yêu đã cảm hóa, ông Xưởng thức tỉnh và quyết định vá đê cướu dân. Trong lúc vá đê, cô Thái đã liều mình lao đò chở đá ra bịt lỗ hổng trên đê và bị nước cuốn trôi...

Những cảnh dàn dựng trong vở kịch đã tạo được điểm nhấn khi tạo ra được không khí dồn dập, cấp bách của việc chống lũ. Khán giả ấn tượng với những cơn lũ trên sân khấu hay sự bi thương khi gặp biến cố, mất người thân trong lũ được dàn dưng chân thực. Lũ quét là vở diễn của nhà hát kịch Quân đội đã mở màn cho Liên hoan kịch nói toàn quốc. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chuyên nghiệp như NSƯT Minh Hằng (cô Thái lái đò), NS Văn Hát (ông Xưởng), NSƯT Minh Tuấn (Trừng), NS Anh Huy (chàng bộ đội trẻ Tuấn với mong muốn cứu dân làng)...

Dưới đây là hình ảnh của vở kịch:

Dòng sông yên bình ven đê với cô Thái lái đò quen thuộc từ hàng chục năm nay

Dòng sông yên bình ven đê với cô Thái lái đò quen thuộc từ hàng chục năm nay
Một nữ nhà báo đã dấn thân về đây hàng tháng trời để ghi bằng chứng về đê hư hại

Một nữ nhà báo đã dấn thân về đây hàng tháng trời để ghi bằng chứng về đê hư hại
Cô đã bị hành hung

Cô đã bị hành hung bởi 1 nhóm thanh niên của chủ thầu làm đê gian dối
Cô đã bị hành hung

Cô được Tuấn - chàng bộ đội vừa xuất ngũ cứu. Tuấn cũng là người trước đó 2 năm
 vạch mặt gian dối của tên Trừng - chủ thầu đê về nhiều sai phạm.
Cô đã bị hành hung

Tuấn sau đó lại chiến đấu với nhóm thanh niên đến hành hung anh
và người bạn gái đang ngồi tâm sự trên bờ đê
Cô đã bị hành hung

Trừng (giữa) và vợ lên ủy ban gặp chủ tịch xã để đưa hối lộ giúp xã chung chi hết
 cho lãnh đạo cấp trên để được danh hiệu xã nghèo nhằm có nhiều dự án đầu tư
xây dựng, lúc đó Trừng sẽ được toàn quyền hưởng lợi từ tiền dự án.
Trò chuyện rỉ tai với cán bộ dưới của chủ tịch xã

Trò chuyện "rỉ tai" với cán bộ dưới của chủ tịch xã.
 
Bỗng cơn lũ dữ nổi lên với đầy giông tố, người dân xã bị trôi ra biển nhiều vô kể vì đê bị sập

Bỗng cơn lũ dữ nổi lên với đầy giông tố, người dân xã bị trôi ra biển nhiều vô kể vì đê vỡ
Bộ đội dưới sự lãnh đạo của Tuấn đã cứu nhiều dân làng trong giòng nước dữ

Bộ đội dưới sự lãnh đạo của Tuấn đã cứu nhiều dân làng trong giòng nước dữ
Và cứu được nhiều trẻ em nhỏ

Và cứu được nhiều trẻ em nhỏ
Và cứu được nhiều trẻ em nhỏ

Bên cạnh đó, nhiều người như chủ tịch xã, Trừng và vợ Trừng giành nhau
một cái chòi tre bên dòng nước lớn để có thể lên được và sống qua cơn lũ
Vợ Trừng đạp chồng để giành lấy sự sống

Vợ Trừng đạp chồng để giành lấy sự sống
Tại ủy ban xã - một nơi cao tuy nhiên nước lên rất cao

Tại ủy ban xã - một nơi cao tuy nhiên nước đã nhấn chìm
Cán bộ phải lên bàn, trèo cột thoát lũ

Cán bộ phải lên bàn, trèo cột thoát lũ

Cán bộ phải lên bàn, trèo cột thoát lũ

Cán bộ phải lên bàn, trèo cột thoát lũ

Khung cảnh cứu đê và sự hy sinh của cô lái đò..
 
Cán bộ phải lên bàn, trèo cột thoát lũ

Chủ tịch xã đau khổ vì người bạn gái lúc xưa đã vĩnh viễn không còn.
Ông nhận ra tất cả khi chị Thái cũng là người động viên ông ăn học thành danh,
nhưng sau đó ông đã bỏ chị để lấy con gái của trưởng ban tổ chức huyện nhằm có cơ hội tiến thân
Cán bộ phải lên bàn, trèo cột thoát lũ

Lời hò của chị vẫn vang vọng bên sông nhắc nhở ông sống cho đúng với cương vị của một người lãnh đạo nhân dân
Tập thể Nhà hát kịch Quân đội chào khán giả sau vở diễn đầy kịch tính hút người xem từ đầu đến cuối
Tập thể Nhà hát kịch Quân đội chào khán giả sau vở diễn đầy kịch tính hút người xem từ đầu đến cuối

 
Bài và ảnh: Đại Dương