1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vào “hang” của lực lượng khét tiếng Những con Hổ giải phóng Tamil

(Dân trí) - Nhân vật bí ẩn và hiếm khi xuất đầu lộ diện Prabhakaran đã biến Những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE) thành một lực lượng bài bản, là nỗi kinh khiếp cho nhiều người trong ba thập kỷ qua. Ở thời điểm đỉnh cao, nhóm này kiểm soát gần 1/3 lãnh thổ Sri Lanka.

Prabhakaran - Thủ lĩnh khét tiếng

 

Vào “hang” của lực lượng khét tiếng Những con Hổ giải phóng Tamil - 1

Prabhakaran năm 2006.
 
Nhưng sau hàng loạt lần bị đẩy lùi, lực lượng của Prabhakaran đã bị dồn vào một dải đất nhỏ ven biển ở đông bắc Sri Lanka, mở ra khả năng có thể đè bẹp hoàn toàn một cuộc nổi dậy mà trong suốt thời gian dài dường như là bất khả đánh bại.

 

Kể từ giữa những năm 1970, chiến thuật của LTTE đã đẩy lùi được không biết bao nhiêu cuộc tấn công của quân đội Sri Lanka, tạo động lực cho các tay súng và các nhóm khủng bố trên toàn cầu.

 

Dưới sự lãnh đạo của Prabhakaran, Hổ Tamil đã dùng những kẻ đánh bom liều chết và tục tử vì đạo từ rất lâu trước khi al-Qaeda ra đời.

 

Những “Hổ đen” khét tiếng, hay những kẻ đánh bom liều chết, được biết do đích thân Prabhakaran lựa chọn. Những “Hổ đen” này là nỗi khiếp sợ của nhiều người, khét tiếng với cách giết kẻ thù.

 

LTTE cũng trở thành lực lượng chống chính phủ đầu tiên có quân đội, hải quân và không quân riêng. Tất cả đều hoạt động rất trơn tru nhờ sử dụng một hệ thống gây quỹ quốc tế bất hợp pháp.

 

Và cũng được biết, lãnh đạo của Hổ Tamil đòi hỏi những người theo mình phải trung thành và tận tụy tuyệt đối với sự nghiệp của Tamil và chỉ phong chức cho các chiến binh sau khi họ chết. Cùng với các nhân vật “khung sườn” khác của LTTE, Prabhakaran đeo một túi xyanua (chất dùng trong thuốc diệt chuột) ở cổ để nuốt trong trường hợp bị bắt.

 

3 thập kỷ xung đột dai dẳng
 
 
Vào “hang” của lực lượng khét tiếng Những con Hổ giải phóng Tamil - 2
Prabhakaran cùng các thành viên gia đình, trong đó có người con trai (thứ ba bên phải), người sẽ "kế vị" Prabhakaran.
 

Prabhakaran sinh ngày 26/11/1954 ở Jaffna, vùng đất trung tâm của người dân tộc thiểu số Tamil ở miền bắc Sri Lanka. Prabhakaran cho biết thành lập lực lượng chống chính phủ sau khi chứng kiến sự đàn áp của lực lượng an ninh Sri Lanka đối với thường dân Tamil.

 

Cuộc đời làm kẻ “ngoại đạo” của Prabhakaran bắt đầu vào năm 1972, khi Prabhakaran thành lập nhóm Những con hổ Tamil mới (TNT), một trong nhiều nhóm được thành lập nhằm phản đối chính phủ Sri Lanka do người Sinhal thống trị. 4 năm sau, nhóm của Prabhakaran được đổi tên thành Những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE).

 

Đến năm 1975, Prabhakaran bị cáo buộc giết hại thị trưởng Jaffna, vụ đầu tiên trong danh sách dài các âm mưu táo tợn khác, trong đó có các vụ ám sát cựu Tổng thống Sri Lanka Ranasinghe Premadasa năm 1993 và Ngoại trưởng Lakshman Kadigamar năm 2005. Lãnh đạo Hổ Tamil cũng bị cáo buộc ra lệnh thực hiện vụ ám sát cựu Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi năm 1991.

 

“Bàn tay thép” của Prabhakaran kiềm tỏa lực lượng của mình đã phải chịu một đòn giáng mạnh vào năm 2004, khi chỉ huy ở miền đông của lực lượng này, được biết đến với tên gọi Đại tá Karuna, tách ra khỏi nhóm. LTTE nhanh chóng mất kiểm soát ở tỉnh Miền Đông, trong khi Karuna trở thành một bộ trưởng trong chính phủ Sri Lanka. Kể từ đó, lực lượng Hổ Tamil, bị chỉ trích là tuyển ngày càng nhiều trẻ em và phụ nữ, trở nên suy yếu do các chiến binh đào tẩu nhiều và do có nhiều cuộc thanh lọc dã man.

 

Trong những năm 1980, khi các nhóm Tamil khác tiến tới thỏa hiệp với chính phủ, Prabhakaran cũng “dịu giọng” hơn, cho biết sẽ đồng ý tự trị ở những tỉnh của người Tamil thay vì đòi độc lập. Năm 2001, với Na Uy làm trung gian trong nỗ lực nhằm tiến tới chấm dứt xung đột ở Sri Lanka, Prabhakaran đã tuyên bố ngừng bắn. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng đây chỉ là một thủ đoạn để quân đội của Prabhakaran tái vũ trang, trước khi tiến hành một cuộc tấn công mới.

 

Và với kinh nghiệm có thừa, có vẻ như quân đội Sri Lanka sẽ không quan tâm đến lời đề nghị ngừng bắn một lần nữa của LTTE. Chính phủ ở Colombo sẽ không cảm thấy an toàn cho đến khi tìm thấy hang ổ cuối cùng của Hổ Tamil và bắt được thủ lĩnh tối cao của chúng.

 

Phan Anh

Theo AFP