1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ về cái chết của hai thủ lĩnh cấp cao Hổ Tamil

(Dân trí) - Hai lãnh đạo cấp cao của lực lượng Những con Hổ giải phóng Tamil có thể đã bị chính đồng đội của mình bắn chết khi định ra đầu hàng quân chính phủ Sri Lanka.

Tiết lộ về cái chết của hai thủ lĩnh cấp cao Hổ Tamil - 1
Hình ảnh thi thể của thủ lĩnh Prabhakaran được đài truyền hình Sri Lanka công bố.
 
Nhiều giờ trước khi quân đội Sri Lanka tuyên bố toàn bộ ban lãnh đạo của Hổ Tamil đã bị tiêu diệt và cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ đã chấm dứt, lãnh đạo chính trị B. Nadesan và Tổng thư ký hòa bình Pulideevan của lực lượng Hổ Tamil đã tìm cách để ra đầu thú.

 

Vào đêm chủ nhật, hai người đã gọi điện cho Hội chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và cựu trung gian hòa bình của hòn đảo này là Na Uy, để yêu cầu gửi một thông điệp tới quân đội Sri Lanka. Thông tin này được các nhà ngoại giao và các quan chức hỗ trợ nhân đạo tiết lộ.

 

Hội chữ thập đỏ cũng khẳng định các lãnh đạo của Những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE) đã liên lạc với họ trong thời điểm cuộc chiến đang đi đến hồi kết và sau khi LTTE tuyên bố “ngừng tiếng súng”.

 

“LTTE và Na Uy đã tiếp cận chúng tôi, với vai trò làm trung gian hòa giải”, người phát ngôn của ICRC Sarasi Wijeratne nói và cho biết thêm đã chuyển thông điệp đến chính phủ Sri Lanka. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi bị mất liên lạc với LTTE vào những giai đoạn cuối cùng”, Wijeratne nói.

 

Theo một nhà ngoại giao thân cận với các nguồn tin, thông điệp cuối cùng của Tổng thư ký hòa bình của Hổ Tamil Pulideevan là: “Họ sẽ lộ diện với một lá cờ trắng và cùng với gia đình họ”.

 

“Điều tiếp theo chúng tôi nghe được là vào sáng hôm sau, khi quân đội Sri Lanka cho biết họ đã chết. Nhưng tôi không biết những gì xảy ra sau các cuộc điện đàm”.

 

“Họ có thể đã bị bắn chết bởi chính đồng đội của mình vì định đầu hàng. Họ cũng có thể lộ diện quá muộn khi quân đội đã tiến vào. Họ có thể bị quân đội bắn chết. Ở Sri Lanka không bên nào bắt kẻ thù làm tù binh”, nguồn tin của nhà ngoại giao giấu tên trên cho hay.

 

Lực lượng Hổ Tamil nổi tiếng với những chiếc túi đeo xyanua (có trong thuốc diệt chuột) ở cổ để không bị bắt sống và hầu như không bao giờ bắt kẻ thù làm tù binh trong suốt ¼ thế kỷ chiến đấu đòi một nhà nước độc lập cho người Tamil.

 

Một nguồn tin ngoại giao thứ hai cho biết Nadesan và Pulideevan, hai người tự nhận là chính trị gia của LTTE chứ không phải là chiến binh, có vẻ đều muốn sống. “Họ gọi điện thoại liên tục, và cố gắng thoát ra ngoài”, nhà ngoại giao cho biết. Tuy nhiên người này từ chối bình luận về cái chết của họ.

 

Còn một quan chức cấp cao của Sri Lanka cho biết hai thủ lĩnh của LTTE trên bị chính đồng đội mình giết chết. “Tôi được một bên thứ ba (ICRC) liên hệ và cho biết hai người họ muốn đầu hàng”, Ngoại trưởng Sri Lanka Palitha Kohona cho hay.

 

“Tôi đã bảo họ hãy theo tiến trình người ta vẫn làm, mang cờ trắng và bước từ từ về phía hàng ngũ của quân đội chúng tôi trong tư thế không gây đe dọa. Những gì tôi được biết sau đó là hai người họ đã bị bắn từ phía sau lưng khi cố gắng ra hàng. Họ đã bị chính LTTE giết chết”.

 

Trong khi đó LTTE tố cáo chính phủ Sri Lanka thực hiện một “cuộc tàn sát được lên kế hoạch hoàn hảo” đối với những lãnh đạo không mang vũ khí của họ, nhằm mục đích triệt “tận gốc rễ” bộ máy chính trị của Hổ Tamil.

 

Lãnh đạo phụ trách quan hệ quốc tế của LTTE, Selvarasa Pathmanathan, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ hai rằng “một số nước thành viên trong cộng đồng quốc tế” đã sắp xếp với quân đội Sri Lanka để có các cuộc thảo luận nhằm kết thúc cuộc chiến trong trật tự.

 

Ông này cho biết Pulideevan và Nadesan “được chỉ dẫn liên hệ với Lữ đoàn 58 của quân đôi Sri Lanka ở vùng chiến sự, không mang vũ khí và đem theo cờ trắng…Khi họ bước ra thì cả hai đã bị bắn chết”.

 

Và theo các nhà phân tích, tình tiết chính xác về giây phút “hấp hối” cuối cùng của LTTE, trong đó có thủ lĩnh cao nhất Velupillai Prabhakaran có lẽ sẽ không bao giờ được biết rõ. Bởi thi thể của Prabhakaran được công bố trên đài truyền hình cho thấy có vẻ như có một vết đạn bắn vào đầu. Trong khi đó, nguồn tin quân sự mới đầu cho biết Prabhakaran bị giết khi cố gắng bỏ trốn trong xe cứu thương và rằng thi thể của ông bị cháy thui.

 

Phan Anh

Theo AP