1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hổ Tamil thừa nhận thủ lĩnh đã chết

(Dân trí) - Lực lượng Những con Hổ giải phóng Tamil hôm qua lần đầu tiên thừa nhận thủ lĩnh Velupillai Prabhakaran đã chết trong cuộc truy quét của quân đội chính phủ Sri Lanka hồi tuần trước.

 
Hổ Tamil thừa nhận thủ lĩnh đã chết - 1
Hình ảnh thi thể của Prabhakaran được đài truyền hình Sri Lanka công bố.

Trong một tuyên bố được Lực lượng những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE) đưa ra, LTTE nói "lãnh đạo có một không hai" của họ đã "tử vì đạo" và tuyên bố một tuần để tang.

"Với nỗi buồn đau không thể diễn đạt bằng lời, hôm nay chúng tôi tuyên bố thủ lĩnh có một không hai của chúng tôi, tư lệnh tối cao của LTTE, đã tử vì đạo trong khi chiến đấu với quân chính phủ Sri Lanka", Selvarasa Pathmanathan - người phụ trách quan hệ quốc tế của LTTE, nói.

Pathmanathan dường như ám chỉ rằng LTTE sẽ tiếp tục cuộc chiến của họ khi nói rằng mong ước cuối cùng của thủ lĩnh Prabhakaran là "tiếp tục đấu tranh cho tới khi chúng ta giành được tự do cho cộng đồng của mình".

Prabhakaran sáng lập LTTE năm 1976 và suốt hơn 1/4 thế kỷ đã lãnh đạo cuộc nổi dậy nhằm đòi thành lập một nhà nước ly khai cho Cộng đồng người thiểu số Tamil.

Tuần trước, chính phủ Sri Lanka khẳng định cuối cùng thì Prabhakaran cũng bị tiêu diệt và tuyên bố giành chiến thắng trước LTTE, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, hôm 19/5, Pathmanathan đã nói với một trang web ủng hộ LTTE rằng người sáng lập và lãnh đạo của họ "vẫn khoẻ và an toàn", buộc chính phủ Sri Lanka phải công bố hình ảnh thi thể của thủ lĩnh Velupillai Prabhakaran.

Đến hôm qua, LTTE thừa nhận Prabhakaran đã chết và tuyên bố 1 tuần để tang bắt đầu từ ngày 25/5.

LTTE bắt đầu cuộc nội chiến chống lại chính phủ từ năm 1983 nhằm thành lập một quốc gia riêng của người thiểu số Tamil. Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người.

An Bình
Theo BBC