1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm kịch Beslan qua lời kể của kẻ khủng bố

Cách đây chưa đầy 1 năm, hắn chỉ là gã thợ mộc nghèo kiết xác, nhưng giờ đây hắn đang được cả nước Nga và thế giới quan tâm. Các thẩm phán, công tố viên, luật sư và báo chí không bỏ sót một lời nào của hắn. Hắn là Nur-Pashi Kulayev.

Nếu không có gì xảy ra, có lẽ Kulayev vẫn là một gã thợ mộc bình thường như bao gã thợ mộc khác của nước Nga. Thế nhưng, tất cả đã đổi thay kể từ ngày 1/9 năm ngoái, ngày mà Kulayev cùng 31 tên khủng bố tấn công Trường Tiểu học số 1 tại thị trấn Beslan, Bắc Ossetia.

 

Thảm kịch kết thúc đẫm máu vào ngày 3/9, khi lực lượng đặc biệt Nga tấn công giải cứu con tin. Hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều trẻ em. 31 kẻ bắt cóc cũng bị quân đặc nhiệm hạ sát, duy chỉ có một kẻ sống sót, kẻ đó là Nur-Pashi Kulayev. Gã thợ mộc nghèo khốn ngày nào đã trở thành một tên ác quỷ. Gần 1 năm sau sự kiện tang thương đó, Tòa tối cao Bắc Ossetia đã xét xử Kulayev vào cuối tháng 5. Trước tòa, gã thợ mộc cúi đầu nhận tội và những gì mà gã khai khiến người ta rùng mình.

 

Kulayev kể rằng, hắn và đồng bọn thâm nhập Beslan trên chiếc xe tải do một cảnh sát điều khiển. Điều này đã giúp chúng dễ dàng thoát được các chốt an ninh. Viên cảnh sát biến mất trước khi đám khủng bố tấn công ngôi trường và Kulayev không hề biết danh tính người lái xe này.

 

"Khi phụ nữ và trẻ con bị lùa vào, một vài đứa trong bọn tôi bắt đầu gào lên: "Quái quỷ gì thế này! Đồn cảnh sát nằm ngay bên cạnh, hãy chiếm lấy nó, chiếm lấy ngôi trường này làm quái gì?". Cãi vã tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác", Kulayev thuật lại.

Sau khi tỏ thái độ bất bình trước việc giam giữ trẻ em, hai tay súng nữ trong đám bắt cóc đã bị "ngài đại tá" - bí danh mà đám khủng bố gọi kẻ chỉ huy - giết chết. Hắn dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt thuốc nổ cài trong áo của 2 nữ sát thủ kia.

 

Kulayev còn nói rằng từ đầu đến cuối hắn chỉ la cà ở quán ăn của trường để canh gác. Hắn mang một khẩu tiểu liên nhưng chưa hề bắn phát nào cho tới khi bị còng tay.

 

Những ngày tại Trường số 1 rất dài và căng thẳng, không chỉ đối với các nạn nhân, thân nhân của họ mà cả với đám khủng bố. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi thứ ba, chúng không biết tình trạng này còn kéo dài trong bao lâu nữa.

 

Nhiều con tin gục xuống vì hoảng sợ và đói khát, một số tay súng cũng bắt đầu điên loạn lên. Cho đến buổi chiều ngày thứ ba, cuộc khủng hoảng kết thúc bằng một thảm kịch đẫm máu.

 

Theo Kulayev, thảm kịch ập đến sau khi 2 kẻ giữ chốt điều khiển khối thuốc nổ trong phòng thể dục bị hạ. Khi các tay súng bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm bóp cò, 2 kẻ khủng bố đổ xuống, khối thuốc nổ xung quanh căn phòng lập tức được kích hoạt và mái nhà sập xuống.

 

Trong lúc khói lửa chưa tan, "ngài đại tá" nhảy vào phòng. Hắn ném điện thoại di động xuống đất và hét toáng lên: "Bọn chúng (chỉ lực lượng an ninh) không tiếc gì nữa rồi, chúng ta chơi đến viên đạn cuối cùng thôi". Đám tay chân tuân lệnh răm rắp, âm thanh lên đạn lách cách nghe rợn cả người. Sau một chốc, tiếng nổ bao trùm và máu chảy lênh láng.

 

Lời khai của Kulayev khá hợp với những đoạn video do các tay súng khủng bố quay mà lực lượng đặc nhiệm thu được tại hiện trường. Trong những đoạn phim chắp vá đó, cơ quan điều tra phát hiện một số tên khủng bố đứng trên hệ thống kích nổ. Khối chất nổ cài xung quanh và trên trần căn phòng thể dục sẽ phát nổ nếu một tên khủng bố nhấc chân lên. Đối chiếu với lời khai của Kulayev thì rất có thể một vài tay súng nổi loạn đã gục xuống sau khi dính đạn, khiến khối thuốc được cài sẵn nổ tung.

 

Sự việc có thể đã kết thúc như lời kể của Kulayev, nhưng cũng có thể đây chỉ là những gì mà gã đã sáng tác sau khi bị bắt. Nhưng cho dù thực tế nó đã kết thúc như thế nào thì hơn 300 người, quá bán là trẻ con, cũng đã trở thành cát bụi; nỗi đau vẫn chưa nguôi trong trái tim đầy thương tích của người dân Beslan.

 

Theo Thanh niên/Mosnews