1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấm biển che giấu kế hoạch thảm sát của kẻ tấn công Las Vegas

(Dân trí) - Với tấm biển “Không làm phiền” bên ngoài phòng khách sạn, nghi phạm Stephen Paddock có thể âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch thảm sát suốt 3 ngày mà không bị phát hiện.


Phòng khách sạn tên Stephen Paddock thuê trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay bị niêm phong. (Ảnh: Polaris)

Phòng khách sạn tên Stephen Paddock thuê trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay bị niêm phong. (Ảnh: Polaris)

New York Times dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, kẻ xả súng ở Las Vegas đã thuê một phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay từ ngày 28/9. Cảnh sát cho rằng, hắn đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho vụ thảm sát, từ việc lắp đặt camera cả trong và ngoài phòng, đến vận chuyển 23 khẩu súng vào đây.

Nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ phòng ở Mandalay Bay cho biết, hắn đã treo biển “Không làm phiền” ngoài cửa phòng suốt 3 ngày. Với tấm biển này, nhân viên phục vụ phòng không được phép vào bên trong. Nhân viên chỉ được phép vào khi đi cùng nhân viên an ninh, song trường hợp này rất hiếm khi xảy ra và chỉ xảy ra sau khi chủ căn phòng để nguyên tấm biển này trong nhiều ngày liên tiếp và có những dấu hiệu bất thường.

Mọi nhân viên khách sạn ở Mandalay Bay được đào tạo để phát hiện những sự việc khả nghi, tuy nhiên, ngoài tấm biển, hành động của Stephen Paddock không có gì khả nghi, nhân viên phục vụ phòng ở đây cho biết.

Cảnh sát cho rằng, nghi phạm đã dùng tấm biển này để che giấu “pháo đài” mà hắn dựng lên bên trong với 23 khẩu súng, hàng nghìn viên đạn.


Thi thể nghi phạm bên cạnh rất nhiều súng trường và vỏ đạn bên trong phòng khách sạn. (Ảnh: Polaris)

Thi thể nghi phạm bên cạnh rất nhiều súng trường và vỏ đạn bên trong phòng khách sạn. (Ảnh: Polaris)

Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Las Vegas cho biết, Stephen Paddock có thể đã chuyển các vũ khí này vào khách sạn bằng ít nhất 10 vali, chia thành nhiều lần.

Stephen Paddock, 64 tuổi, bị cho là nghi phạm vụ xả súng kinh hoàng tối 1/10 ở Las Vegas, khiến 59 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương. Đây có thể coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.

Dailymail dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, hắn có thể đã lên kế hoạch cho một vụ thảm sát khác thậm chí khủng khiếp hơn. Theo nguồn tin này, hắn âm mưu thuê phòng ở khách sạn cao tầng hạng sang The Ogden ở Las Vegas, nơi có thể bao quát toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội “Life is Beautiful” (Cuộc sống tươi đẹp) diễn ra từ ngày 22-24/9. Lễ hội này thu hút khoảng 45.000 lượt người mỗi ngày.

Tuy nhiên, âm mưu của hắn bất thành do vị trí căn phòng mà hắn đặt đã có người thuê. Điều này làm dấy lên nghi vấn, hắn âm mưu dựng một “pháo đài trên cao” tương tự ở Mandalay Bay.

Trong một diễn biến liên quan khác, bạn gái của hắn, Marilou Danley, người thuộc diện tình nghi có liên quan đến vụ xả súng, hôm nay đã đáp máy bay xuống Los Angeles. Tại đây, người phụ nữ này đã gặp các nhân viên của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) để chuẩn bị thẩm vấn. Nguồn thạo tin nói rằng, bà Danley sẽ không bị bắt giữ, nhưng FBI hy vọng bà sẽ tự nguyện hợp tác.

Minh Phương

Theo NYTimes, The Hill