1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Mỹ sơ ý bắn bị thương bạn

(Dân trí) - Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đã sơ ý bắn bị thương một người bạn trong chuyến đi săn chim cuối tuần qua ở Texas. Đạn săn đã văng trúng mặt, cổ và ngực người bạn này.

Nạn nhân là Harry Whittington, một luật sư giàu có 78 tuổi ở Austin. Hiện Whittington ở trong tình trạng ổn định. Ông đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Corpus Christi hôm chủ nhật.

 

Tai nạn xảy ra vào hôm thứ bảy, tại một trang trại ở miền nam Texas, nơi Phó tổng thống và hai người bạn cùng đi săn chim cút.

 

Chủ trang trại Katharine Armstrong cho biết khi bị bắn, Whittington đứng cách Cheney khoảng 20m. Đạn của khẩu súng săn đã văng vào má, cổ và ngực Whittington.

 

 

Phó tổng thống Mỹ sơ ý bắn bị thương bạn - 1
 

Whittington là một triệu phú.

Sau khi bắn trúng một một con chim, Whittington đã đến chỗ bụi cỏ cao để tìm, còn Cheney và người bạn kia sang chỗ khác và phát hiện một đàn chim thứ hai. Whittington đã “tiến lại từ phía sau Phó tổng thống và người bạn kia, mà không ra hiệu cho họ hay lên tiếng gì.” – Armstrong cho biết.

 

Còn người phát ngôn của Phó tổng thống nói: “Phó tổng thống đã không nhìn thấy Whittington. Đàn chim bay lên, Phó tổng thống nhắm theo một con và bắn. Thật không may Harry đã ở trong tầm đạn và bị thương khá nhiều.”

 

Sau khi Whittington vào bệnh viện, hôm qua, Phó tổng thống Cheney và vợ đã tới thăm ông. Theo người phát ngôn của Phó tổng thống, “Cheney rất mừng vì Whittington đã khỏe lên và tinh thần vẫn tốt.”

 

Trang Thu

Theo AP