1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phút cuối bất thường của trực thăng chở tổng thống Iran trước khi rơi

Thành Đạt

(Dân trí) - Chánh văn phòng của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tiết lộ những chi tiết mới về vụ rơi trực thăng vào cuối tuần trước.

Phút cuối bất thường của trực thăng chở tổng thống Iran trước khi rơi - 1

Đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (Ảnh: Reuters).

Gholam Hossein Esmaili, chánh văn phòng của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, cho biết ông đã di chuyển trên một trong ba trực thăng chở phái đoàn quan chức Iran trở về sau lễ khánh thành đập ở biên giới Iran với Azerbaijan hôm 19/5.

Trong số 3 trực thăng, chiếc chở Tổng thống Rasi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian cùng 7 người khác đã gặp nạn, khiến toàn bộ người trên trực thăng thiệt mạng.

Ông Esmaili cho biết, trên chuyến bay trở về, 3 trực thăng cất cánh vào lúc 13h giờ địa phương "trong điều kiện thời tiết bình thường". Ông cho biết điều kiện thời tiết ở khu vực miền núi Varzeghan, nơi xảy ra vụ tai nạn, rất tốt khi trực thăng bắt đầu cất cánh.

"Sau 45 phút bay, phi công trên trực thăng chở Tổng thống Raisi, người chỉ đạo cả đoàn 3 trực thăng, đã yêu cầu 2 trực thăng còn lại tăng độ cao để tránh đám mây gần đó. Tuy nhiên, trực thăng chở tổng thống, khi đang bay giữa hai chiếc khác, đột nhiên biến mất", ông Esmaili kể lại.

Khoảng 30 giây sau khi bay trên các đám mây, Esmaili cho biết phi công của ông nhận thấy trực thăng ở giữa đã biến mất. Esmaili cho biết phi công chở ông đã bay vòng quanh để tìm kiếm trực thăng chở tổng thống.

Iran tìm thấy xác trực thăng chở Tổng thống Raisi

Ông Esmaili cho biết nhiều nỗ lực đã được thực hiện để liên lạc với trực thăng chở tổng thống thông qua các thiết bị vô tuyến, trước khi trực thăng của họ tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống một mỏ khai thác đồng gần đó. Esmail cho biết phi công của trực thăng chở ông không thể giảm độ cao vì mây mù.

Esmaili cho biết Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và người đứng đầu đơn vị bảo vệ tổng thống, những người đi cùng trực thăng với Tổng thống Raisi, đã không trả lời các cuộc gọi liên tục sau khi trực thăng mất tích.

"Phi công của 2 trực thăng còn lại đã liên lạc với cơ trưởng Mostafavi, người phụ trách trực thăng của tổng thống", ông Esmaili nói thêm.

Giáo sĩ Mohammad-Ali Al-Hashem, người có mặt trên chuyến bay cùng Tổng thống Raisi, đã tìm cách liên lạc bằng điện thoại với văn phòng tổng thống trước khi qua đời. Giáo sĩ Al-Hashem thông báo trực thăng rơi xuống một thung lũng và bản thân ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Esmaili cho biết Giáo sĩ Al-Hashem vẫn còn sống ít nhất 3 giờ sau vụ tai nạn và có thể nói chuyện với các quan chức Iran nhiều lần trước khi tử vong.

Theo ông Esmaili, sau khi họ tìm thấy vị trí của trực thăng bị rơi, tình trạng thi thể của Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Abdollahian và những người khác cho thấy họ "đã qua đời ngay lập tức" khi tai nạn xảy ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mahdi Safari cũng xác nhận giáo sĩ Mohammad-Ali Al-Hashem thậm chí đã 2 lần liên lạc qua điện thoại sau khi trực thăng gặp nạn. Giáo sĩ này thông báo trực thăng gặp sự cố, ông cảm thấy đau đớn và cũng nghe thấy tiếng xe cứu thương.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường, toàn bộ 9 người trên trực thăng, bao gồm cả Giáo sĩ Al-Hashem, đều đã thiệt mạng. Theo ông Nami, toàn bộ thi thể nạn nhân vẫn có thể nhận dạng được mà không cần xét nghiệm ADN.

Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết vụ rơi trực thăng chở tổng thống do "sự cố kỹ thuật". Iran vẫn chưa công bố chính thức nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo CNN