1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Ukraine giành từng ngôi nhà ở Bakhmut, dân thường hối hả sơ tán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhóm dân thường bám trụ lại ở Bakhmut, Donbass đang được Kiev di tản, khi cuộc chiến ở chảo lửa miền Đông đang căng như dây đàn trước sự giằng co của Nga - Ukraine trên từng mét đất.

Nga-Ukraine giành từng ngôi nhà ở Bakhmut, dân thường hối hả sơ tán - 1

Một phụ nữ khóc và ôm chặt chú chó cưng khi binh sĩ Ukraine đưa bà di tản khỏi Bakhmut (Ảnh: AFP).

Nhóm dân thường từ Bakhmut bước xuống từ một thiết giáp chở quân có vũ trang ở thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar, miền Đông Ukraine hôm 3/4, mang theo đồ đạc, một con chó và một con mèo.

Một phụ nữ tên là Lyuba, bật khóc khi ôm chặt chú chó giống chihuahua đang run rẩy. Với gương mặt "sốc" đến thất thần, Lyuba liên tục nói: "Lẽ ra chúng tôi nên rời đi sớm hơn. Chúng tôi nghĩ điều như này sẽ không xảy ra", bà nói, đề cập tới mức độ khốc liệt của chiến sự ở Bakhmut và chuyến di tản vào phút cuối của họ khỏi chảo lửa miền Đông.

Khi được hỏi còn khoảng bao nhiêu thường dân vẫn đang trụ lại Bakhmut, Lyuba nói: "Chúng tôi sống trong một căn hầm. Tôi không thấy bất cứ ai cả".

Hàng loạt xe tăng và thiết giáp chở quân đang lăn bánh qua thị trấn khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Vào đầu ngày 3/4, lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, tuyên bố họ đã giành được tòa thị chính của thành phố Bakhmut. Hầu hết 70.000 dân Bakhmut đã di tản khỏi thành phố khi chiến sự nổ ra. Phía Ukraine nói rằng, rất khó để thống kê con số chính xác những người dân vẫn đang ở lại thành phố, với ước tính khoảng 1.000-5.000 người.

Một nhóm binh sĩ đã đưa Lyuba và những người khác sơ tán khoảng di chuyển khoảng 17km, mất khoảng nửa giờ đi xe. Lyuba cho biết bà muốn đến thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine "càng sớm càng tốt".

Bakhmut đổ nát như "ngày tận thế" giữa lúc Nga-Ukraine giao tranh khốc liệt (Video: BI).

Một người lính Ukraine cho biết, nhóm của Lyuba sẽ đến thành phố Kostyantynivka, cách đó khoảng 20km, nơi họ được cấp thức ăn và nghỉ qua đêm tại một trung tâm dành cho những người di tản trong nước.

Một quả đạn bay tới khi họ rời đi. "Bakhmut đang trong cuộc chiến, các vụ tập kích xảy ra", một binh sĩ làm nhiệm vụ di tản dân thường nói. Lần này, anh có nhiệm vụ đưa 2 gia đình và một phụ nữ tới nơi an toàn.

Theo một quân nhân, có những người dân thường vẫn kiên quyết ở lại Bakhmut tới lúc này là vì họ hy vọng mọi thứ sẽ ổn trở lại.

"Nhưng đây là cuộc chiến giành giật từng ngôi nhà. Cơ hội để nhà của họ không bị phá hủy là rất thấp", binh sĩ trên nói, nhấn mạnh họ vẫn duy trì khả năng tiếp cận tương đối dễ dàng với Bakhmut.

Hình ảnh và video quay lại Bakhmut cho thấy, thành phố này đã bị tàn phá nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng khi có những khu vực, không ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. 

Tại khu vực gần tiền tuyến, một binh sĩ giấu tên trên bác bỏ tuyên bố của Wagner về việc giành được tòa thị chính. Trước đó, phía Ukraine tuyên bố tình hình ở Bakhmut vẫn đang ổn định.

"Điều đó không thành vấn đề. Việc cắm cờ không có nghĩa là họ đã giành được toàn bộ thành phố. Tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát", anh nhấn mạnh.

"Ở khu vực chúng tôi kiểm soát, đối phương đã cố gắng tấn công, nhưng đã bị tổn thất. Khoảng 30 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, ở khu vực khác, tình hình có thể đang phức tạp. Trong bất cứ tình huống nào, nếu Nga giành được thành phố này, chúng tôi sẽ giành lại", binh sĩ trên nói, đưa ra ví dụ về thành phố Kherson mà Ukraine đã phản công Nga thành công.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine