1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai quyền lực nhất của Gadhafi bị bắt

(Dân trí) - Saif al-Islam, người con trai quyền lực nhất của cố lãnh đạo Gadhafi, đã bị bắt giữ ở miền nam Libya hôm nay, các quan chức nước này cho hay.

 
Con trai quyền lực nhất của Gadhafi bị bắt - 1
Một bức ảnh được đăng tải trên Facebook cho thấy Saif al-Islam sau khi bị bắt.
 
Các nguồn tin cho hay, Saif, 39 tuổi, bị bắt giữ gần thành phố Obari ở miền nam Libya.

Saif hiện đang bị Toà án hình sự quốc tế (ICC) truy nã về các cáo buộc tội ác chống lại loài người trong cuộc nổi dậy chống lại ông Gadhafi.

Một bức ảnh có vẻ chụp Saif sau khi bị bắt đã xuất hiện trên trang của một Facebook ở thành phố Sabha.

Một lực lượng dân quân liên minh với Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cho hay Saif bị bắt giữ tại Obari, gần Sabha, và bị giải tới căn cứ của họ tại Zintan ở phía bắc.

Một phóng viên của hãng thông tấn Reuters tại Zintan nói Saif đã bị giải tới đó.

Theo một chỉ huy của nhóm dân quân Zintan, Wisam Dughaly, Saif bị bắt cùng vài phụ tá khi họ đang cố gắng giúp đỡ anh ta trốn sang quốc gia láng giềng Niger.

Ông Dughaly nói trên kênh truyền hình Free Libya: “Chúng tôi sẽ đưa anh ta tới Zintan để giam giữ anh ta cho tới khi một chính phủ được thành lập và sau đó chúng tôi sẽ chuyển giao anh cho chính phủ mới càng sớm càng tốt”. 

Cũng theo ông Dughaly, Saif không bị thương, mặc dù bức ảnh trên Facebook cho thấy 3 ngón tay trên bàn tay phải của anh ta bị băng bó.

Bộ trưởng Tư pháp lâm thời của NTC Mohammed al-Allagui đã xác nhận vụ bắt giữ và cho hay Saif sẽ sớm bị giải tới thủ đô Tripoli.

ICC tại The Hague (Hà Lan) nói toà án này đã chính thức được thông báo về vụ bắt giữ. 

Một phát ngôn viên của ICC, Fadi el-Abdallah, nói Libya có nghĩa vụ pháp lý phải giao nộp Saif cho toà án này. 
 
Con trai quyền lực nhất của Gadhafi bị bắt - 2
Saif từng được xem là sẽ kế nhiệm cha mình lãnh đạo Libya.
 
Tuy nhiên, ông Abdallah cho biết thêm rằng quyết định cuối cùng về việc liệu có bất kỳ phiên toà nào diễn ra hay không phụ thuộc vào các thẩm phán của ICC sau khi tham vấn với giới chức lâm thời của Libya.
 
Với việc Saif bị bắt, giờ đây cựu Giám đốc tình báo của ông Gadhafi, Abdallah Senoussi, là nghi phạm cuối cùng bị ICC truy nã hiện vẫn đang lẩn trốn.

Ăn mừng

Saif al-Islam đã chạy trốn kể từ khi các lực lượng NTC giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli hồi tháng 8. 

Còn cha Saif, cựu lãnh đạo Gadhafi, đã bị giết hôm 20/10 sau khi bị bắt giữ trong cuộc chiến cuối cùng tại thị trấn quê nhà Sirte. Chính phủ lâm thời tại Libya đã mở một cuộc điều tra xem ông Gadhafi đã chết như thế nào. 

Phóng viên Rana Jawad của hãng tin BBC tại Tripoli cho hay việc Saif bị bắt giữ có ý nghĩa rất quan trọng với người dân Libya. 

Saif từ lâu vốn được xem là sẽ kế nhiệm cha lãnh đạo Libya và là một bản sao của cha mình bởi những tuyên bố hùng hồn trong cuộc nổi dậy. 

Tuy nhiên, cũng từng có lúc Saif được cho là một trong những số những người con trai của ông Gadhafi có tư tưởng tự do hơn. Saif cũng từng du học ở Anh. 

Các cuộc ăn mừng đã nổ ra trên các đường phố của Tripoli ngay sau khi tin tức về vụ bắt giữ của Saif lan truyền. Mọi người cấm còi xe inh ỏi, vẫy cờ và nổ súng chỉ thiên. 

Saif từng được thông báo bắt giữ trước đó. Hồi tháng 8, lực lượng nổi dậy thông bắt đã bắt giữ được anh ta sau khi họ giành quyền kiểm soát Tripoli. Nhưng sau đó, anh ta đã xuất hiện trước các máy quay để bác bỏ điều này. 

An Bình
Theo AP, BBC