1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự dai dẳng, lính Ukraine khao khát "ánh sáng cuối đường hầm"

Thành Đạt

(Dân trí) - Những người lính Ukraine đối mặt với tâm lý mệt mỏi khi xung đột kéo dài và lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tiến công trên các mặt trận.

Chiến sự dai dẳng, lính Ukraine khao khát ánh sáng cuối đường hầm - 1

Lính Ukraine khai hỏa pháo ở Zaporizhzhia (Ảnh: Reuters).

Sau một đêm canh gác, một người lính Ukraine gần mặt trận phía đông bắc đã ngã xuống chiếc giường bên trong hầm trú ẩn. Một chiếc mũ che đi đôi mắt nhắm nghiền của anh.

Nhiệt độ bên ngoài đang là -8 độ C, tuyết lạo xạo dưới chân khi các binh lính từ Lữ đoàn cơ giới 41 di chuyển quanh chiến hào của họ ở phía đông thị trấn Kupiansk.

"Thật khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng cầm cự. Chúng tôi không có lựa chọn", Vadim, một thành viên 31 tuổi của lữ đoàn, cho biết.

Gần hai năm chiến đấu không ngừng nghỉ trong các chiến hào đã đẩy binh lính Ukraine đến bờ vực kiệt quệ.

Quân đội Ukraine đang phải vật lộn để tuyển binh lính ra tiền tuyến, trái ngược với làn sóng tình nguyện viên yêu nước đổ xô đăng ký ra chiến trường trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Kiev vẫn giữ bí mật về tổn thất, nhưng ước tính mới nhất của Mỹ được New York Times công bố vào tháng 8 năm ngoái cho thấy số binh lính Ukraine thiệt mạng lên tới gần 70.000 người, còn số người bị thương lên tới 120.000 người.

Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Kupiansk và khu vực xung quanh Kharkov từ tháng 9/2022 sau cuộc tấn công chớp nhoáng. Nhưng kể từ mùa hè, lực lượng Nga lại tấn công vào khu vực này, dù không đạt được bước tiến lớn nào.

"Họ liên tục tấn công và tiến lên", Vadim cho biết.

Binh lính Ukraine cho biết tinh thần chiến đấu cao đã giúp họ vượt qua năm chiến sự đầu tiên. Khi đó, họ "không sợ bất cứ điều gì".

"Nhưng bây giờ, chúng tôi đơn giản là mệt mỏi. Bởi vì đã hai năm rồi, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm", Vadim nói.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội muốn huy động tới nửa triệu người để chiến đấu với khoảng 600.000 lính Nga được triển khai ở Ukraine.

Nhưng đầu tháng này, quốc hội Ukraine đã từ chối thảo luận về một dự luật gây tranh cãi nhằm huy động thêm binh lính, trong bối cảnh dự luật bị công chúng và các nhà lập pháp chỉ trích gay gắt.

Đối với một đội quân đang gặp khó khăn trong việc bổ sung binh lính, chưa nói đến việc rút bớt những binh lính đã phục vụ lâu năm ở tiền tuyến, đây là một thách thức lớn.

"Tất nhiên chúng tôi muốn xuất ngũ vì mọi thứ thật khó khăn. Tôi đã không gặp gia đình mình trong 6 tháng", Vadim chia sẻ.

"Dù họ cho chúng tôi 10 ngày nghỉ, điều đó cũng không giải quyết được vấn đề. Điều đó sẽ chẳng ích gì. Nghỉ ngơi như vậy có ý nghĩa gì?", binh lính Ukraine nhận định.

"Nếu họ cho chúng tôi nghỉ ít nhất 6 tháng, điều đó sẽ tốt hơn", Vadim nói.

Lời kêu gọi giải ngũ được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với quân đội Ukraine khi họ phải đối mặt với áp lực mới từ phía Nga trên khắp mặt trận miền Đông.

Sau một năm chiến tranh khốc liệt mà không mang lại bước tiến lớn cho cả hai bên, Moscow đang tung thêm quân vào cuộc xung đột và tăng cường tấn công các vị trí của Ukraine.

Oleksandr, một binh sĩ 20 tuổi, cho biết: "Cường độ của các cuộc tấn công nhắm vào chúng tôi hiện khá cao và có nhiều người bị thương hơn chúng tôi dự tính".

Đối với binh lính Ukraine, động lực ra trận như những ngày đầu không còn nữa.

"Những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, chúng tôi hầu như luôn ở tuyến đầu. Còn bây giờ, các binh lính đều mệt mỏi. Về tinh thần, thể chất, họ không thể chịu đựng thêm được nữa", Vadim nhấn mạnh.

Theo AFP