1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Blogger nổi tiếng bị chém chết vì chỉ trích Hồi giáo cực đoan

Những kẻ tấn công đã dùng dao chặt thịt để chém dã man một blogger người Bangladesh rất nổi tiếng.

Đây là vụ tấn công thứ 2 trong 5 tuần qua xảy ra ở nước này.
 
Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân có tên Washiqur Rahman, là một cây viết nổi tiếng, vừa đăng tải một bài viết phê phán chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Khi đang đi ở khu vực Begunbari, thủ đô Dhaka, Bangladesh hôm thứ hai 30/3, anh này đã bị một nhóm thanh niên lao ra, dùng dao chặt thịt chém tới tấp cho đến lúc tử vong.
Người nhà của blogger Washiqur Rahman đau đớn khi nhìn thấy thi thể anh (ảnh: AFP)
Người thân của blogger Washiqur Rahman đau đớn khi nhìn thấy thi thể anh (ảnh: AFP)

Ông Humayan Kabir, một quan chức cảnh sát khu vực nói: Vụ việc kiểu như thế này liên tục xảy ra thời gian gần đây. Nhiều nhóm tôn giáo Bangladesh phản ứng gay gắt với những nhà văn, nhà báo hay những người có tư tưởng phản đối lối sùng đạo đề cao tính hà khắc của luật Hồi giáo Sharia.

Tháng trước, một cây bút người Mỹ có tên Avijit Roy cũng bị chém đến chết khi vừa cùng vợ trở về từ một hội chợ sách ở Dhaka. Vợ anh này tên là Rafida Bonya Ahmed, bị chúng đánh đến chấn thương sọ não và bị chặt mất một ngón tay.

2 đối tượng (đi trước) tham gia vụ chém chết blogger nổi tiếng Bangladesh bị cảnh sát bắt (ảnh: AP)
2 đối tượng (đi trước) tham gia vụ chém chết blogger nổi tiếng Bangladesh bị cảnh sát bắt (ảnh: AP)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi can rất trẻ, đang là học sinh của một trường Hồi giáo. Hai tên này ngay lập tức thừa nhận hành vi sát hại blogger Washiqur Rahman với nguyên nhân bức xúc trước những bài về quan điểm phi tôn giáo của Rahman.
 
Cái chết của anh đã gây ra những quan ngại sâu sắc về tự do ngôn luận ở Bangladesh./.
 
Theo Ngân Giang/VOV.VN