1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5094:

Vợ kiệt sức nuôi 2 con, chăm chồng bạo bệnh: "Vẫn tin có phép màu xảy ra"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong hoàn cảnh người đàn ông đời mình cận kề cửa tử, chị Thanh Tâm dù gồng gánh nuôi các con đến kiệt sức, phải vay mượn khắp nơi để cứu chồng nhưng vẫn luôn tin tưởng về tương lai.

Rời khỏi phòng chạy thận tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM), anh Lê Văn Huy (35 tuổi, quê Nghệ An) ngồi trên xe lăn thẫn thờ. Hơn 10 năm từ ngày căn bệnh hiểm nghèo bộc phát, người đàn ông dường như đã kiệt sức.

Vợ kiệt sức nuôi 2 con, chăm chồng bạo bệnh: Vẫn tin có phép màu xảy ra - 1

Anh Lê Văn Huy được vợ đẩy ra hành lang bệnh viện sau ca chạy thận (Ảnh: Anh Thư).

Đi hàng chục bệnh viện khắp Bắc - Nam tìm sự sống

Từ khi bước vào tiểu học, cơ thể anh Huy đã thường xuyên bị thiếu máu, các khớp tay cứ thỉnh thoảng sưng tấy lên. Lúc nhỏ thấy những dấu hiệu như vậy, anh cứ nghĩ do cơ địa yếu, nên chỉ ăn uống bồi dưỡng qua loa.

Nhưng sau khi là sinh viên năm 2, trong một lần đi khám vì sức khỏe suy yếu, anh Huy phát hiện cơ thể mang nhiều bất thường liên quan đến gan, thận, máu. Theo thời gian, từ chỗ là một chàng trai có công việc ổn định, sau đó là trụ cột đỡ đần gia đình, bệnh tình khiến anh Huy dần mất khả năng lao động.

Hướng ánh mắt về chồng, chị Trần Thị Thanh Tâm (35 tuổi, vợ của anh Huy) kể, tình yêu của họ xuất phát từ những năm học đại học. Năm 2015, họ kết hôn, và đến nay đã có 2 cháu nhỏ dễ thương, kháu khỉnh.

Vợ kiệt sức nuôi 2 con, chăm chồng bạo bệnh: Vẫn tin có phép màu xảy ra - 2

Anh Huy kể về thời gian dài đi khắp các bệnh viện Bắc - Nam chữa bệnh (Ảnh: Anh Thư).

Nhưng ngoài niềm vui làm mẹ, suốt 8 năm lập gia đình, phần nhiều thời gian chị Tâm phải ngược xuôi chăm sóc con, vay hàng trăm triệu đồng lo chữa bệnh cho chồng. Dù chạy chữa hơn 10 bệnh viện từ Bắc vào Nam, bệnh của anh Huy vẫn không có nhiều tiến triển.

Hiện tại, người đàn ông đã chuyển sang suy thận giai đoạn cuối cùng nhiều bệnh lý nguy hiểm kèm theo, khiến cơ thể tiều tụy thấy rõ, tay chân teo tóp không thể đi lại, da dẻ sạm đi và bụng phình to.

Vợ kiệt sức nuôi 2 con, chăm chồng bạo bệnh: Vẫn tin có phép màu xảy ra - 3

Anh Huy hiện đã suy thận giai đoạn cuối kèm nhiều bệnh nền khác (Ảnh: BV).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Khôi Nguyên, khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân Lê Văn Huy đã chạy thận được 4 năm, đều đặn mỗi tuần 3 lần.

Bác sĩ Khôi Nguyên tiết lộ, người đàn ông có nhiều bệnh nền. Từ bệnh lupus ban đỏ ban đầu, anh Huy biến chứng suy thận, phát sinh viêm gan B, chảy máu và nhiễm trùng bên trong dịch bụng. Có thời điểm, bệnh nhân phải nhập viện liên tục do nhiễm trùng, xuất huyết ở đường tiêu hóa.

"Bố mẹ là người sinh ra, nhưng giữ mạng sống là vợ…"

Từ lúc bệnh tình của anh Huy trở nặng, phải ngồi xe lăn, cô Thủy (mẹ anh Huy) cũng từ quê nhà vào TPHCM chăm sóc con trai. Người mẹ già không giỏi ăn nói, chỉ lặng lẽ rơi lệ mỗi lần thấy con nhăn mặt nén những cơn đau như trời giáng xuống.

Vợ kiệt sức nuôi 2 con, chăm chồng bạo bệnh: Vẫn tin có phép màu xảy ra - 4

Mẹ ruột anh Huy chạnh lòng, lo cho số phận con trai (Ảnh: Anh Thư).

Giờ đây, tất cả gánh nặng đều dồn lên vai người vợ trẻ. Chị Thanh Tâm kể, trong 2 lần nhập viện trước đó, bác sĩ từng thông báo tình trạng anh Huy rất nặng, gia đình phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Gạt nước mắt, chị Tâm cố giữ tinh thần, nghĩ bụng phải còn nước còn tát. Trời chưa tuyệt đường con người, anh Huy lần lượt vượt qua những cơn nguy kịch.

"Thật sự trong tình cảnh này, tôi cũng lo lắng cho chồng lắm, chỉ biết nhờ hết vào bác sĩ. Dù thế nào, tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc, và vẫn luôn tin có phép màu xảy ra", chị Tâm nói, rồi mỉm cười trìu mến động viên chồng.

Vợ kiệt sức nuôi 2 con, chăm chồng bạo bệnh: Vẫn tin có phép màu xảy ra - 5

Trong hoàn cảnh khó khăn chất chồng, chị Tâm vẫn tin sẽ có phép màu đến với gia đình mình (Ảnh: Anh Thư).

Thấy nụ cười của vợ, anh Huy như được tiếp thêm động lực sống. Người đàn ông tâm sự, con gái lớn của vợ chồng mới 8 tuổi nhưng đã hiểu chuyện, bé hay khóc đêm khi thấy cha bị bệnh tật giày vò. Nhưng cô bé cũng thường là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho anh Huy mỗi lúc ở nhà.

"Nhiều lúc đau đớn quá sức chịu đựng, tôi thoáng nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng sau đó trấn tĩnh ngay, phải cố gắng vì còn vợ và các con nữa.

Tôi biết ngoài kia có nhiều người còn khổ hơn. Nhưng nếu được, xin mọi người chia sẻ, để vợ tôi bớt gánh nặng trong giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ là người sinh ra mình, nhưng giữ mạng sống mình đến bây giờ là vợ…", anh Huy nói, giọng nghẹn ngào.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5094 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Thanh Tâm (vợ anh Lê Văn Huy)

Địa chỉ: Xóm 6, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- Tạm trú tại địa chỉ: 56/12/6 đường số 2, tổ 4, khu phố 8, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM.

Điện thoại: 0973.868.680

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5094)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lê - Anh Thư