Mã số 4954: Cụ bà đơn thân, sống lay lắt từng ngày vì căn bệnh hiểm nghèo70 tuổi, không chồng, không con, tinh thần vốn không bình thường, nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến sự sống của bà Hiền đang bị đe dọa.
01:42Mã số 2138: Bé 8 Xuân đang chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèoBé 8 Xuân đang chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo
Năm căn bệnh hiểm nghèo đáng sợ hơn cả ung thưCác bác sĩ đã chỉ ra năm căn bệnh tử thần còn đáng sợ hơn cả ung thư. Nếu có thể điều trị thành công với khối u ác tính trong hầu hết các trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sơ khởi, thì những căn bệnh hiểm nghèo này hầu như không để con người có chút cơ hội sống còn.
Gần 210 triệu đồng đến với vợ chồng mắc chung căn bệnh hiểm nghèoVới số tiền gần 210 triệu đồng của độc giả ủng hộ, bố mẹ bé Hưng có cơ hội để điều trị bệnh thận, duy trì sự sống.
05:49Mã số 2181: Gia cảnh khó khăn của cô bé mồ côi cha mang trong mình căn bệnh hiểm nghèoGia cảnh khó khăn của cô bé mồ côi cha mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo
Bé 18 tháng tuổi mang 4 căn bệnh hiểm nghèo vẫn trong giai đoạn nguy kịch(Dân trí)-Đã một lần được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nhưng bệnh nặng, bé Hồ Đại Sỹ trong bài “Mang 4 căn bệnh hiểm nghèo, bé 18 tháng tuổi đối mặt với tử thần” vẫn trong giai đoạn nguy kịch.
Đến trường cùng căn bệnh hiểm nghèoNhìn những tấm giấy khen được ép cẩn thận và xếp gọn gàng trên góc bàn học tập, ít ai ngờ đây là kết quả của sự cố gắng bền bỉ của em Nguyễn Thị Thu Hằng, người sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh từ 11 năm nay.
Cô bé đến trường cùng căn bệnh hiểm nghèo đã được mổ timTuyên chiến với căn bệnh tim bẩm sinh từ lúc 7 tháng tuổi. 12 năm trôi qua Hằng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo để được đến trường và hôm nay đây gia đình, bạn bè người thân rất đỗi vui mừng vì cháu đã được mổ tim.
02:02Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.
Anh công nhân và căn bệnh hiểm nghèoVào Sài Gòn được gần 10 năm, vợ chồng anh Nguyễn Quang Bích cũng sống tạm ổn với tổng lương của cả hai hơn 2 triệu đồng/tháng. Dành dụm dần dà anh chị cũng mua được cái này, sắm cái nọ và sinh một em bé. Nhưng đột nhiên hai năm trước (năm 2005), anh bị tai biến mạch máu não. Vậy là tháng ngày thảnh thơi của hai vợ chồng chấm dứt.
Bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của con thơNgay từ khi sinh ra bé Thiện đã mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Hằng đêm bé hay mất ngủ chỉ thở dốc, thường bị ngất và môi mặt tím sẫm. Vì còn bé chưa nói được nên những khi bệnh tim phát lên bé chỉ biết quằn quại thậm chí không khóc nổi…
Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.