1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Trao hơn 100 triệu đồng giúp cụ bà nghèo khổ chữa bệnh cho con

Thúy Diễm

(Dân trí) - Với số tiền hơn 106 triệu đồng bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, cụ bà nghèo khổ ở Đắk Lắk đã nhẹ gánh lo viện phí trước mắt cho người con trai bị liệt cả tay, chân vì tai nạn giao thông.

Ngày 12/5, PV Dân trí tại Đắk Lắk cùng lãnh đạo địa phương và Phòng LĐ-TB&XH thị xã Buôn Hồ đã trao 106.300.611 đồng bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ gia đình cụ bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ).

Trao hơn 100 triệu đồng giúp cụ bà nghèo khổ chữa bệnh cho con - 1

PV Báo Dân trí cùng lãnh đạo, cán bộ UBND thị xã Buôn Hồ trao hơn 106 triệu đồng bạn đọc ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bình (Ảnh: Thúy Diễm).

Vợ chồng bà Bình sống vất vả, quanh năm chỉ đi làm thuê mướn khắp vùng để nuôi 6 người con. Tài sản duy nhất vợ chồng bà có được là căn nhà cấp 4 thô sơ rộng khoảng 20m2.

Chồng bà Bình mắc bệnh hiểm nghèo phải liên tục nhập viện điều trị. Bà Bình gom mọi tài sản và vay mượn tiền bạc để chạy chữa cho chồng.

Trong khi đang lo cho chồng chữa bệnh, bà Bình lại đau đớn nhận tin cậu con trai út bị tai nạn giao thông nặng, tỷ lệ phục hồi gần như bằng không. Chưa hết gánh nặng lo cho chồng, bà Bình lại tất tả lo cho người con trai liệt cả tay, chân sau vụ tai nạn.

Đến khi chồng qua đời, bà Bình vẫn chạy vạy khắp nơi để lo cho con trai những ngày tháng dài ở bệnh viện.

Trao hơn 100 triệu đồng giúp cụ bà nghèo khổ chữa bệnh cho con - 2

Con trai bà Bình bị liệt tứ chi sau vụ tai nạn giao thông.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Bình được đăng tải trên Báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bà với số tiền hơn 106 triệu đồng.

Bà Bình chia sẻ, được giúp đỡ cả trăm triệu đồng, bà vô cùng bất ngờ trước sự yêu thương mà mọi người dành cho gia đình bà.

"Tôi xúc động lắm và vui lắm, số tiền này sẽ giúp tôi trang trải viện phí cho con. Con tôi không phải ở trong tình cảnh, bệnh mà không dám nằm viện vì không có tiền nữa", bà Bình tâm sự.

Bà cho biết thêm, thông qua bài báo, nhiều người thương hoàn cảnh của gia đình bà đã đến tận nhà bà để động viên, trực tiếp giúp đỡ vật chất.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng cao đẹp đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn này. Gia đình tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm mà mọi người đã yêu thương và cho con trai tôi có cơ hội sống tiếp", bà Bình nghẹn ngào.

Trao hơn 100 triệu đồng giúp cụ bà nghèo khổ chữa bệnh cho con - 3

Bà Bình cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong hoạn nạn (Ảnh: Thúy Diễm).

Sau đợt điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk Lắk, con trai bà Bình đã được đưa về nhà nghỉ ngơi khoảng 1 tuần, sau đó, sẽ được điều trị, tập vật lý trị liệu.

"Bây giờ, ước mơ lớn nhất của tôi là con trai chóng bình phục. Chỉ cần con tôi có thể tự xúc cơm ăn, nhận biết tôi là mẹ thì tôi hạnh phúc lắm rồi", bà Bình nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Võ Văn Dũng - Phó Chủ tịch thị xã Buôn Hồ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao hơn 100 triệu đồng giúp cụ bà nghèo khổ chữa bệnh cho con - 4

Ông Võ Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ (áo xanh) thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Bình.

"Chúng tôi cảm ơn Báo Dân trí đã lan tỏa, giúp đỡ thiết thực cho một hộ dân khó khăn trên địa bàn. Mong rằng quý báo sẽ tiếp tục có những chương trình ý nghĩa cùng địa phương để giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời kém may mắn khác", ông Dũng cho hay.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cũng chỉ đạo chính quyền UBND phường Thống Nhất tiếp tục quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình bà Bình, đề nghị gia đình bà Bình sử dụng đúng mục đích, không lãng phí số tiền bạn đọc giúp gia đình trong lúc ngặt nghèo.