BV Đa Khoa Kon-Tum: Cứu 2 bệnh nhân từ tay tử thần

(Dân trí) - Đến sáng nay (29/11), sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T.V.T (SN 1969, trú tại P.Quyết Thắng, TP Kon Tum) đã hồi tỉnh, mở mắt và nghe được người khác nói chuyện.

Theo BS, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Kon Tum Trần Ái, bệnh nhân Tuấn huyết động đã ổn định, đã bỏ máy thở và tình trạng sức khỏe đã dần hồi phục. Trước đó, vào lúc 14h 15 phút (ngày 27/11/2010 trong lúc đi giao hàng Tuấn đã bất ngờ bị nguyên bồn nước 1.000 lít (cả khung đỡ) rơi từ trên cao xuống đập vào người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị choáng nặng, không có mạch, không có huyết áp. Kết luận ban đầu sau khi cấp cứu, nạn nhân bị đa chấn thương (như vỡ ruột non; rách và chảy máu mặt treo ruột; gẫy cột sống đốt thứ 4 và 5). Sau hai ngày tích cực điều trị, đến sáng nay (29/11), bệnh nhân Tuấn đã chính thức ra khỏi bàn tay của “tử thần”!. BS Ái cho biết, khoảng 7 ngày nữa Tuấn có thể ổn định và tiếp tục chuyển lên tuyến trên để điều trị cột sống.

 

BV Đa Khoa Kon-Tum: Cứu 2 bệnh nhân từ tay tử thần - 1

Ông Bùi Văn Phơn (51 tuổi) bày tỏ: “Các bác sỹ bệnh viện đa khoa Kon Tum đã kéo con gái tôi từ tay tử thần trở về”


Trước đó, vào lúc 11h10 phút (ngày 18/11/2010), bệnh viện Đa khoa Kon-Tum cũng đã tiếp nhận nạn nhân nữ tên B.T.V.A (SN 1989, trú tại huyện Ngọc Hồi) là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Đà Nẵng Phân hiệu tại Kon Tum, bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng không có mạch, không có huyết áp, chảy máu nhiều vùng bụng dưới, khó thở... Nhận định ban đầu nạn nhân rất khó qua khỏi! Sau khi khám cấp cứu, nạn nhân được kết luận: Vỡ toàn bộ xương chậu; rách phức tạp bàng quang; tràn khí, tràn máu màng phổi trái; gãy tay trái. Điều đáng nói là, sau khi nạn nhân được phẫu thuật cấp cứu, được đưa xuống khoa Hồi sức để nằm thở máy, bé lại tiếp tục bị hôn mê sâu, không mạch, không huyết áp. Sau khi được các y bác sỹ tận tình cứu chữa, được liên tục thở máy, truyền máu (tổng cộng 24 đơn vị máu)... hiện tình trạng bệnh nhân V.A đã ổn định, đã bỏ được máy thở.

 

BS Trần Ái cho biết, đây là lần thứ hai sau gần 10 năm, bệnh viện Đa khoa Kon Tum mới gặp lại trường hợp bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, không mạch, không huyết áp; đặc biệt, bệnh nhân V.A. không mạch, không huyết áp đến 2 lần...

 

Trước đó, năm 2001, một cháu bé 10 tuổi bị ô tô đâm gãy vỡ xương chậu đã được cứu sống khi nhập viện trong tình trạng không mạch, không huyết áp.

 

Đại Hòa