Kỳ tích cứu sống bé sinh non 700gram

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, một em bé sơ sinh non yếu, sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn, nặng chỉ 700gram đã được cứu sống và sáng nay (20/12), bé đã về nhà với cân nặng 3,1kg trong niềm vui mừng của gia đình và các bác sĩ.

Kỳ tích cứu sống bé sinh non 700gram - 1

Anh Hoàng Ngọc Tỏa cùng con gái trong ngày ra viện
Kỳ tích cứu sống bé sinh non 700gram - 2

Từ cô bé sinh non nặng 700gr, với tiên lượng tử vong 100%, nhưng nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ cũng như bạn đọc Dân trí, bé Mận đã khỏe mạnh và nặng 3,1kg sau 3 tháng điều trị

 

Bé Hoàng Thị Mận chào đời khi mới 28 tuần tuổi do mẹ bé bị nhiễm khuẩn huyết, đang phải thở máy. Và chỉ sau 12 tiếng đồng hồ chào đời, bé đã mất mẹ mãi mãi. Tình trạng bé Mận lúc đó hết sức nguy kịch: bị nhiễm khuẩn huyết sơ sinh từ trong bụng mẹ, gần như trong tình trạng chết lâm sàng, toàn thân tím tái, ngừng thở, nhịp tim rời rạc 50 - 60 lần/phút, không có phản xạ sơ sinh và trương lực cơ.

 

Bác sỹ Trần Ngọc Tùng, người trực tiếp cấp cứu bé Mận nhớ lại: “Bệnh nhi Mận nhập viện trong tình trạng rốn vừa cắt, toàn thân chưa được vệ sinh, vẫn còn nguyên những vết máu tươi của dịch ối và dây rốn. Tiên lượng tại thời điểm nhập viện thì tỷ lệ tử vong của bé gần như 100%”.

 

Cơ thể của bé Mận chưa đầy 700 gram, nhỏ đến mức đặt lọt trong lòng bàn tay nhưng các bác sĩ trong kíp trực khoa Nhi đã nỗ lực hết sức mình để cứu bé. Các thao tác cấp cứu hồi sức sơ sinh hiện đại nhất lập tức được tiến hành: thở oxy, bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực… “Nhưng dừng bóp bóng thì bệnh nhân lại bị suy hô hấp, tôi quyết định cho bệnh nhi đặt nội khí quản, thở máy và bơm Curosurf. Khoảng 20 phút sau, bệnh nhi đã có dấu hiệu sinh tồn: cơ thể hồng hào, nhịp tim ổn định 120 lần/phút.

 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết: “Cấp cứu hồi sức sơ sinh đã khó, nhưng để duy trì sự sống cho bệnh nhi được sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm khuẩn máu và qua đời là chuyện không nhỏ. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, rối loạn thăng bằng kiểm toan, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, thiếu máu, rối loạn dung nạp sữa, rối loạn đường huyết. Điều kỳ diệu là bằng những phương pháp điều trị tiên tiến nhất, bé đã sống và khỏe mạnh bình thường, đến nay nặng 3,1kg: không bị tim, không bị phổi, không bị mắt, não cũng phát triển bình thường”.

 

Thu Hà - Sông Lam