1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tăng hình phạt đối với bảo vệ rừng giết người

(Dân trí) - Đại là bảo vệ rừng nên được cấp súng. Trong lúc Đại đang ở nhà sửa xe thì Dân xách dao sang chém, anh trai Đại can ngăn cũng bị chém. Khi Dân về, Đại lấy súng đuổi theo bắn chết Dân.

Ngày 14/10, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tăng hình phạt từ 2 năm tù lên 9 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Đại (sinh năm 1961, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người”.

Trước đó, Đại bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt 2 năm tù về tội “giết người trong trạng thái kích động mạnh”. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại đã kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Đại.

Bị cáo Đại bị tăng hình phạt.
Bị cáo Đại bị tăng hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận định mặc dù phía gia đình bị hại có một phần lỗi, đã dùng dao chém anh em bị cáo. Nhưng bị cáo đã trực tiếp dùng súng bắn chết bị hại sau đó trốn truy nã 13 năm, bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ nội dung vụ án nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, thay đổi tội danh, tăng hình phạt đối với bị cáo Đại.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1992, Đại làm bảo vệ nông trường Suối Nhung (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng.

Khoảng 7h30 ngày 1/12/1992, trong lúc Đại đang ngồi sửa xe thì Nguyễn Hồng Dân cầm dao qua nhà chém Đại làm Đại bị mẻ răng hàm dưới. Anh trai của Đại thấy Đại bị chém thì lấy khúc gỗ chạy ra đánh Dân nhưng cũng bị Dân chém bị thương.

Sau khi Dân bỏ đi, Đại lấy khẩu súng rồi đuổi theo Dân. Khi đến nhà Dân, Đại thấy Dân đứng trước cửa nhà, trên tay đang cầm con dao. Đại hỏi Dân: “Anh em tao không thù oán gì với mày, tại sao mày chém anh em tao”.

Nghe Đại hỏi thì Dân nói: “Anh em mày là cái gì, tao chém chết hết”, rồi cầm dao tiến về phía Đại. Đại cầm súng hướng về phía Dân và nói: “Mày bước tới là tao bắn” nhưng Dân vẫn cầm dao đi về phía Đại. Khi Dân đứng cách Đại khoảng 5 mét, Đại bóp cò bắn khiến hai phát đạn trúng vào người Dân.

Gây án xong, Đại cầm súng bỏ chạy và vứt khẩu súng xuống một con suối. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Đại bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 12/2/2015, Đại bị bắt theo quyết định truy nã.

Diễm My