1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết đồng nghiệp vì bị chửi

(Dân trí) - Trong khi làm việc, Sơn và Trường cãi nhau nên chủ xe cho Sơn nghỉ việc. Bực tức, Sơn nhiều lần chửi bới, xúc phạm và đấm vào mặt Trường. Tức giận, Trường dùng kéo đâm chết Sơn.

Ngày 28/6, TAND TPHCM xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1984, quê Nam Định) 15 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Trường nhiều lần bật khóc tại phiên tòa.
Bị cáo Trường nhiều lần bật khóc tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, bị cáo và Hồ Thanh Sơn cùng làm phụ xe khách tuyến Bắc Nam. Trong một chuyến xe từ Hà Nội và TPHCM, Sơn và Trường có xích mích trong công việc. Lúc này tài xế, cũng là chủ xe là anh Nguyễn Quang đã cho Sơn nghỉ việc và tìm người khác thay thế.

Sẵn bực tức và bị đuổi việc, Sơn liên tục dùng lời lẽ nặng lời chửi bới Trường vào sáng 1/10/2015. Đến 18h cùng ngày, Trường ngồi uống nước tại một quán trong bến xe với bạn thì thấy Sơn đi đến. Sơn vẫn chưa hết bực tức nên tiếp tục xúc phạm Trường bằng những lời lẽ thô tục, nặng nề.

Không thể kìm được cơn giận, Trường lấy một cây kéo tại quán nước rồi tới ngồi gần Sơn. Lúc này bị cáo lấy gói thuốc mời Sơn nhưng bị đáp lại bằng một cú đấm thẳng vào mặt. Vì giận dữ từ trước và sẵn có kéo trong tay, Trường đâm kẻ địch liên tục 12 nhát. Nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Trường tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng chỉ một ngày sau thì bị Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Trường nhiều lần bật khóc và tỏ ra ấm ức khi cho rằng mình gây án là do nhiều lần bị xúc phạm. Những lời lẽ nặng nề này theo bị cáo chưa bao giờ bị ai chửi như thế. Cũng tại phiên tòa, bị cáo đã đồng ý đền bù số tiền 150 triệu đồng cho gia đình bị hại và nói lời xin lỗi với cha nạn nhân.

Xuân Duy