Thí sinh Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009:

Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà

(Dân trí) - Liên tục gặt hái thành công tại các giải đấu trong nước cũng như nhiều kỳ SEAGames, cùng với nụ cười và ánh mắt dễ thương, cô “Công chúa thể dục nghệ thuật” Nguyễn Thu Hà xứng đáng là ứng cử viên sáng giá của danh hiệu “Hoa khôi sinh viên Hà Nội”.


Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà - 1

“Công chúa thể dục nghệ thuật” Nguyễn Thu Hà
 

Khi truy cập mạng để xem danh sách 20 thí sinh lọt vào chung kết, Hà cũng từng có cảm giác thất vọng vì trong số 15 người đầu tiên không có tên Hà. Khi đó, cô bạn nghĩ rằng cơ hội dành cho mình chắc không còn nhiều, song khi kéo xuống dưới và thấy tên mình khó ai có thể hiểu được niềm vui và sự bất ngờ của “công chúa thể dục nghệ thuật” lúc đó.

 

Nhắc đến hai chữ “Thể thao” mọi người thường nghĩ đến sự thô kệch và có phần “nam tính”. Chính vì vậy qua cuộc thi Hà muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng: “Không phải môn thể thao nào cũng thô kệch và càng không phải các bạn nữ của làng thể thao thiếu nữ tính ngược lại họ rất mềm mại và nữ tính. Mỗi môn thể thao mang một nét đẹp riêng, giống như bóng đá được gọi là môn thể thao vua thì thể dục nghệ thuật cũng vậy. Khi biểu diễn bộ môn này, vận động viên nhìn như là thiên nga vậy. Đó là môt môn thể thao đẹp, nhất là đối với các bạn nữ”, Hà tâm sự.
 
Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà - 2
Hà cũng như các cô gái trẻ khác rất thích được chụp ảnh. (Ảnh: vietbao.vn)

 

Thể hiện màn thi tài năng của mình Hà đã đăng ký môn sở trường. Chỉ bằng một dải lụa và chiếc vòng, cô “công chúa” lại giống như nàng thiên nga đang múa, không chỉ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người mà còn giới thiệu và làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về hai chữ “thể thao”.

 

Là một vận động viên tài năng nhưng ước mơ của Hà lại không phải là trở thành một “ngôi sao” trong làng thể thao Việt Nam hay lấn sân sang làng giải trí như chúng ta vẫn thường thấy ở nhiều người nổi tiếng. Hà đơn giản chỉ muốn trở thành một huấn luyện viên giỏi, đào tạo được nhiều “nhân tài” cho nước nhà.
 
Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà - 3

 

Thoạt nghe ai cũng nghĩ rằng nàng “công chúa” này ngoài sự duyên dáng ra chắc hẳn vẫn phải có chút cá tính mạnh mẽ của “dân thể thao”. Ấy vậy mà khi tiếp xúc và trò chuyện mới biết dù đã biểu diễn rất nhiều lần trước khán giả trong và ngoài nước song cô nàng lại rất thiếu tự tin khi đứng trước đám đông, Hà cho biết: “Cuộc thi lần này rất khác với những kỳ thi mà mình đã tham gia. Trước đây mình chỉ việc biểu diễn những động tác mà mình đã tập đi tập lại hàng năm trời sao cho nhuần nhuyễn nhất, mình biểu diễn giống như một thói quen đã được lập trình sẵn vậy. Còn lần này là cuộc thi mang cái đẹp của người con gái Hà Nội, phải đứng trước đám đông, truyền hình để thể hiện nét đẹp, cách ứng xử khiến mình thấy hơi run và không khỏi lo lắng”, cô bạn vừa nói vừa cười.
 
Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà - 4

 

Tuy nhiên  ẩn sâu bên trong Hà là sự tự tin và cá tính mạnh mẽ, cô bạn đã không ngần ngại cho rằng: người phụ nữ xưa và nay đã thay đổi rất nhiều vì vậy bốn phẩm chất “công - dung - ngôn - hạnh” của người phụ nữ trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước cũng có nhiều khác biệt, nam nữ bình đẳng không có sự trọng nam khinh nữ. Nhất là trong công việc, người phụ nữ đã khẳng định được bản thân, thậm chí có nhiều công việc phụ nữ còn làm tốt hơn nam giới. Người phụ nữ hiện đại ngoài vẻ đẹp hình thể còn thông minh, có trí thức mà không làm mất đi nét đẹp truyền thống.

 

Giống như bao bạn gái khác, Hà có một sở thích khá  “xì tin” đó là chụp ảnh. Cứ nhìn những bức ảnh Hà chụp sẽ thấy được sự dịu dàng, duyên dáng của “huấn luyện viên tương lai”, đồng thời cũng chính là đại diện cho nét đẹp của các “cô gái thể thao”. Bên cạnh đó những hoạt động như shopping, nghe nhạc và hoạt động xã hội cũng rất “quyến rũ” Hà.
 
Nét đẹp của “Công chúa thể dục nghệ thuật” Thu Hà - 5
"Huấn luyện viên" tương lai cực kỳ xì -tin nhé!

 

Với Hà thì “hạnh phúc là khi có một cái tên và hạnh phúc hơn khi tên bạn có trong trái tim mọi người”. Có lẽ giờ đây Hà đã phần nào cảm thấy “hạnh phúc hơn” bởi danh hiệu “công chúa thể dục nghệ thuật” đã được nhiều người biết đến, những màn biểu diễn, những hình ảnh đẹp của Hà đã được lưu lại trong trái tim người yêu thể thao Việt Nam.

 

Diệu Linh