Gương mặt dự thi IMiss Thăng Long 2009:

“Công chúa mùa xuân” Ngọc “xinh” lộ diện

(Dân trí) - Cô bạn từng đạt giải nhất cuộc thi “công chúa mùa xuân” tổ chức tại trường PTTH Việt Đức - Ngọc “xinh” (Nguyễn Mai Ngọc) và giờ là sinh viên lớp Báo ảnh K29 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sẽ lộ diện trong cuộc thi IMiss Thăng Long 2009.

“Công chúa mùa xuân” Ngọc “xinh” lộ diện - 1

Ngay từ những năm cấp III, Ngọc đã làm người mẫu cho các tờ báo dành cho teen và nhiều tạp chí thời trang khác.
 

Với Ngọc, IMiss Thăng Long 2009 (Hoa khôi sinh viên Hà Nội) đây là một cuộc thi hoàn toàn mới lạ, mang tính chuyên nghiệp và có quy mô hơn rất nhiều so với những cuộc thi trước đây mà cô bạn từng tham gia. Chính điều này đã gây không ít khó khăn, tạo ra tâm lý căng thẳng, hồi hộp cho Mai Ngọc. Đặc biệt là phần thi tài năng, Ngọc đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định. Đầu tiên, cô bạn đã chuẩn bị một bài múa nhưng khi đến đăng ký với ban tổ chức, Ngọc tá hỏa khi thấy trong bản đăng ký đã có rất nhiều tiết mục múa, trong đó còn có những bạn thí sinh đã học múa 10 năm, càng khiến cô nàng nao núng.

 

Cảm thấy mình khó đạt được điểm cao trước những đối thủ nặng ký như vậy, Ngọc nhanh chóng chuyển hướng sang một tiết mục khác. Cô bạn tiết lộ: “Mình đã xuất hiện khá nhiều trong vai trò là một người mẫu và cũng đã rất quen với công việc đó nhưng còn vai trò là một người nhảy thì mình chưa thử bao giờ, thực sự khi nhảy trong buổi duyệt chương trình tài năng mình cũng thấy rất run nhưng hy vọng trong đêm chung kết được nhảy với hai người bạn, mình sẽ thấy tự tin hơn”.
 
“Công chúa mùa xuân” Ngọc “xinh” lộ diện - 2

Hiện Ngọc "xinh" là sinh viên lớp Báo ảnh K29 - Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Trong cuộc thi lần này điều mà cô bạn thích thú và tâm đắc nhất đó chính là phần thi “Nhân trắc học”. Đây là một phần thi khá lạ lẫm và mới chỉ xuất hiện tại IMiss Thăng Long 2009, phần thi có những câu hỏi rất đặc biệt, đòi hỏi người trả lời không những cần có kiến thức mà còn phải có khả năng liên tưởng, đầu óc nhanh nhạy. Song Ngọc xinh không những đã hoàn thành tốt phần thi mà còn tỏ ra tâm đắc với bài làm và câu trả lời của mình. Với cô bạn “sinh viên chân dài”, mọi thứ đều “xinh xinh” này thì một người đẹp không chỉ đẹp ở vẻ bên ngoài mà còn phải có đầu óc. Nếu chỉ xinh thôi chưa đủ mà phải hội tụ cả ba yếu tố: nhan sắc, tài năng và trí tuệ, đó mới chính là một “người đẹp” toàn diện và xứng đáng là chủ nhân của IMiss Thăng Long.

 

Khi tham gia sân chơi mới này, cô “công chúa mùa xuân” đã không bỏ lỡ cơ hội học hỏi, giao lưu với các bạn sinh viên trường khác. Dù có lợi thế hơn nhiều thí sinh khác là đã có thời gian tiếp xúc với sân khấu, được nhiều người biết đến nhưng không vì thế mà cô nàng tỏ ra kiêu kỳ hay chủ quan ngược lại Ngọc luôn tiếp thu, học hỏi từ những bạn khác để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó với bản tính hòa đồng, thân thiện sẵn có, chẳng mấy chốc cô nàng đã có rất nhiều người bạn mới.
 
“Công chúa mùa xuân” Ngọc “xinh” lộ diện - 3

Quan điểm sống của "công chúa mùa xuân" là học hết sức, chơi hết mình, sống nhiệt tình, đầy nhiệt huyết.

 

Tuy rằng khá “nổi tiếng” và có một chút chuyên nghiệp khi tham gia các cuộc thi nhưng trước câu hỏi về mục tiêu  đặt ra trong cuộc thi lần này là gì, nếu không đạt giải thì sao? Thật bất ngờ khi nhận được câu trả lời của Ngọc: “Lần này mình đại diện cho trường đi thi vì vậy mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu đây là một cuộc thi người mẫu, mình tham gia dự thi với những bạn không có kinh nghiệm mà không đạt giải thì có lẽ lúc đó mình phải suy nghĩ về khả năng của bản thân. Nhưng đây lại là một cuộc thi toàn diện và trong cuộc sống thì không có ai hoàn hảo cả. Vì vậy mình cũng sẽ rất vui khi Ban Giám khảo chọn được một bạn thí sinh xứng đáng nhất, mình sẽ chúc mừng cho bạn ấy và tự hài lòng với bản thân vì đã cố gắng hết sức”.

 

“Còn nếu một cuộc thi mà mình chắc chắn sẽ đạt giải thì chẳng phải là đã có sự “mua bán” trong cuộc thi đó sao”, Ngọc “xinh” vừa cười vừa nói.
 
“Công chúa mùa xuân” Ngọc “xinh” lộ diện - 4

 

Vào tối ngày 7/11 sắp tới cô bạn của chúng ta sẽ tham gia thi tài năng. Hy vọng bạn Ngọc “xinh” sẽ không run mà bình tĩnh tự tin, nhảy thật tốt để  đạt kết quả cao trong phần thi của mình.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Mai Ngọc

Ngày sinh: 31/12/1990. Nơi sinh: Hà Nội.

Chiều cao: 172 cm. Cân nặng:.50 kg. Số đo 3 vòng: 82-60-90

Năng khiếu, sở trường nổi bật: người mẫu, MC

Ước mơ: trở thành một nhà báo, biên tập viên

 

 

Diệu Linh