Thí sinh Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009:

Gặp ứng viên sáng giá giải Hoa khôi bình chọn

(Dân trí) - Là một trong số 19 thí sinh vào vòng chung kết Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009, cô bạn đến từ ĐH Giáo Dục (ĐHQG Hà Nội) Phạm Thu Diệu hiện là một trong hai ứng viên sáng giá cho Giải hoa khôi bình chọn qua mạng với số lượt bình chọn áp đảo.


Gặp ứng viên sáng giá giải Hoa khôi bình chọn - 1

Phạm Diệu Linh là sinh viên năm cuối ĐH Giáo dục (ĐH QG Hà Nội)

Sinh trưởng trong một gia đình khá truyền thống (bố làm bộ đội, mẹ là giáo viên), khi thi vào Đại học, được bố mẹ định hướng sẵn, Diệu quyết tâm thi vào khoa Sư phạm (hiện là ĐH Giáo dục), ĐHQG Hà Nội để thực hiện ước mơ nhà giáo. Năm nay là năm cuối nên cô sinh viên sư phạm khá bận rộn với lịch kiến tập.

 

Trong khoảng thời gian này, bạn thường xuyên phải đến trường THPT Tây Hồ để kiến tập. Lịch học của Diệu cũng gần như kín mít. Tuy vậy, Diệu vẫn cố gắng dành thời gian cho đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (IMISS Thăng Long) 2009 sắp tới.

 

Chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào, Diệu đến với cuộc thi IMiss Thăng Long một cách tình cờ. Ngày cuối cùng là hạn đăng ký tham gia cuộc thi, bạn bị ốm và cũng không hề biết có cuộc thi này. May mắn là bạn lớp trưởng đã đăng ký hộ.
 
Gặp ứng viên sáng giá giải Hoa khôi bình chọn - 2

 

Lần lượt lọt qua vòng loại (chọn 40/92 thí sinh), xuất sắc hoàn thành phần thi Nhân trắc học (thi trắc nghiệm và phỏng vấn), Diệu cùng 19 người đẹp khác đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội được có mặt trong đêm tài năng (7/11) và đêm chung kết (15/11).

 

Đến với cuộc thi IMiss Thăng Long, mong muốn lớn nhất của Diệu là giao lưu học hỏi, làm quen với nhiều bạn ở các trường ĐH, CĐ.

 

Diệu chia sẻ: “Khi mới tham gia cuộc thi thực sự mình cũng không hứng thú lắm nhưng khi bắt đầu bước vào lịch trình của cuộc thi và tham gia vào những buổi chụp ảnh, đi thăm làng trẻ, giao lưu cùng các bạn mình cảm thấy rất vui và thấy cuộc thi này thực sự có ý nghĩa. Buổi đi thăm làng trẻ Birla thực sự đã để lại trong mình nhiều cảm xúc. Những gương mặt trẻ thơ long lanh thể hiện niềm vui khi gặp các anh chị, những nụ cười thân thiện, những trò chơi, nhưng món quà nhỏ đầy ý nghĩa, những lời hỏi han chuyện trò…tất cả đã trở thành kỷ niệm không thể quên”.
 
Gặp ứng viên sáng giá giải Hoa khôi bình chọn - 3

 

Tham dự cuộc thi tài năng (tối 7/11), Diệu cảm thấy tạm hài lòng với những gì mình thể hiện. Tuy nhiên, phải nói rằng những thí sinh đã lọt vào cuộc thi này đều là những gương mặt xuất sắc, cả vẻ đẹp hình thức lẫn trí tuệ. Vậy nên, đêm chung kết hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính.

 

Với Diệu, những thí  sinh lọt vào Top 20 đều xứng đáng đại diện cho nét đẹp nữ sinh Hà Nội. Mỗi người đều có điểm nổi trội riêng, một gương mặt, một cá tính, một nét đẹp riêng.
Hiện trang chủ của cuộc thi IMiss Thăng Long 2009 vẫn đang cập nhật số người bầu chọn qua mạng cho các thí sinh. Cùng với Nguyễn Hương Giang (ĐH Phương Đông), Diệu đang là thí sinh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất với số lượt bình chọn vượt trội.
 
Gặp ứng viên sáng giá giải Hoa khôi bình chọn - 4

 

Bạn cho biết: “Nếu như may mắn đạt Giải Miss bình chọn, mình sẽ rất vui vì mình biết rằng có rất nhiều người thân và người bạn luôn sát cánh bên mình ….” (cười).

 

Trước mắt là đêm chung kết (tối 15/11 tại ĐHQG Hà Nội), Diệu sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần thi của mình. Chúc cho cô giáo tương lai đạt được kết quả cao trong đêm chung kết.
 
Gặp ứng viên sáng giá giải Hoa khôi bình chọn - 5

 

Nguyễn Thúy