Uyên Linh thừa nhận “vật chất đủ đầy”, ‘thỉnh thoảng có bạn trai chứ không thường xuyên”

(Dân trí) - Uyên Linh chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, cô đã có người yêu mới sau khi chấm dứt cuộc tình cứ chia tay rồi lại hàn gắn với Dũng Đà Lạt. Khi bị “tra hỏi” chuyện bạn trai, Uyên Linh đáp: “Thỉnh thoảng cũng có bạn trai chứ không thường xuyên” khiến Trấn Thành, Đức Trí hoang mang.

Uyên Linh sâu lắng nữ tính với "Bài hát cho em"

Khác với hình ảnh một cô ca sĩ đứng trên đỉnh vinh quang và được săn đón nồng nhiệt khi đăng quang Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010, Uyên Linh 7 năm sau là một hình ảnh khác: phụ nữ hơn, điềm tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc so với những tháng ngày bỡ ngỡ khi mới bước vào showbiz.

Xuất hiện trong không gian huyền bí, đầy lãng mạn của “Chuyện tối nay với Thành”, Uyên Linh đã có cuộc trò chuyện cởi mở, thân thiện mà ở đó là hình ảnh cô gái 30 tuổi yêu thích sự tự do, tự tại do được chắt lọc từ những kinh nghiệm sống với đầy va vấp.

Uyên Linh đã có cuộc trò chuyện cởi mở, thân thiện với Trấn Thành về những kinh nghiệm sống với đầy va vấp.
Uyên Linh đã có cuộc trò chuyện cởi mở, thân thiện với Trấn Thành về những kinh nghiệm sống với đầy va vấp.

Chọn một chiếc thuyền nhỏ nhưng… an toàn

Hoạt động trong thị trường âm nhạc sôi động và đầy sự cạnh tranh như hiện tại, Uyên Linh chọn cho mình con đường hoạt động hoàn toàn trái ngược với dòng nhạc sâu lắng, tự sự, đôi khi khó nghe và cực kỳ kén khán giả.

Trước câu hỏi của Trấn Thành rằng, đi một con đường riêng như vậy liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn. Uyên Linh cho biết, cô làm nghệ thuật phụ thuộc vào cảm xúc. “Tất nhiên khi làm sản phẩm, bất kỳ ai cũng muốn sản phẩm đến được số đông mọi người. Nhưng mà sự đón nhận của khán giả nó chỉ phản ánh đúng một mức độ của tác phẩm trên một mặt nào đó.

Nếu sản phẩm của tôi chưa được đón nhận, thì tất nhiên chưa hẳn là hay lắm nhưng ngược lại cá nhân mình tôi lại rất yêu và tâm huyết với nó. Còn nhịp độ và tốc độ xuất hiện như vậy là tôi đã vừa lòng rồi. Tôi chọn cách chinh phục vào những bộ phận khán giả riêng biệt chứ không chạy theo xu hướng số đông. Tôi chọn cho mình một chiếc thuyền nhỏ nhưng an toàn”, Uyên Linh chia sẻ.

Thấm được những câu chuyện xung quanh cuộc sống, rút ra bài học từ những lần bản thân trải nghiệm, Uyên Linh nhạy cảm và đôi lúc “xù lông” để bảo vệ cho chính mình.
Thấm được những câu chuyện xung quanh cuộc sống, rút ra bài học từ những lần bản thân trải nghiệm, Uyên Linh nhạy cảm và đôi lúc “xù lông” để bảo vệ cho chính mình.

Sinh năm 1988, Uyên Linh tự nhận bản thân già trước tuổi. Cô cho biết, sự chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa có thể là ưu điểm nhưng cũng lắm nhược điểm. Nữ ca sĩ xinh đẹp thừa nhận, cô may mắn khi trời phú tính cách đó là có sự quan sát rất mạnh mẽ.

Thấm được những câu chuyện xung quanh cuộc sống, rút ra bài học từ những lần bản thân trải nghiệm, Uyên Linh nhạy cảm và đôi lúc “xù lông” để bảo vệ cho chính mình. Việc quá nhạy cảm, đôi lúc hay suy nghĩ rồi chạnh lòng khi gặp những việc khó khăn đã khiến Linh khá vất vả điều phối cảm xúc. Dù biết tính cách ấy là không tốt nhưng Uyên Linh vẫn chấp nhận bởi đó là con người thật của mình.

"Tự trang bị cho mình vật chất đầy đủ nên không áp lực gì"

Đến với nghệ thuật khá suôn sẻ và may mắn, Uyên Linh thời điểm năm 2010 được khán giả chào đón nồng nhiệt và điển hình là việc Trấn Thành vốn là fan hâm mộ lâu năm cũng vì giọng hát sâu lắng, phóng khoáng của nữ ca sĩ. Tuy nhiên không khó nhận ra, cứ mỗi năm qua đi, Uyên Linh lại vắng bóng dần và xuất hiện ít đi trên các sân khấu giải trí cũng như từ trong giọng hát cũng mất dần đi sự điên dại, máu lửa.

Trở lại sau 3 năm vắng bóng, Uyên Linh hiền lành, an toàn hơn. Giải thích về sự vắng bóng cũng như mất đi nguồn năng lượng ấy, Uyên Linh cho biết: “Tôi cho rằng, những việc này nó đang đi theo sự tự nhiên với sự trưởng thành của mình. Thời điểm tôi bước ra từ một cuộc thi âm nhạc, mọi thứ đến với mình bất ngờ và có rất nhiều thứ tôi muốn thể hiện hết ra ngoài".

Uyên Linh lý giải về việc mất dần sự điên dại, máu lửa trong âm nhạc.
Uyên Linh lý giải về việc mất dần sự điên dại, máu lửa trong âm nhạc.

"Cho đến thời điểm này, sau nhiều năm làm việc, nếm trải nhiều thứ, từ một cô gái trẻ tôi dần dần trưởng thành, phụ nữ hơn. Tôi bớt nóng tính, bớt thích gì nói đó và dần dần chọn cho mình những bước đi an toàn hơn. Nếu cho chọn lựa giữa hình ảnh Uyên Linh những ngày đầu máu lửa và bây giờ, tôi vẫn thích tôi ở thời điểm hiện tại này hơn. Tôi luôn tôn trọng giá trị thật của bản thân mình”, cô nói.

Uyên Linh nói thêm: Nhắc đến con đường âm nhạc, tôi không muốn nhận xét về những người bạn đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, con đường đi của tôi và họ hoàn toàn khác nhau thì các xuất hiện cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như Minh Hằng, Đông Nhi, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh… để giữ được vị trí ngôi sao như ngày hôm nay họ đã phải chịu nhiều áp lực.

Nếu cho tôi vào hoàn cảnh các bạn, tôi hoàn toàn không làm được. Tôi may mắn khi đi hát và tự trang bị cho mình vật chất đầy đủ nên không áp lực gì mà tìm mọi cách gây chú ý”.

Bên cạnh thế mạnh về nhạc nước ngoài và chinh phục khán giả với dòng nhạc Acoustic, Uyên Linh đang nghiên cứu những chất liệu âm nhạc mới từ Nga, Ấn Độ bởi sự huyền bí, hoang dại.

Tin tưởng tuyệt đối vào hôn nhân

Cũng trong buổi trò chuyện, Uyên Linh chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, Uyên Linh đã có người yêu mới và cô chắc Dũng Đà Lạt cũng bắt đầu mối quan hệ mới sau mối tình 5 năm với cô. Tuy nhiên, Uyên Linh luôn dành tình cảm tốt đẹp, xem nhạc sĩ nổi tiếng như là những người đồng nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần.

Một người phụ nữ quá chín chắn, mạnh mẽ và tự chủ liệu có khiến cho người đàn ông bên cạnh thấy áo lực? Uyên Linh thẳng thắn: “Tôi không biết họ có áp lực khi ở bên cạnh tôi hay không nhưng công bằng mà nói cả hai cần được đối xử công bằng với nhau.

Nói như thế này người ta nghĩ tôi ích kỷ nhưng mọi việc cần có sự công bằng. Người đàn ông và phụ nữ phải ngang bằng với nhau về mọi thứ từ cảm xúc, ngôn ngữ, giao tiếp và cả sự chịu đựng, chia sẻ cũng ngang nhau, yêu nhau và phải chấp nhận tính xấu của nhau”.

Trước khi tạm biệt, Uyên Linh sâu lắng, nữ tính khi thể hiện ca khúc “Bài Hát Cho Em”.
Trước khi tạm biệt, Uyên Linh sâu lắng, nữ tính khi thể hiện ca khúc “Bài Hát Cho Em”.

Nhìn lại con đường tình, Uyên Linh nói cô đã mất vài năm dành cho chuyện tình cảm và chìm đắm vào nó quá nhiều. Nhắc đến hôn nhân, Uyên Linh tin tưởng tuyệt đối vào hôn nhân.

Nữ ca sĩ cho biết, khi đã yêu và nghĩ đến chuyện kết hôn, cô hoàn toàn nghiêm túc. Cô cho biết, khi đã quyết định kết hôn, chắc chắn cuộc hôn nhân ấy sẽ tốt đẹp vì bản thân cô tin vào sự lựa chọn của mình. Còn kết hoạch kết hôn và có con, Uyên Linh cho biết, hiện tại cô chưa dám nghĩ.

“Nếu có thời gian bỏ ra mười mấy tháng nữa không vướng bận gì, tôi sẽ bỏ hết mọi thứ để đi chơi, đi học, làm việc mình thích”. Khi Trấn Thành “tra hỏi” chuyện bạn trai, Uyên Linh hài hước bảo: “Thỉnh thoảng cũng có bạn trai chứ không thường xuyên” khiến cả Đức Trí cũng hoang mang.

Ở phần trò chơi cuối chương trình, bằng chất giọng khủng cùng việc ái mộ nhiều thần tượng là các diva trong nước và trên thế giới, Uyên Linh mang không khí vui tươi, đôi lúc lắng đọng, da diết khi nhái giọng, bắt chước điệu bộ những thần tượng khi thể hiện liên tục các ca khúc của Whitney Houston với “I Have Nothing”, Mariah Carey - “My All”, Celine Dion - “The Power of Love”, Thanh Lam “Giọt Nắng Bên Thềm”, Hồng Nhung - “Tình Yêu Ở Lại” và giả giọng “đàn chị” Mỹ Linh với “Em Mơ Về Anh”.

Phương Nhung
Ảnh: Thái Đăng Bảo