Anh Tuấn - Nguyệt Hằng:

Tình yêu không nhất thiết phải bằng lời nói

“Chưa bao giờ anh ấy nói với tôi cái câu cửa miệng “anh yêu em” như bao đôi lứa khác. Khi anh ôm chặt tôi vào lòng là lúc anh đang thể hiện tình cảm mãnh liệt. Tôi hiểu được điều đó và tình yêu đến với chúng tôi mà không cần bằng lời”, Nguyệt Hằng tâm sự.

Họ là đôi bạn học chung lớp diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Một người thì nghịch ngợm, sôi nổi còn người kia lại nhỏ nhẹ và có vẻ hơi khép mình. Hai con người - hai tính cách khác nhau nhưng qua thời gian tình yêu đã nảy nở lúc nào làm nên một cặp đôi khá ăn ý Anh Tuấn - Nguyệt Hằng.

 

Không nhất thiết phải nói “Anh yêu em”

 

Ít ai nghĩ với vẻ bề ngoài góc cạnh, tếu táo, thường xuyên đảm nhận những vai quậy phá, nghiện hút lại là một Anh Tuấn đời thường hiền lành, tình cảm và rất “chiều vợ thương con” như tự bạch của chính anh.

 

Khi yêu, Nguyệt Hằng mới phát hiện được anh là người sống nội tâm nhiều hơn. Hằng thích lối sống thẳng của anh, ghét ai thì ghét ra mặt, không thích xã giao, ngay đối với bạn bè của chị cũng vậy. Tuy Tuấn đã chia tay với ánh đèn sân khấu nhưng anh luôn động viên và tạo mọi điều kiện cho Nguyệt Hằng theo đuổi nghiệp diễn. Và anh vẫn không quên nhắc vợ mình phải luôn sống thật, bởi anh hiểu nghề diễn viên thường phải đối phó với cuộc sống nhiều cám dỗ, nếu không tự làm chủ sẽ dễ bị sa ngã.

 

Cuộc sống vợ chồng có nhiều thứ phải lo lắng nên không thể mãi “màu hồng” như hồi còn yêu nhau, nhưng Anh Tuấn rất biết cách chiều chuộng bà xã. Không bật mí rằng thích vợ ở điểm nào, Anh Tuấn tâm sự: “Nói cho Hằng biết để Hằng kiêu à!”.

 

Những lúc thấy vợ vất vả, căng thẳng với công việc nhà hát, lại thêm nhiệm vụ quán xuyến, lo lắng kinh tế trong gia đình, anh rất thương chị. Vốn không thuộc tuýp người lãng mạn, thay vì an ủi vợ mình bằng lời, Anh Tuấn luôn thể hiện sự quan tâm bằng cử chỉ, hành động nhiều hơn.

 

Hóa ra, trông bề ngoài Anh Tuấn có vẻ bặm trợn, tếu táo (đúng tính cách những vai diễn của anh) thì ẩn bên trong lại là một con người rất sâu sắc và sống tình cảm đến vậy. Chị thổ lộ thỉnh thoảng lắm anh mới thốt ra thành lời với vợ mình “Em vất vả mà anh lại không giúp được gì. Em cố gắng, em nhé!”.

Tình yêu của họ giản dị, không màu mè, Nguyệt Hằng tâm sự: “Chưa bao giờ anh ấy nói với tôi cái câu cửa miệng “anh yêu em” như bao đôi lứa khác. Khi anh ôm chặt tôi vào lòng là lúc anh đang thể hiện tình cảm mãnh liệt. Tôi hiểu được điều đó và tình yêu đến với chúng tôi mà không cần bằng lời”.

 

Gia vị của tình yêu

 

Hơn nhau chỉ một tháng tuổi nên khi Hằng giới thiệu Anh Tuấn với gia đình, người thân của chị đã không thực sự hưởng ứng. Bố mẹ Hằng thương con gái mình lấy chồng bằng tuổi sẽ vất vả. Nhưng chính tình yêu chân thành của họ đã khiến bố mẹ Hằng gật đầu.

 

Thực ra, hai bên gia đình cũng có biết nhau trước đó. Bố Anh Tuấn từng công tác trong đoàn nghệ thuật Quân khu 4 và bố mẹ Nguyệt Hằng lại là người trong nghề. Bố chị là biên đạo múa còn mẹ là diễn viên hát thuộc Đoàn ca múa Tổng cục chính trị.

 

Bốn năm yêu nhau để đi đến một cái kết hạnh phúc, Anh Tuấn và Nguyệt Hằng tuy cùng nghề nhưng chưa đóng chung bộ phim nào. Khán giả truyền hình hẳn còn nhớ mãi về vai diễn lấy nhiều nước mắt Lâm Oanh của Nguyệt Hằng trong bộ phim truyền hình Những người sống quanh tôi thì cũng khó quên những vai ấn tượng của Anh Tuấn như Ngôn của 12A và 4H hay Nhuận của Những ngọn nến trong đêm.

 

Một kỷ niệm cho đến giờ vẫn được nhắc lại khiến hai vợ chồng không thể nhịn cười và nghĩ rằng “Sao hồi đó, tụi mình trẻ con và ngây ngô thế!”. Chuyện là, Điện ảnh Công an Nhân dân mời Nguyệt Hằng tham gia một bộ phim. Vai diễn của chị là một cô gái nông thôn ra thành phố kiếm việc làm, bị kẻ xấu hãm hiếp. Nguyệt Hằng cũng không ngờ là Anh Tuấn lại có phản ứng khó chịu khi biết chị phải diễn những cảnh đụng chạm cơ thể như vậy.

 

Hôm ấy, Anh Tuấn đến đón Nguyệt Hằng tại trường quay. Tình cờ, anh đọc trúng đoạn kịch bản miêu tả cảnh cô gái bị làm nhục và nhất quyết không cho Hằng tham gia quay tiếp. Hằng mới quay được bốn ngày nên việc đột ngột bỏ vai chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đoàn làm phim nhưng rồi chị vẫn phải chiều lòng ông xã.

 

Giờ nghĩ lại, Nguyệt Hằng vẫn thấy ân hận khi bỏ vai giữa chừng, còn Anh Tuấn thì không thể lý giải nổi tại sao lúc đó anh lại “trẻ con” như vậy. Anh Tuấn giải thích, lúc đó anh nghĩ, nếu gia đình, họ hàng và bạn bè thấy người yêu mình diễn cảnh đó thì rất xấu hổ. Ngay lập tức, anh đề nghị Hằng phải lựa chọn giữa việc tiếp tục làm phim hoặc chia tay. Nguyệt Hằng đã khóc cả đêm và quyết định viết một lá thư gửi lại cho anh. Trong thư, Hằng nói rõ là rất yêu anh và cũng yêu nghề, chị không thể bỏ dở vai diễn.

 

Nhưng sáng hôm sau, khi Nguyệt Hằng đang ở trường quay thì Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện. Anh muốn chị quyết định lại lần cuối và không hiểu tài thuyết phục của Tuấn khéo tới cỡ nào mà Nguyệt Hằng bỏ vai ngay lúc đó. Mãi sau này, chị mới biết Anh Tuấn chưa hề đọc lá thư kia.

 

Hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

 

Sở thích chung của Nguyệt Hằng - Anh Tuấn là xem phim hành động Mỹ hoặc cổ trang Trung Quốc. Họ rất quan tâm tới cách diễn xuất của diễn viên trong phim. Là người trong nghề, lại là phụ nữ Hằng hay bị cuốn theo những trường đoạn xúc động trên phim và không kìm nổi nước mắt. Những lúc như vậy, Anh Tuấn lại trêu vợ “Mang tiếng làm diễn viên mà sao em lại tin vào những chuyện trên phim quá vậy!”.

 

Bố mẹ chia tay nhau từ khi Anh Tuấn còn nhỏ. Hiện tại, hai người đã có cuộc sống gia đình riêng, còn Anh Tuấn ở với bà nội. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng anh ra ở riêng. Mỗi khi nhớ về những kỷ niệm thơ ấu, Tuấn đều cảm thấy buồn và luôn ý thức được giá trị của hạnh phúc. Anh rất sợ sự chia ly. Cả Anh Tuấn và Nguyệt Hằng luôn cố gắng sưởi ấm và bảo vệ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.

 

Tính đến nay, cuộc hôn nhân của Anh Tuấn và Nguyệt Hằng đã được 12 năm. Vượt qua nhiều sóng gió của cuộc sống là điều không hề dễ dàng nhưng trong họ luôn có tình yêu và sự vị tha. “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” nhưng cả hai cùng biết gạt bỏ “cái tôi” để chu toàn hạnh phúc gia đình. Hằng tự nhận mình hơi bướng, nhưng Anh Tuấn hiểu được điểm yếu này nên đã tìm cách xoa dịu mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Họ có giận nhau lâu nhất cũng chỉ ba ngày, sau đó mọi việc đều được giải quyết.

 

Hiện tại, Anh Tuấn khá bận rộn với quán cà phê. Thu nhập từ nghề diễn viên không đủ sống nên anh đã rời Nhà hát năm 1994, về làm tại một công ty quảng cáo nước ngoài với chuyên môn chính là casting diễn viên. Sau khi công ty chuyển vào TPHCM, anh cũng xin nghỉ vì không muốn xa vợ con.

 

Vài năm trước, hai vợ chồng cũng đã mở shop quần áo thời trang nhưng đều không có duyên. Công việc này thất bại với lần kinh doanh đầu tiên, Anh Tuấn không nản chí và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Khoảng hai năm gần đây, khán giả truyền hình ít thấy anh xuất hiện. Đó là vì anh dành hẳn thời gian chuyên tâm vào lĩnh vực kinh doanh. Cửa hàng cafe - kem tươi - internet ở 28 Văn Cao của hai vợ chồng được mở ra cũng một phần nhằm mục đích thỏa mãn đam mê Võ lâm truyền kỳ của Anh Tuấn.

 

Hai cô công chúa của anh chị, bé lớn năm nay lên lớp 6 đã có thể kèm được cô em (sắp đi học vỡ lòng). Bận rộn với kinh doanh nhưng hễ có thời gian rảnh là Anh Tuấn dành hết cho các con của mình. Anh chơi và nói chuyện như những người bạn của con. Và trong những lúc vui vẻ như thế, ba bố con thường hùa nhau bắt nạt mẹ Hằng.

 

Theo Trần Kim Anh

Thế Giới Điện Ảnh