Lan Khuê “xót xa” cho Huyền My khi bị dân mạng chỉ trích oan

(Dân trí) - Mới đây, cảm thấy việc Á hậu Huyền My bị một số thành phần chỉ trích đã để cho mẹ phải lỉnh kỉnh xách đồ ở sân bay Myanmar là oan nên Lan Khuê đã tiếng đáp lại những lời chỉ trích này.

Theo đó, trong một số hình ảnh chụp cảnh mẹ con Á hậu Huyền My ở sân bay có cảnh Huyền My đi trước, còn mẹ của Huyền My phải đẩy va li nặng nề đi phía sau. Nhiều người khi nhìn thấy hình ảnh này đã vội vàng quy chụp rằng Huyền My vô tâm với mẹ mình.


Hình ảnh được cho là Huyền My vô tâm để mẹ phải đẩy hành lý lỉnh kỉnh ở sân bay. Tuy nhiên, thực tế lúc đó cô vừa bước qua cửa hải quan và cô được người phiên dịch (áo xanh) đẩy hành lý giúp để cô chụp ảnh với phóng viên.

Hình ảnh được cho là Huyền My vô tâm để mẹ phải đẩy hành lý lỉnh kỉnh ở sân bay. Tuy nhiên, thực tế lúc đó cô vừa bước qua cửa hải quan và cô được người phiên dịch (áo xanh) đẩy hành lý giúp để cô chụp ảnh với phóng viên.

Xót xa trước việc người em của mình bị “mắng” oan, Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê đã chia sẻ rằng: “Nhớ có lần mình ra sân bay với 4 kiện hành lý nặng cân. Hôm đó ba và mẹ đều cùng ra sân bay đưa mình đi. Lúc phải dỡ hành lý xuống để check in, đương nhiên ba và mẹ vô điều kiện giúp mình làm điều đó.

Nhưng lúc đó ý thức có người chụp ảnh mình mới nói: "Thôi ba mẹ để con, có người chụp hình dính cảnh ba mẹ khiêng cái vali này là mai con ăn đá chắc luôn". Lúc đó, mẹ chậc lưỡi nói: “Chi mà khổ vậy con. Con mẹ, mẹ chăm sóc, mẹ thương, mẹ xót mà cũng nói là sao?". Ba thì chống tay lắc đầu bực dọc vì con gái mặc váy, đi giày cao gót, loay hoay với cái vali. Ba mẹ khi đấy mặc kệ cứ khiêng giúp mình mà nói: “Con tôi, tôi xót".

Mẹ của Huyền My cũng cùng suy nghĩ với mẹ của mình và cùng suy nghĩ với tất cả các bà mẹ trên đời này thôi. Con gái mới lớn đi làm xa xôi, bận rộn, áp lực… được ở bên cạnh con, nhìn thấy, quán xuyến được con mình làm việc, ăn, ngủ thì lòng người mẹ mới yên.

Hình ảnh khi Huyền My và mẹ mới đến sân bay Myanmar, cô vẫn đẩy hành lý của mình, còn mẹ cô đi phía sau.
Hình ảnh khi Huyền My và mẹ mới đến sân bay Myanmar, cô vẫn đẩy hành lý của mình, còn mẹ cô đi phía sau.

Ở tuổi này của My, My đã đi làm, chăm lo cho cả nhà và không cần khoe khoang trên facebook nhưng những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon My đều thưởng thức cùng gia đình và đó đều từ những thành quả công việc mà My đang làm. Là người của công chúng thì áp lực và chỉ trích là điều không tránh khỏi. Chỉ cần ba mẹ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp và những người thấu hiểu hiểu điều đó là được rồi My nhé”.

Ngay sau câu nói này, Huyền My đã gửi lời cám ơn Lan Khuê rằng: “Cám ơn chị yêu, đúng là chỉ những người trong cuộc mới hiểu câu chuyện như thế nào chị nhỉ? Mà thật ra là em bị oan ấy, có cả ảnh em bê đỡ vali giúp mẹ mà báo không đăng cơ, khổ ghê…”.

Cảnh người phiên dịch đẩy hành lý giúp Huyền My để cô chụp ảnh với phóng viên.
Cảnh người phiên dịch đẩy hành lý giúp Huyền My để cô chụp ảnh với phóng viên.

Theo chị Lan Phương, mẹ của Huyền My thì hôm đó, khi hai mẹ con xuống sân bay Myanmar, cả chị và Huyền My đều tự đẩy vali của mình. Thậm chí, Huyền My đã chủ động chọn vali lớn và nặng hơn để đẩy, còn nhường mẹ vali bé và nhẹ hơn. Tuy nhiên, vừa qua cửa hải quan thì Huyền My gặp được người phiên dịch của mình ở Myanmar. Thấy có rất đông phóng viên đang giơ máy chụp ảnh nên người phiên dịch này đã đỡ vali hộ Huyền My để cô tiện chụp ảnh với phóng viên. Sau khi chụp ảnh xong, Huyền My quay lại đẩy tiến vali của mẹ.

Sau khi chụp ảnh xong, Huyền My không quên quay lại đỡ hành lý cho mẹ.
Sau khi chụp ảnh xong, Huyền My không quên quay lại đỡ hành lý cho mẹ.

Chị Lan Phương cho rằng, kể cả việc chị có nâng đỡ hành lý cho con gái thì cũng là chuyện rất đỗi thường tình. Tuy nhiên, bản thân Huyền My là người rất có ý thức, bất kể đi đâu, làm gì… cô cũng luôn biết phải làm thế nào cho phải đạo. Vì lẽ đó mà trước nay, dù di chuyển rất nhiều nhưng chưa có tấm ảnh nào thể hiện việc Huyền My phải để cho mẹ mang vác hành lí nặng nề cả.

Hà Tùng Long