Sức người có hạn

Chào mẹ Chích Bông, mình cũng đang làm mẹ của 1 bé 18 tháng rồi. Đọc tâm sự của bạn thật sự mình rất muốn giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Theo mình thì sức người có hạn, mọi sự chịu đựng chỉ nên ở mức chấp nhận được chứ đừng gồng quá, chỉ khổ mình thôi. Vấn đề của bạn là đã quá nhún nhường bố mẹ chồng dẫn đến bạn và con gái phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Đã đến lúc bạn phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cho chính bạn cũng như đứa con bé bỏng.

 

Không thể bố mẹ chồng nói sao phải nghe vậy, cuộc sống của bạn, bạn là mẹ của bé, bạn phải làm tất cả những gì mang lại lợi ích tốt nhất cho 2 mẹ con. Những người khác họ làm thế vì bạn không phải con ruột của họ, sức khoẻ bạn yếu thì bạn chịu chứ họ đâu có xót xa gì. Cho nên lần này bạn phải kiên quyết lên, đòi ra ngoài ở thì cuộc sống mới dễ thở.

 

Hơn nữa phụ nữ sau sinh rất cần được chăm sóc, nghỉ ngơi để ổn định tâm lí. Phải nghĩ cho mình và bé mà kiên quyết đòi ra riêng nhé. Tình hình này mà để lâu sẽ rất tệ cho sức khoẻ cũng như tâm lí của 2 mẹ con bạn. Mạnh mẽ lên, đừng sợ.
 

Huyen Nguyen

Dòng sự kiện: Ở cữ nhà chồng