Em hãy mạnh mẽ lên

Những điều em mong muốn (từ việc chọn nơi sinh, việc ăn uống, chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh cho cháu bé...) đều đúng và rất khoa học, nhưng tại sao em lại phải làm ngược lại?

Thân gửi Mẹ Chích Bông,

 

Chị vô tình đọc được tâm sự của em. Chị may mắn không phải ở trong hoàn cảnh như em, song chị cũng phần nào cảm thông việc em phải nhẫn nhục chịu đựng và rất thương những phụ nữ gặp cảnh khó xử như em.

 

Nhưng chị cũng thấy lạ là những điều em mong muốn (từ việc chọn nơi sinh, việc ăn uống, chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh cho cháu bé...) đều đúng và rất khoa học, nhưng tại sao em lại phải làm ngược lại?

 

Chị không khuyên em phải làm thế này hay thế kia. Chị chỉ mong em hãy mạnh mẽ, cứng rắn lên trong việc quyết định điều mình muốn làm, miễn là điều đó tốt cho con mình. Nếu chỉ vì chiều theo ý bố mẹ và gia đình nhà chồng để họ vui lòng thì chính em cũng là người ích kỷ, bởi như vậy tức là em giữ cho bản thân em khỏi bị nghe những lời nhiếc móc (thậm chí chửi mắng) của họ, chứ hoàn toàn không nghĩ gì cho con em.

 

Nếu 2 vợ chồng em có thể sống tự lực mà không phải phụ thuộc kinh tế vào gia đình chồng thì thiếu gì cách để giải quyết vấn đề... Chúc em nghĩ thật thấu đáo và tìm được giải pháp tốt nhất.

 

Nguyễn Thu Hương

 

Dòng sự kiện: Ở cữ nhà chồng