Phụ nữ mới sinh rất yếu ớt

... không chỉ yếu tay chân mà hệ thần kinh cũng vậy. Mình cũng mới sinh con đầu lòng 4 tháng nên biết. Cái chuyện ở cữ nhà chồng mấy ai được vui vẻ hả mẹ Chích Bông?

Quê mình xa nên không thể về theo ý mẹ vì sợ chồng mình nhớ con. Mẹ chồng mình không hằn học nhưng rất hời hợt, mới từ bệnh viện về mẹ đã kêu ngồi ăn cơm cùng cả nhà làm mình ngỡ ngàng.

 

Mẹ chồng bạn còn thay tã cho cháu, còn mẹ chồng mình thì ngoài việc nấu ăn chung cho cả nhà chẳng động đến việc chăm bé. Lúc đầu mình định tìm người giúp việc vì đã lường trước việc nhờ vả mẹ chồng chẳng vui vẻ gì (dù rằng tình cảm mẹ con lúc ở chung rất tốt), nhưng chồng mình không thích, nên mới nhờ đến em chồng trả lương. Nhưng nó chẳng biết làm gì, chỉ giặt đồ em bé vào buổi sáng còn lại mình phải lo.

 

Chân giò mẹ không nấu cho mình ăn 1 ngày mà tới 3 ngày, mình vẫn cố nuốt vì nghĩ đến con.

 

Tuy nhiên mình có chồng bên cạnh chia sẻ, mỗi ngày thấy anh đi làm về nưng nịu con mình cũng vơi buồn, buồn phiền gì cũng nói anh nghe nên trong lòng được giải toả. Vì vậy bạn nên nói việc này với chồng. Trước tiên là nói ảnh biết phụ nữ mới sinh nên kiêng khem gì đã (vì đàn ông họ không hiểu mấy chuyện này). Rồi bạn nói đến việc bạn đã được chăm sóc như thế nào, hậu quả ra sao.

 

Nếu bạn để việc này mãi trong lòng thì buồn rầu sinh bực bội, chồng bạn không hiểu được sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bạn hãy nhờ anh nói bố mẹ để bạn được về nhà mẹ ruột, đừng gây gổ với nhà chồng sẽ mang tiếng hỗn xược. Bạn nhất định phải về nhà mẹ ruột, nếu cứ vầy hoài dễ bị thần kinh sản hậu. Bạn nên có chế độ ăn uống bồi bổ trở lại để có sữa cho con, sữa mẹ là thức ăn quý giá nhất cho con bạn để chống lại bệnh tật, bạn cho con bú đến khi nào bạn không thể cho được nữa.

 

Việc tắm nắng em bé cũng vậy, mỗi sáng 20 phút, đừng để bé bị còi xương tội nghiệp bé. Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng và giải quyết được sự việc. Nhớ đừng gây gổ vì như bạn nói, ba mẹ chồng bạn sống vì thể diện nên đừng làm mất mặt ông bà. Cũng nhớ giữ gìn sc khoẻ để lo cho con, bạn nhé !

 

Lê Ngọc Trinh

Dòng sự kiện: Ở cữ nhà chồng