Không phải tất cả mẹ chồng đều khắc nghiệt với con dâu

Thật sự xin được chia sẻ cùng bạn, chúng mình là phụ nữ nên có nhiều điều thiệt thòi. Nhưng khác với mẹ chồng bạn, mẹ chồng mình lại là người rất tuyệt vời (mẹ đẻ thứ hai của mình).

Bà luôn chia sẻ mọi thứ, quan tâm và chăm sóc mình chu đáo, làm tất cả mọi thứ vì đứa cháu đích tôn của bà và vì con dâu - người sẽ chăm sóc và phụng dưỡng bà khi về già.

Mình nhớ lúc sinh cu Ziu, mọi sự lựa chọn do mình quyết định và tất cả mọi người đều ủng hộ mình. Mình sinh ở viện sản sau đó về nhà ngoại được 14 hôm rồi xin về nhà nội. Tất cả gia đình, họ hàng làng xóm đều đón chào vui vẻ.

 

Chồng mình và anh chồng ở Hà Nội công tác, bố chồng mình mất sớm (mình chưa gặp).Ở nhà chỉ có 3 mẹ con, bà cháu nhưng nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ và đầm ấm. Tất cả mọi việc từ cơm nước, giặt giũ, quét dọn đều tay mẹ chồng mình lo toan. Mình chỉ việc ăn, cho con bú và ngủ suốt ngày. Có lúc thấy áy náy minh xin giúp mẹ nhưng mẹ gạt đi bảo năm cùng Ziu cho ấm. Ai cũng khen mẹ chồng mình hết lời. Mình cũng thấy rất hạnh phúc về điều đó.

 

Giờ con trai mình được hơn một tuổi rồi. Mình mở quán cafe kinh doanh nên rất bận. Vợ chồng mình đón bà lên ở cùng. Hai bà cháu ở nhà, 12 giờ đêm vợ chồng mình mới về đến nhà lúc đó Ziu nhà mình mới được bú. Sáng ra bà nội dậy sớm quét dọn, đun nước pha bột cho cháu ăn. Mình ngủ dậy đi chợ mua thức ăn cho mẹ rồi đi làm.

 

Mình luôn thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình một người mẹ chồng tuyệt vời như thế.
 

Nguyễn Diệu Linh 

 

 

Mình cũng may mắn có một người mẹ chồng rất tốt. Mình sống riêng cùng chồng ở Hà Nội còn ông bà nội thì ở Tuyên Quang. Hồi mình mang bầu, dù bận rộn bán hàng nhưng cả bố và mẹ chồng đều thường xuyên gọi điện hỏi thăm, dặn dò mình ăn uống giữ gìn sức khỏe.

 

Mỗi lần về quê chồng, mình cũng thấy rất thoải mái, còn hơn ở nhà bố mẹ đẻ mình vậy. Buổi sáng bố chồng chuẩn bị bữa sáng mang đến tận nơi cho mình, bảo mình chịu khó ăn uống nghỉ ngơi để có sữa cho cháu bú, ko phải lo lắng bếp núc gì cả. Đến trước giờ ngủ buổi tối ông lại mua phở, luộc trứng cho mình nữa (mẹ chồng bận bán hàng mà, quầy đông khách nên việc cơm nước nhà cửa bố chồng mình lo). Mình tranh thủ cơm nước, làm việc nhà giúp bố chồng khi con ngủ hoặc ông bế con hộ mình.

 

Mình cảm ơn bố mẹ chồng mình lắm. Bây giờ chỉ có cách đền đáp bằng việc chăm sóc con trai các cụ thôi. Mình mong tới ngày bố mẹ chồng xuống Hà Nội ở cùng con cháu cho vui cửa nhà.

 

Thủy

Dòng sự kiện: Ở cữ nhà chồng