Nghệ An:

Vợ liệt sĩ rơi nước mắt khi gia đình bị cưỡng chế vì tự ý bịt lối đi riêng!

(Dân trí) - Lối đi riêng của gia đình cụ Thành bỗng thành lối đi chung của 3 hộ gia đình. Để rồi khi gia đình cụ bịt lối đi riêng thì chính quyền địa phương cưỡng chế tháo dỡ một cách mà người dân cho là vô lý.

Dân bức xúc vì cưỡng chế lối đi của mẹ liệt sỹ.

Lối đi riêng bỗng bị biến thành lối đi chung

Trong đơn thư gửi Báo điện tử Dân trí của gia đình cụ Dương Thị Thành (SN 1936, trú tại xóm 4, Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cũng như người dân nơi đây vô cùng bức xúc trước việc gia đình của cụ Thành “bất ngờ” bị chính quyền địa phương cưỡng chế tháo dỡ công trình.

Phần công trình bị cưỡng chế là lớp tường bao mà gia đình cụ đã xây dựng để bịt lối đi riêng ra mặt đường. Cụ Thành là vợ liệt sĩ Nguyễn Công Nhi, ngày chính quyền “đưa quân” đến cưỡng chế khiến cụ cùng các con vô cùng bức xúc.

Chính quyền đến cưỡng chế được cho là một cuộc chế trái pháp luật.

Theo trình bày của bà Thái Thị Vinh (SN 1965, con dâu cụ Thành), từ khi lấy anh Nguyễn Công Minh (SN 1965, con trai cụ Thành) hai vợ chồng về ở và sinh sống trên mảnh đất của bố mẹ chồng do tổ tiên để lại.

Hàng chục năm trôi qua không có tranh chấp gì với ai. Tuy nhiên cách đây đây ít năm gia đình mở lối đi phía trước nên không có nhu cầu sử dụng lối đi phía sau ra thẳng mặt đường. Bởi thế gia đình bà đã xây tường bao bịt lối đi riêng trước đó.

Sơ đồ thửa đất của gia đình bà Thành thể hiện rõ phần đất trên nằm trong khuôn viên đất của gia đình không phải là lối đi chung.
Sơ đồ thửa đất của gia đình bà Thành thể hiện rõ phần đất trên nằm trong khuôn viên đất của gia đình không phải là lối đi chung.

Lối đi mà gia đình cụ Dương Thị Thành đã sử dụng trước đó dẫn thẳng vào mảnh đất của gia đình, những hộ khác đều đã có lối đi riêng thẳng ra mặt đường.
Lối đi mà gia đình cụ Dương Thị Thành đã sử dụng trước đó dẫn thẳng vào mảnh đất của gia đình, những hộ khác đều đã có lối đi riêng thẳng ra mặt đường.

Tuy nhiên khi gia đình bà bịt lối đi này cũng là lúc các hộ gia đình bên cạnh có đơn khiếu nại vì cho rằng đây là lôi đi chung. Việc gia đình cụ Thành bịt lối đi ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Cơ quan chức năng huyện Đô Lương vào cuộc kết luận đây là lối đi chung của các hộ gia đình bởi thế yêu cầu gia đình bà Thành tháo dỡ phần tường bao đã xây dựng, đồng thời thu hồi hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho gia đình trước đó. Không đồng ý với quyết định của UBND huyện Đô Lương, ông Nguyễn Công Minh đại diện gia đình tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng.

Nhiều người dân trong xóm bức xúc trước quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương.
Nhiều người dân trong xóm bức xúc trước quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương.

Theo Quyết định số 212/QĐ-UBND của UBND huyện Đô Lương về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Công Minh nêu rõ: Về nguồn gốc sử dụng thửa đất số 102 tờ bản đồ số 17 (thửa đất của gia đình bà Thành quản được cấp và sử dụng ổn định - PV). Đây là thửa đất được cấp và giao cho gia đình bà Nhi sử dụng xây nhà ở trước năm 1980, đến năm 1995 bà Nhi cho con là Dương Thị Thành, được UBND huyện Đô Lương cấp GCNQSDĐ E803447.

Tổng diện tích được cấp là 845m2 không có phần diện tích đường đi sử dụng chung. Năm 2011, bà Thành làm thủ tục cho con mình là Nguyễn Công Minh thửa đất trên. Năm 2012, ông Nguyễn Công Minh được UBND huyện Đô Lương cấp GCNQSDĐ mã số BM 451808.

Cụ Nguyễn Thị Dung (SN 1930, trú tại xóm 4) dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn, cụ khẳng định. Đây là đường đi riêng của gia đình cố Nhi tự làm, tự xây kè rồi làm đường đến giờ. Tôi sống ở đây tôi biết, tôi hơn 55 tuổi Đảng tôi xin cam đoan lời tôi nói là sự thật.
Cụ Nguyễn Thị Dung (SN 1930, trú tại xóm 4) dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn, cụ khẳng định. Đây là đường đi riêng của gia đình cố Nhi tự làm, tự xây kè rồi làm đường đến giờ. Tôi sống ở đây tôi biết, tôi hơn 55 tuổi Đảng tôi xin cam đoan lời tôi nói là sự thật.

Theo sơ đồ hiện trạng thửa đất trong GCNQSDĐ cấp cho ông Minh, thể hiện rõ một phần diện tích đất mà gia đình nhà ông đã sử dụng làm lối đi riêng trước đó ra mặt đường Tràng Minh. Phần lối đi này rộng hơn 2,7 m dài khoảng 29 m nối từ đường Tràng Minh vào thẳng khu đất mà gia đình ông Minh sử dụng làm lối đi trước đó.

Cán bộ “sai sót”?!

Cũng theo Quyết định số 212/QĐ-UBND của UBND huyện Đô Lương, quá trình xác minh cho trong biên bản giao đất năm 1995 cho hộ gia đình ông Thái Văn Hoa xóm 4, xã Thịnh Sơn, có sơ đồ giao đất thể hiện đoạn đường sử dụng chung của 3 hộ gia đình gồm Nguyễn Công Minh, Thái Văn Hoa, Nguyễn Thị Huynh.

Con gái cụ Thành bức xúc vì bị cưỡng chế lối đi của mẹ liệt sỹ.

Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình đo đạc bản đồ địa chính năm 2002 dẫn đến việc UBND huyện Đô Lương đã cấp đổi GCNQSDĐ cho bà Dương Thị Thành bao gồm cả phần diện tích đường sử dụng chung. Như vậy, việc cấp phần diện tích lối đi chung vào thửa đất của gia đình bà Thành được cho là sai sót của cán bộ địa chính thời đó.

Chúng tôi có mặt tại gia đình bà Dương Thị Thành rất nhiều bà con lối xóm đều khẳng định: Đây không phải là lối đi chung của các hộ gia đình mà đó là lối đi riêng của chỉ riêng gia đình bà Thành. Từ trước đến nay gia đình bà đã sử dụng tôn tạo lối đi này cho riêng gia đình mình.

Cụ Dương Thị Thành khẳng định đây là lối đi riêng mà bố mẹ, ông bà đã tự xây dựng tôn tạo sử dụng từ trước đến nay.
Cụ Dương Thị Thành khẳng định đây là lối đi riêng mà bố mẹ, ông bà đã tự xây dựng tôn tạo sử dụng từ trước đến nay.

Cụ Nguyễn Thị Dung (SN 1930, trú tại xóm 4) dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn, cụ khẳng định: “Đây là đường đi riêng của gia đình cố Nhi tự làm, tự xây kè rồi làm đường đến giờ. Tôi sống ở đây tôi biết, tôi hơn 55 tuổi Đảng tôi xin cam đoan lời tôi nói là sự thật”.

Còn ông Nguyễn Đình Tùng một trong những hộ dân tại đây bức xúc: “Chúng tôi đều khẳng định đó là lối đi riêng của gia đình cụ Thành và các con. Từ trước đến nay xóm nhiều lần làm giao thông nông thôn, đổ bê tông các con đường trên địa bàn.

Quyết định của UBND huyện Đô Lương lại cho rằng phần đường trên là lối đi chung của 3 hộ gia đình và việc đưa vào sơ đồ đất của gia đình bà Thành là “sai sót”.
Quyết định của UBND huyện Đô Lương lại cho rằng phần đường trên là lối đi chung của 3 hộ gia đình và việc đưa vào sơ đồ đất của gia đình bà Thành là “sai sót”.

Vì đây là lối đi riêng nên xóm không làm mà gia đình cụ Thành phải tự tu bổ, chưa từng được một hạt xi măng, một xẻng cát nào của xóm của xã hội. Nếu đây là lối đi chung thì trách nhiệm của xóm cũng đã đổ bê tông từ rất lâu rồi, tuy nhiên vì là lối đi riêng vào nhà cụ Thành nên cụ phải tự đổ. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng lại xác định đây là lối đi chung, lối đi công cộng”.

Đặc biệt, khi cơ quan chức năng thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ phần tường bao mà gia đình bà Thành đã xây dựng nhiều người rất bức xúc trước việc làm quá “quyết liệt” của chính quyền địa phương đối với một gia đình vợ liệt sỹ. Tất cả người dân tại đây mong muốn UBND huyện Đô Lương, chính quyền địa phương nên về thực tế để xác minh làm rõ, có một buổi họp dân để lắng nghe ý kiến của người dân.

Vợ liệt sĩ rơi nước mắt khi gia đình bị cưỡng chế vì tự ý bịt lối đi riêng! - 7
Giấy xác nhận lối đi riêng của gia đình cụ Thành được nhiều người ký và cho rằng không liên quan đến các hộ khác.
Giấy xác nhận lối đi riêng của gia đình cụ Thành được nhiều người ký và cho rằng không liên quan đến các hộ khác.

Theo quan sát thực tế của phóng viên tại hiện trường, phần lối đi trên dẫn vào mảnh đất của gia đình cụ Dương Thị Thành. Hai gia đình bên cạnh cũng đã có lối đi trực tiếp ra mặt đường lớn, mỗi hộ gia đình này đều đã xây cổng tách biệt.

“Địa phương làm đường gia đình chúng tôi cũng đã hiến đất. Chính sách của địa phương chúng tôi đều chấp hành. Tôi cũng mong cơ quan chức năng, những người đã ký vào quyết định cưỡng chế về tại xóm có buổi làm việc với toàn thể nhân dân tại đây để rõ hơn. Chúng tôi không cướp đất của xã hội, không cướp lối đi của người khác để đến mức phải cưỡng chế tháo dỡ như vậy”, ông Nguyễn Công Minh xót xa.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.

Nguyễn Duy - Tình Phong