Hồ sơ mã số 6021

26/07/2026

Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

(Dân trí) - Hai con mắc tan máu bẩm sinh, vợ thường xuyên đau yếu, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai anh Lò Văn Son. Mỗi lần các con đến lịch truyền máu, người cha nghèo lại đôn đáo gõ cửa khắp nơi vay tiền.

Hai đứa trẻ vùng cao sống nhờ những đợt truyền máu

Bên hiên căn nhà sàn đã xuống cấp ở bản Pa Hốc, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, cháu Lò Bích Hiệp (SN 2014) kiên nhẫn hướng dẫn em trai là Lò Quang Hiếu (SN 2017) làm từng phép tính. Dù đang trong kỳ nghỉ hè, Hiệp vẫn giữ thói quen tự học rồi kèm em ôn bài mỗi ngày.

Không được may mắn như các bạn nhỏ trong bản, từ khi chào đời, cả Hiệp và Hiếu đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thelassemia). Để duy trì sự sống, 2 chị em phải đến bệnh viện truyền máu định kỳ.

Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ - 1

Không có bàn, hai chị em Hiệp và Hiếu thường ngồi học bên hiên nhà (Ảnh: Gia Khoa).

Đều đặn mỗi tháng, anh Lò Văn Son (SN 1989) và chị Lừ Thị Nga (SN 1998) thay nhau đưa các con xuống bệnh viện ở Mộc Châu, cách nhà hơn 40km, để xét nghiệm và truyền máu. Mỗi đợt điều trị kéo dài khoảng 4 ngày.

Những chuyến đi ấy đã trở thành một phần cuộc sống của Hiệp và Hiếu. Với 2 chị em, bệnh viện không còn là nơi xa lạ, bởi những túi máu được truyền định kỳ chính là nguồn sống giúp các cháu có sức khỏe để đến trường.

Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ - 2

Căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến Hiệp và Hiếu gầy gò, xanh xao (Ảnh: Gia Khoa).

Có thời điểm, vì hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình không đủ tiền đưa con đi viện đúng lịch hẹn nên việc truyền máu của Hiệp và Hiếu bị chậm. Mỗi lần như vậy, 2 chị em lại mệt mỏi, da xanh tái, ăn uống kém.

Dù chưa hiểu hết sự nguy hiểm của bệnh tan máu bẩm sinh, Hiệp và Hiếu lại sớm cảm nhận được nỗi vất vả của bố mẹ. Ngoài những ngày đến bệnh viện truyền máu và thời gian học tập, 2 chị em luôn tự giác phụ giúp bố mẹ những công việc phơi thóc, tẽ ngô, kiếm củi...

Khi được phóng viên hỏi về điều mong ước nhất, Hiệp khẽ đáp: "Con mong 2 chị em khỏe lại để bố mẹ không phải vay tiền đưa đi viện nữa...".

Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ - 3

Nỗi lo lớn nhất của anh Son là không còn đủ tiền đưa hai con đi truyền máu (Ảnh: Gia Khoa).

Gánh nặng đè lên đôi vai người cha nghèo

Gia đình anh Lò Văn Son và chị Lừ Thị Nga thuộc diện khó khăn của bản Pa Hốc. Cả 2 con của anh chị đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Chị Nga thường xuyên đau yếu nên chỉ ở nhà chăm sóc con, nuôi vài con gà và trồng ít rau. 

Vì thế, gánh nặng mưu sinh gần như dồn lên vai anh Son. Mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho các con đều trông vào những ngày công làm thuê bấp bênh của anh cùng mảnh nương trồng ngô cằn cỗi cách nhà hơn 1 giờ đi bộ.

Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ - 4

Mỗi lần việc truyền máu bị chậm so với lịch hẹn, Hiệp và Hiếu mệt lả, da xanh tái (Ảnh: Gia Khoa).

Theo anh Son, thời điểm chỉ có bé Hiệp mắc bệnh tan máu bẩm sinh, vợ chồng anh còn gắng gượng xoay xở. Thế nhưng, khi bé Hiếu cũng được chẩn đoán mắc cùng căn bệnh với chị gái, khó khăn nhân lên gấp bội. 

Dù được Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí điều trị, nhưng tiền đi lại, ăn ở, thuốc ngoài danh mục và nhiều khoản phát sinh khác vẫn vượt quá khả năng của gia đình.

Những khoản vay vài trăm nghìn rồi hàng triệu đồng cứ chồng chất qua từng năm. Có những tháng đến lịch hẹn truyền máu, trong nhà không còn đồng nào, anh Son phải chạy vạy khắp nơi, gõ cửa từng nhà người quen để vay tiền đưa con xuống viện.

"Cứ đến lịch truyền máu là tôi lại chạy khắp nơi hỏi vay tiền. Chỉ cần chậm vài ngày, các cháu mệt rũ người, ăn không nổi, da tái nhợt...", anh Son nghẹn ngào.

Hai con cùng mắc tan máu bẩm sinh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ - 5

Vợ chồng anh Son gắng gượng mưu sinh từng ngày với hy vọng 2 con được truyền máu đúng lịch (Ảnh: Gia Khoa).

Bao năm dồn hết sức lực và tiền bạc để chữa bệnh cho 2 con, vợ chồng anh Son đành gác lại việc sửa sang căn nhà.

Đến nay, căn nhà sàn của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà thủng nhiều chỗ, cứ mưa lớn là nước dột khắp nơi. Không có tiền thay mái, vợ chồng anh chỉ biết căng những tấm ni lông cũ che tạm rồi chuyển chỗ ngủ của các con vào góc ít dột nhất.

Thế nhưng, điều khiến vợ chồng anh Son canh cánh không phải những bữa cơm đạm bạc hay căn nhà dột nát, mà là một ngày nào đó không lo được tiền đưa con đi truyền máu đúng hẹn.

"Vợ chồng tôi có khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong các con được điều trị đầy đủ để khỏe mạnh, tiếp tục đến trường như các bạn", anh Son nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vì Văn Khoan, Trưởng bản Pa Hốc cho biết, gia đình anh Lò Văn Son thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương.

Theo ông Khoan, nhiều năm qua, vợ chồng anh Son luôn chịu khó làm lụng nhưng cuộc sống vẫn hết sức chật vật. Chị Nga thường xuyên đau yếu, trong khi cả 2 con đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh và phải truyền máu định kỳ. Chi phí điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

"Bà con trong bản ai cũng thương hoàn cảnh của gia đình anh Son, nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chỉ giúp đỡ được phần nào. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay sẻ chia, để 2 cháu nhỏ có điều kiện điều trị đầy đủ, tiếp tục đến trường", ông Khoan bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Anh Lò Văn Son
Địa chỉ: Bản Pa Hốc, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 6021

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác