
Chồng mù lòa, tai biến, liệt nửa người và 4 con thơ dại đều trông hết vào chị Chu. Giữa thung lũng heo hút, người phụ nữ dân tộc Mông bất lực, quẩn quanh trong khốn khó, không biết bấu víu vào đâu.
Cú ngã định mệnh và gánh nặng gia đình trên vai người vợ
Gia đình chị Vừ Thị Chu (SN 1986, ở bản Hua Mức 2, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là một hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Nhà chị Chu vốn đã rất khó khăn, nhưng mọi việc thực sự rơi vào bế tắc khi tai họa bất ngờ ập đến vào cuối năm 2023.
Trong một lần đang làm nương, anh Sùng A Tàng (SN 1984, chồng chị Chu) đột ngột ngã quỵ. Được người trong bản cõng về, gia đình đưa anh xuống trạm y tế, rồi chuyển lên bệnh viện huyện. Bác sĩ kết luận anh bị tai biến mạch máu não nặng.
Thương cảnh vợ chăm chồng mù tai biến và 4 con thơ (Video: Thùy Hương).
Sau hơn 1 tháng điều trị, anh Tàng trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, bị mất hoàn toàn thị lực, liệt nửa người. Từng là lao động chính trong gia đình, nhưng giờ đây mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào vợ.
Chị Chu phải một mình xoay xở, vừa lo cơm áo cho 4 đứa con (đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi), vừa chăm chồng từ bữa ăn, giấc ngủ, cho đến sinh hoạt cá nhân.
"Lúc chồng bị tai biến nằm một chỗ, tôi sợ lắm, không biết xoay xở ra sao để cáng đáng hết công việc trong nhà. Những ngày trái gió trở trời, anh ấy co giật, có lúc lại mê man, vệ sinh tại chỗ...
Mắt anh mù, tôi phải căng dây trong nhà cho anh bám vào để di chuyển cho an toàn. Nhưng do liệt nửa người, sức khỏe rất yếu nên anh hay bị ngã", chị Chu khóc nghẹn.

Chồng bị mù, chị Chu phải căng dây để anh bám vào đi cho khỏi ngã, nhưng do sức yếu nên anh vẫn thường xuyên ngã (ảnh: Tùng Dương).
Khi phóng viên báo Dân trí đến thăm, chị Chu đang khóc, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Chị kể, sáng hôm đó, khi chị bận lo cho con ăn uống để đi học, anh Tàng do bị mất thị lực không nhìn thấy nên bước hụt chân, ngã đập mặt xuống đất, trầy xước một bên.
Anh Tàng cho biết, bản thân vừa đau đớn thể xác, vừa bi quan, suy sụp tinh thần. Anh khóc khi cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi.

Mọi gánh nặng gia đình giờ đây chỉ có một mình chị Chu gánh vác (Ảnh: Tùng Dương).
Cuộc sống khốn khó trong ngôi nhà tồi tàn, ẩm thấp
Gia đình chị Chu đang ở trong ngôi nhà tạm được dựng bằng gỗ tạp, mái fibro xi măng cũ nát, không có đồ đạc gì giá trị.
Bước vào nhà, một mùi khó chịu nồng nặc bốc lên, lẫn lộn giữa mùi ẩm mốc, mùi khói bếp ám vào mọi ngóc ngách và hơi người ốm nằm lâu ngày. Không khí ngột ngạt đến mức khiến ai vừa bước chân qua cửa cũng phải nín thở.
Gian nhà nhỏ vừa là bếp, vừa là chỗ ngủ, đồng thời là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Phía sau tấm màn cũ sờn rách là chiếc giường gỗ ọp ẹp, nơi người chồng liệt và mù nằm thở yếu ớt.
Đứng giữa không gian ấy, tôi có cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nỗi thương xót dâng lên không chỉ bởi sự nghèo khó của gia đình này, mà còn vì cảm nhận được sự cam chịu, hy sinh thầm lặng của người phụ nữ nơi núi rừng heo hút.

Gương mặt đầy lam lũ của người phụ nữ phải gồng gánh cả gia đình (Ảnh: Tùng Dương).
Chị Chu đang lúi húi cho lợn ăn, nhưng ánh mắt vẫn dõi vào trong nhà, như thể chỉ cần rời mắt một thoáng là người chồng bệnh nặng có thể gặp nguy hiểm.
"Trường hợp của chị Chu là một trong những hoàn cảnh đặc biệt éo le, cần được giúp đỡ khẩn cấp. Chị Chu một mình gồng gánh gia đình 6 miệng ăn, lại phải chăm sóc chồng liệt giường trong điều kiện thiếu thốn như vậy là quá sức", bà Bạc Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo bày tỏ.
Bà Phương cho biết thêm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đưa gia đình chị Chu vào danh sách ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm. Tuy nhiên, kinh phí còn hạn hẹp, nên rất cần sự đồng lòng từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.
Ông Sùng A Làng, Bí thư Chi bộ bản Hua Mức 2, cũng bày tỏ lo lắng: "Nhà chị Chu ẩm thấp, mối mọt, mưa dột, gió lùa… Đặc biệt, nhà không có vệ sinh khép kín nên rất bất tiện đối với người mù bị tai biến.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cùng góp sức để xây dựng một căn nhà mới cho chị Vừ Thị Chu. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là ánh sáng soi rọi vào cuộc đời của một phụ nữ đang gồng mình vượt qua nghịch cảnh", ông Sùng A Làng khẩn cầu.

Anh chị cần lắm một mái nhà vững chắc để yên tâm sinh sống, đảm bảo sức khỏe và các con có một tương lai tươi sáng (Ảnh: Tùng Dương).
Hoàn cảnh gia đình chị Vừ Thị Chu đang cần lắm những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ, để chị có thêm điểm tựa vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Vừ Thị ChuĐịa chỉ: Bản Hua Mức 2, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.