Hồ sơ mã số 6022

27/07/2026

Cha mẹ ngừng chữa bệnh để dành tiền cứu con

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thành (Quảng Ngãi) đều mắc bệnh hiểm nhưng đành gác lại việc điều trị, chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi cứu con trai 7 tuổi mắc u não.

7 tuổi đã có "thâm niên" 6 năm nằm viện

Cơn ác mộng của gia đình chị Nguyễn Thị Thành (SN 1988, ngụ tổ 9, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), anh Phạm Viết Thưởng (SN 1989) bắt đầu từ cuối tháng 12/2019, khi con trai út Phạm Viết Huy (SN 2019) chưa được 11 tháng tuổi phát bệnh hiểm nghèo.

Thời điểm đó, chị Thành đang làm việc tại thành phố Huế thì mẹ chồng báo tin tay chân bé Huy bỗng dưng không có sức để cử động. Hoảng hốt, chị chạy xe máy về nhà rồi ôm con đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Đất trời như sụp đổ dưới chân người mẹ trẻ khi kết quả chụp CT cho thấy có khối u lớn trên lều não của bé Huy.

“Bác sĩ bảo u lớn quá, phải mổ gấp, nếu không bé sẽ tử vong. Xác suất phẫu thuật thành công khi đó cũng chỉ vài phần trăm, nhưng em quyết định mổ, đánh liều may rủi”, chị Thành nhớ lại ca đại phẫu sinh tử đầu tiên của con vào ngày 2/1/2020.

Cha mẹ ngừng chữa bệnh để dành tiền cứu con - 1

Dù bệnh tật triền miên, Viết Huy vẫn rất hoạt bát, làm dáng khi nghe chụp hình (Ảnh: Tùng Nguyên).

May mắn, ca phẫu thuật đã thành công, bé Huy được cứu sống. Tuy nhiên, đến tháng 10/2020, bệnh của Huy tái phát. Lần này, khối u phát triển lớn hơn, gây xuất huyết và tràn dịch não khiến cậu bé rơi vào hôn mê sâu.

Giữa những ngày dịch Covid-19 bùng phát căng thẳng nhất, chị Thành đưa con vào TPHCM điều trị, thực hiện ca đại phẫu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Sau phẫu thuật, kết quả sinh thiết cho thấy bé Viết Huy mắc u nguyên bào thần kinh độ 4. Cậu bé được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị.

Từ đó đến nay, bé Huy đã trải qua gần 30 chu kỳ hóa trị để kìm hãm khối u phát triển.

Cha mẹ ngừng chữa bệnh để dành tiền cứu con - 2

Chị Thành kể lại hành trình 6 năm trị bệnh cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hơn 6 năm qua, cơ thể non nớt của Viết Huy liên tục phải chống chọi với những đợt điều trị kéo dài và các chu kỳ hóa trị. Tóc rụng hết lại mọc ra, mọc xong lại rụng. Những vết kim tiêm chằng chịt trên cơ thể…

Sau nhiều lần bệnh tái phát, từ tháng 4/2024, Viết Huy xuất hiện biến chứng động kinh nặng với tần suất co giật ngày càng tăng.

Mỗi khi lên cơn, cậu bé đang vui chơi bỗng quỵ ngã, co giật và mất kiểm soát. Nhiều lần ngã đột ngột khiến Huy bị chấn thương ở đầu, tay, chân,...

Có lần, Viết Huy đột nhiên lịm đi, rơi vào hôn mê sâu suốt 5 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải bật báo động đỏ toàn viện để giành giật sự sống cho cậu bé.

Cha mẹ ngừng chữa bệnh để dành tiền cứu con - 3

Chuyện gãy tay, gãy chân với Huy là rất bình thường (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cha mẹ nén đau nhường con chữa bệnh

Trong thời gian con điều trị tại TPHCM, vợ chồng chị Thành thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Để có tiền chữa bệnh cho con, anh Phạm Viết Thưởng làm đủ nghề, từ phụ hồ, chạy xe ôm đến bán hàng rong.

Sau 2 năm vất vả bươn chải, anh Thưởng bất ngờ đổ bệnh. Tháng 2/2023, anh bị đau vùng thắt lưng, không đứng thẳng được. Đến khi không chịu nổi, anh đi khám và bàng hoàng nhận tin bị u tinh hoàn.

Nghĩ mình là lao động chính, anh Thưởng cố gắng điều trị, mong sức khỏe cải thiện để đi làm. Thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm, chi phí điều trị ngày càng vượt quá khả năng. Cuối năm 2023, anh quyết định dừng điều trị, chỉ cầm cự bằng thuốc giảm đau để dành số tiền ít ỏi vay mượn được cho con chữa bệnh.

Khi nào gắng gượng được anh Thưởng đi làm thuê, đau quá thì nghỉ ở nhà. Đến  cuối năm 2025, thấy không thể phụ giúp vợ con mà còn trở thành gánh nặng, anh quyết định về quê, nhờ cha mẹ già chăm sóc.

Bản thân chị Thành sức khỏe cũng không tốt, thường xuyên đau âm ỉ vùng bụng dưới. Tháng 7/2024, chị đi khám và được chẩn đoán u xơ tử cung, phải điều trị bằng thuốc. Trong thời gian đó, chị tiếp tục phát hiện u nang tuyến giáp kèm tế bào viêm. Bác sĩ chỉ định sinh thiết, nhưng chị từ chối vì lo ngại nếu kết quả là u ác tính thì gia đình cũng không đủ khả năng theo đuổi điều trị.

Nước mắt chảy dài, chị Thành nghẹn ngào: “Giờ đến tiền lo cho con còn không có thì em lấy đâu ra tiền chữa cho mình. Nếu chẳng may mắc bệnh ác tính, em cũng chẳng còn cách nào nữa. Thôi thì cứ bỏ liều đó, lo cho con trước đã…”.

Cha mẹ ngừng chữa bệnh để dành tiền cứu con - 4

Chị Thành đã không còn nơi nào có thể vay mượn để tiếp tục chữa bệnh cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Suốt 6 năm qua, chị Thành đã bán hết những gì có giá trị để chữa bệnh cho chồng và con trai. Thế nhưng, chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi, từ người thân, hàng xóm đến ngân hàng. Ngay cả căn nhà cha mẹ anh Thưởng đang ở, vợ chồng chị cũng phải mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay.

Đến nay, riêng khoản nợ ngân hàng đã lên tới 850 triệu đồng. Nợ cũ chưa kịp trả, nợ mới tiếp tục chồng chất khiến vợ chồng chị không còn biết bấu víu vào đâu. Trong khi đó, Viết Huy chỉ còn hy vọng sống sót nhờ vào những đợt hóa trị, những liều thuốc an thần, chống động kinh…

“Nếu ngừng thuốc, không biết con sẽ ra đi lúc nào. Vợ chồng em hết cách rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa. Em chỉ còn cách cầu xin các quý ân nhân, bà con cô bác gần xa thương tình giúp đỡ cho con em có thêm cơ hội được sống...”, chị Thành cầu xin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Khái, Tổ trưởng Tổ dân phố 9 (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: “Gia đình anh Thưởng, chị Thành khó khăn lắm. Cha mẹ đau ốm suốt, nay đứa con lại mắc bệnh hiểm nghèo nên rất tội”.

Theo ông Khái, chính quyền địa phương đã nhiều lần hỗ trợ cho gia đình từ các nguồn nhân đạo, từ thiện. Tổ dân phố cũng kêu gọi hàng xóm, láng giềng giúp đỡ, chủ động giới thiệu các đoàn từ thiện đến tặng quà cho gia đình.

“Địa phương cũng giúp đỡ nhưng chi phí điều trị lớn quá. Chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Thưởng, chị Thành có tiền chữa bệnh cho con nhỏ”, ông Khái gửi gắm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Thành (mẹ bé Phạm Viết Huy).
Điện thoại: 0917.213.468
Địa chỉ: Tổ 9, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
Tạm trú tại nhà trọ số 129/5/32 đường 154, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 6022

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác