1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

TPHCM:

Xót thương học sinh lớp 4 bị điện giật chết

(Dân trí) - Chỉ vài giờ, sau khi được đưa ra khỏi nhà xác, chiều 2/4 em Châu Linh Uyên, nạn nhân trong vụ điện giật đã được gia đình khâm liệm và đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khép lại cuộc sống ngắn ngủi của cô học trò nhỏ.

“Uyên sẽ không về nữa!”
 
Như Dân trí đã đưa tin, vào giờ tan trường chiều 1/4, em Châu Linh Uyên đã bị điện giật gây tử vong khi chạm vào máy ATM đặt trước phòng giao dịch Nguyễn Thái Bình - chi nhánh Mạc Thị Bưởi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).
 
Trong cái nắng như đổ lửa, hàng chục người thân của Uyên cùng thầy cô trường tiểu học Nguyễn Thái Bình và bạn bè chung lớp chờ đợi đón em về với gia đình. Nhưng đây không phải là lần đón em như những buổi chiều tan trường trước.
 
Xót thương học sinh lớp 4 bị điện giật chết - 1
Bạn học cùng lớp thắp nén nhang đưa tiễn Uyên về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người thân, những câu uất nghẹn không thành lời của mẹ Uyên… khiến những ai có mặt đều phải ngậm ngùi. Các anh chị của Uyên đã mệt nhoài sau một đêm thức trắng chỉ biết thẫn thờ, lẩm bẩm mãi một câu: “Uyên sẽ không về nữa!”.
 
Với gương mặt thất thần, ông Châu Đức Cường (cha của Uyên) cố trấn tĩnh tâm sự: “Hàng ngày, Uyên thường được cậu đưa đến trường, buổi chiều cháu tự đi bộ về nhà (khoảng gần 400m). Uyên là con út nên được cả nhà yêu thương.
 
Chiều 1/4, thấy trời đã sẩm tối mà Uyên chưa về, mọi người trong nhà định đi đón thì có người đến báo tin bé gặp nạn, hiện đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cả nhà vội vã đến bệnh viện Sài Gòn. Vậy mà, chỉ vài giờ sau đã nhận hung tin. Thật đau đớn quá!”.
 
Ông Cường cho biết thêm, trong đêm 1/4, có một người tự xưng là đại diện chi nhánh ngân hàng Agribank đi cùng Phó Chủ tịch phường đến hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo tang lễ cho cháu…
 
Nơi em Uyên tử vong, điện đã rò rỉ từ lâu
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại nơi em Uyên bị điện giật gây tử vong trước đây đã có nhiều người bị giật nhưng may mắn không bị sao.
 
Xót thương học sinh lớp 4 bị điện giật chết - 2
Trưa ngày 2/4, cơ quan công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, nơi em Uyên bị điện giật tử vong.
 
Anh Vương Hội Phú (27 tuổi, giữ xe cho một quán ăn ở trước phòng giao dịch) cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng, anh kê xe gắn máy của khách sát buồng điện thoại. Do kính chiếu hậu của xe móc vào buồng ATM nên xe ngã làm anh Phú ngã theo trúng vào buồng ATM. Một luồng điện chạy ngang qua tay làm anh bị hất văng ra.
 
Anh Phú cho biết thêm, còn một bảo vệ tên Thái cũng bị điện giật. Do nhiều người phản ánh, mới đây phòng giao dịch đã gọi người đến bảo trì buồng ATM nhưng không hiểu sao vẫn xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.
 
Qua khám xét hiện trường nơi bé Uyên gặp nạn, Phòng kỹ thuật Điện lực Sài Gòn phát hiện toàn bộ buồng ATM phía bên ngoài có hiện tượng rò rỉ điện. Khi thử ngắt điện toàn bộ hệ thống tòa nhà 101 (nơi đặt chi nhánh Agribank), kiểm tra xung quanh buồng ATM thì không thấy hở điện nhưng khi mở cầu dao, đặt bút thử điện thì lại có tín hiệu điện.
 
Nơi bé Uyên ngồi, một sợi dây điện đôi màu xanh, một đầu nối từ buồng ATM ra ngoài nằm lộ thiên trên vỉa hè, đầu còn lại của sợi dây này nằm dưới bục kê (dùng để lên xuống phòng giao dịch, kết cấu bằng sắt).
 
Sau khi kiểm tra toàn bộ buồng ATM, lực lượng điều tra phát hiện thêm một sợi dây điện phía sau buồng ATM với nhiều mối nối nham nhở. Lực lượng điều tra xác định, đây là sợi dây cung cấp điện cho hộp đèn quảng cáo gắn bên ngoài buồng ATM, cũng là sợi dây gây rò rỉ điện xung quanh buồng ATM.
 
Ông Hoàng Lê Khương - Phó phòng An toàn điện Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết: Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rò rỉ điện ở đây là do đường dây điện của đèn quảng cáo buồng ATM có những mối nối sơ sài. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Uyên có bắt nguồn từ sự rò rỉ này hay không, phải chờ kết quả khám nghiệm mới xác định được.
 
Trung Kiên - Hoài Nam