1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Phú Yên:

Xe containe leo lên vỉa hè, đâm chết người uống nước mía

(Dân trí) - Xe containe bất ngờ leo lên lề đường, đâm chết một người đàn ông đang uống nước mía trong quán rồi tiếp tục húc đổ 3 trụ điện, gây tê liệt hệ thống điện của khu phố nhiều giờ liền.

Vào khoảng 16 giờ 5 phút ngày 10/12, xe container biển kiểm soát 29Z - 2146, kéo rơ-moóc mang số hiệu 29R - 1092 của Công ty TNHH Anh Quân, do tài xế Nguyễn Xuân Sơn (41 tuổi) điểu khiển, đến quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), bất ngờ lao lên lề phải đâm vào quán bán nước mía bên đường. Ông Nguyễn Hữu Kim (55 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đang ngồi uống nước mía trong quán chờ xe ô tô gửi hàng từ Phú Yên đi Sài Gòn, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sau đó chiếc xe này tiếp tục húc đổ 3 trụ điện, khiến toàn bộ hệ thống điện, loa truyền thanh tại khu phố Chí Thạnh bị hư hỏng nặng, tê liệt nhiều giờ liền.

Cơ quan chức năng huyện Tuy An kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó vào chiều 10/12, ô tô tải 75K-3887, do tài xế Nguyễn Dựng (41 tuổi, trú ở thành phố Huế) điều khiển lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua đèo Quán Cau, thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) suýt bị lật nhào.

Do xe chất hàng hóa quá cao, khi lên đèo bất ngờ bị đổ nghiêng sang phần đường bên trái. Rất may là tài xế kịp nhảy khỏi cabin, cùng người dân địa phương dùng trụ gỗ chống đỡ xe.

Tuy nhiên, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ giao thông trên tuyến mới được giải tỏa.

Theo các tài xế, từ lâu, đoạn đường qua đèo Quán Cau xuất hiện nhiều hầm hố, mặt đường lồi lõm, gợn sóng trâu, nguy cơ cao tai nạn giao thông luôn rình rập.

Sơn Công