1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vụ án mạng “cướp tình” còn nhiều uẩn khúc

(Dân trí) - Nhiều nhát dao đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn thói trăng hoa. Gây án xong, Lê Thị Bình vội vã rời khỏi nhà nghỉ nhưng đã bị các chiến sĩ công an bắt giữ. Hiện vụ án mạng vẫn còn nhiều uẩn khúc...

Chiều qua 11/11, có mặt tại cơ quan CSĐT (Công an quận Cầu Giấy) Lê Thị Bình, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt khá xinh gái, run run và im lặng trước các câu hỏi của điều tra viên.

Quê ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nghề nghiệp chính của Bình là cắt tóc gội đầu. Khoảng hơn một tháng trước, trong một chuyến công tác lên Hà Giang, Hoàng Trung Hậu (quê Thái Nguyên) đã quen biết với Bình và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết qua những cuộc điện thoại, tin nhắn.

Đến ngày 10/11, Bình có việc xuống Hà Nội và họ đã hẹn hò để đi chơi. Khoảng 19h cùng ngày, sau khi đón Bình tại bến xe Mỹ Đình, Hậu cùng Bình vào một quán cơm bình dân ăn tối.

Tại cơ quan công an Bình khai, ăn xong, hai người đi uống cà phê, được một lúc thì Bình thấy buồn ngủ nên được Hậu đưa về nhà nghỉ để ngủ qua đêm.

Đến sáng, khi tỉnh dậy Bình thấy đau phần bụng dưới, nghĩ mình bị Hậu bày mưu để chiếm đoạt “cái ngàn vàng” nên hai người đã cãi vã nhau. Mâu thuẫn đỉnh điểm khi Bình đã dùng dao có sẵn trong nhà nghỉ đâm liên tiếp vào cơ thể Hoàng Trung Hậu.

Bị tấn công bất ngờ Hậu vùng dậy dùng các vật dụng trong phòng để chống đỡ, tuy nhiên trong cơn “say máu” Bình lao vào đâm liên tiếp 11 nhát lên cổ, ngực, lưng Hậu cho đến khi anh này gục hẳn.

Sau đó Bình nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ cùng với một túi xách thì bị Công an phường Mai Dịch bắt giữ (trước đó do thấy nghi ngờ nên nhân viên nhà nghỉ đã báo công an). Còn Hoàng Trung Hậu sau khi được đưa đi cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện E.

Ngay trong sáng qua 11/11, Bình đã được cơ quan điều tra đưa đi giám định. Theo kết quả giám định có một số dấu hiệu chứng tỏ Bình đã bị xâm hại tình dục trước đó. Tuy nhiên hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Về con dao gây án, vật chứng đặc biệt quan trọng của vụ án này, theo xác nhận của nhân viên nhà nghỉ Thanh Thủy thì họ không có con dao này và cho đến cuối giờ chiều qua Bình vẫn chưa khai báo về nguồn gốc của con dao mà Bình đã sử dụng gây án

Vậy con dao này từ đâu, Bình có bị đánh thuốc ngủ trước khi cùng Hậu vào nhà nghỉ hay không, vì sao Bình lại chủ động gọi điện hẹn gặp Hậu để cùng đi chơi?... là những câu hỏi mà CQĐT đang tìm hiểu để xác định đây là một cuộc hẹn gặp thông thường hay còn âm mưu gì khác.

Hiện những câu hỏi trên đang là uẩn khúc của vụ án mà CQĐT Công an quận Cầu Giấy sẽ phải làm rõ để trả lời câu hỏi đây có phải là vụ án mạng vì bị “cướp tình” hay vì một động cơ nào khác?

Hồng Ngân