1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bị bạn gái đâm chết vì... “cướp tình”

(Dân trí) - Tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê man, L.T.B (SN 1985, quê Hà Giang) phát hiện mình đã bị “cướp tình”. Cho rằng bạn trai dùng thủ đoạn chiếm đoạt thân xác nên B đã vơ con dao nhọn trong nhà nghỉ đâm chết anh này.

Vụ án mạng xảy ra hồi 6h sáng nay 11/11, tại nhà nghỉ Thanh Thuỷ (ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Nạn nhân Hoàng Trung Hậu (SN 1978, trú tại Thái Nguyên) bị 7 vết dao đâm và đã tử vong trong bệnh viện.

Theo nguồn tin ban đầu từ cơ quan công an, do có quen biết từ trước nên chiều tối qua 10/11, Hậu (đã có vợ) điều khiển ô tô 4 chỗ BKS: 29N-08xx đến rủ L.T.B đi ăn tối rồi đi uống cà phê. Sau đó L.T.B thấy mình buồn ngủ và Hậu đã đưa B vào nhà nghỉ Thanh Thuỷ thuê phòng 201 để nghỉ.

Tại nhà nghỉ, Hậu đã “lấy đi” “cái ngàn vàng” của B. Khi tỉnh dậy B mới phát hiện mình đã bị chiếm đoạt nên giữa hai người có lời qua tiếng lại và B đã vơ con dao ăn trong ngăn bàn nhà nghỉ đâm Hậu liên tiếp.

Sáng nay cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và đưa L.T.B đi giám định tại bệnh viện Phụ sản. Theo kết quả giám định có một số dấu hiệu chứng tỏ B đã bị xâm hại tình dục trước đó.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

Hồng Ngân