1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 5 mẹ con cùng uống thuốc chuột: Ghen chồng có "cô làng bên"

(Dân trí) - “Vì chồng có một người phụ nữ làng bên, tôi quá tức giận, không kiểm soát được bản thân nên đã hành động dại dột như vậy... ”, chị P. ân hận tâm sự sau khi chị cùng 4 người con đã tạm qua cơn nguy kịch.

Vợ chồng chị P. đang chăm sóc con tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.
Vợ chồng chị P. đang chăm sóc con tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.
 
Sau 3 ngày cấp cứu tại BVĐK huyện Yên Thành, 5 mẹ con chị P. đã hồi tỉnh; hai cháu đầu và chị P. đã được xuất viện, còn hai cháu nhỏ do thể trạng yếu nên vẫn đang được các bác sĩ điều trị.

Gặp gỡ chị P., người mẹ có hành động nông nổi và dại dột là ép cả 4 con cùng uống sữa pha thuốc diệt chuột, được biết ngày 9/7, do ghen tuông chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, chị P. đã có ý định tự vẫn và ép các con cùng chết theo.

Người phát hiện sự việc là một cháu bé 6 tuổi hàng xóm. Nhìn thấy cảnh 5 mẹ con chị P. nôn mửa dưới nền nhà, cháu bé này đã về gọi mẹ sang cứu.
 
Chị P. nghẹn ngào tâm sự: “Chuyện chồng đánh tui không sợ, nhưng một năm nay chồng tui “đi làm đêm” suốt. Tui hỏi thì anh bảo đi làm thêm buổi đêm kiếm thêm thu nhập, nào ngờ sau một thời gian tôi biết được anh ta có quan hệ bất chính với một phụ nữ ở làng bên. Tôi nhắc nhở anh nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Có lần anh còn đe dọa: cô còn nhiều lời nữa tôi sẽ đoạn tuyệt tình vợ chồng, sang ở bên luôn. Tôi ức quá nên mới nghĩ đến việc tự tử cho chồng hối hận. Nhưng nghĩ mình chết ai nuôi con, tôi đứt ruột cho 4 đứa đi theo mình. Tôi biết việc mình làm là sai, tôi sai rồi! May phúc là bốn đứa con của tôi không có mệnh hệ gì. Trong phút nông nổi, nghĩ quẩn nên tôi đã hành động dại dột!”.
 
Ôm con trong phòng cấp cứu, anh Trần Văn T. (SN 1976, chồng chị P) cũng chia sẻ: “Vợ tôi cũng hiền lành, chăm chỉ nhưng mà hành động dại dột quá. Hai vợ chồng tôi sẽ thay đổi để làm ăn chăm sóc tốt cho 4 đứa con”.
 
Bác sĩ Đặng Trọng Hiển - Trưởng khoa nhi BVĐK huyện Yên Thành - cho biết, cách đây hai chục năm bệnh viện cũng có tiếp nhận một trường hợp 5 mẹ con cùng uống thuốc chuột tự tử, đây là trường hợp thứ 2. Rất may cả 5 mẹ con đã được cứu sống. Vì ghen tuông mà định tước đi cả mạng sống của các con, nếu dại dột lần nữa có lẽ cũng không có may mắn lần hai.

Tâm Nhi - Nguyễn Duy