1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hóa:

Tự phóng hỏa đốt nhà, một người chết cháy

(Dân trí) - Phát hiện ngọn lửa bốc lên từ phía ngôi nhà anh Đỗ Văn Thành, người dân liền hô hoán nhau đến dập lửa. Khi đám cháy vừa được dập tắt, mọi người phát hiện anh Thành đã tử vong.

Vào khoảng 10h30' ngày 11/4, người dân xung quanh phát hiện ngôi nhà anh Đỗ Văn Thành, ở thôn 2, xã Thiệu Tân, Thiệu Hóa bốc cháy và đã hô hoán nhau đến dập lửa.
 
Khi ngọn lửa vừa được dập tắt xong, mọi người tá hỏa phát hiện anh Thành đã bị lửa thiêu chết trong nhà. Toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng bị lửa thiêu thành tro.

Theo những người dân xung quanh, anh Thành vốn là một người hiền lành, chịu khó, từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai. Gần đây, cuộc sống gia đình anh không được êm ấm nên vợ con anh đã bỏ vào miền Nam làm ăn.

Sau khi vợ con bỏ đi, anh Thành ở nhà một mình nên đâm ra chán nản. Tại hiện trường vụ cháy, mọi người phát hiện căn nhà anh Thành bị chốt trái cửa bên trong.

Trước khi vụ cháy xảy ra, anh Thành đã để lại hai mảnh giấy với nội dung: “Bán cặp bò được 22 triệu, nhờ mọi người đem chia cho một số người thân, cho vợ con mua vé máy bay và để lo việc ma chay”. Anh còn dặn dò người em ruột lo hậu sự cho anh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thiệu Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Theo nhận định ban đầu từ hiện trường vụ cháy và các chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thiệu Hóa xác định đây là một vụ phóng hỏa tự thiêu. Sau khi tiến hành làm hiện trường, Công an huyện Thiệu Hóa đã bàn giao thi thể anh Thành lại cho gia đình mai táng.

Duy Tuyên